Thương vụ Leny Yoro được xem là bước ngoặt trong nỗ lực tái thiết chính sách tuyển trạch của Sir Jim Ratcliffe ở Manchester United. Quyết đoán thay vì vội vàng sẽ là kim chỉ nam mới cho các hoạt động chuyển nhượng tại Old Trafford.
Tân Giám đốc kỹ thuật của MU Jason Wilcox đã cười khúc khích khi chia sẻ cuộc trò chuyện ngắn với Dave Brailsford, cánh tay phải của Sir Jim Ratcliffe, sau trận thắng Sheffield 4-2 trên sân Old Trafford.
HLV Erik ten Hag có thể thở phào một chút sau khi MU giành quyền vào chung kết Cúp FA, nhưng vấn đề của ông lúc này là bất cứ chiến thắng nào của MU đều không khơi gợi cảm xúc ăn mừng ở Old Trafford.
Dù việc vắng mặt ở Champions League sẽ gây ra tổn thất về mặt tài chính cho MU vào thời điểm nhạy cảm này, nhưng đây cũng có thể là cơ hội cho Sir Jim Ratcliffe có thời gian và không gian để làm mới CLB.
Chuỗi 5 trận toàn thắng của MU hóa ra chỉ là một thứ bình minh giả tạo. Trận thua Fulham ngay trên sân nhà cho tất cả thấy khi vắng Rasmus Hojlund, bộ mặt thật sự của thầy trò Erik ten Hag tiêu cực đến nhường nào.
Những cầu thủ trưởng thành từ Học viện lại tỏa sáng trong màu áo MU, và không phải ngẫu nhiên mà bộ đôi Kobbie Mainoo - Alejandro Garnacho đang dẫn đầu cuộc đua giành giải Cầu thủ xuất sắc nhất Sir Matt Busby.
Công cuộc cải tổ chuyên môn của Sir Jim Ratcliffe mang đến một cái tên mới ở Old Trafford: Sir Dave Brailsford. Đâu là kỳ vọng cho người đàn ông 59 tuổi này trong việc làm mới MU?
Mỗi chiến thắng trong bóng đá luôn mang lại niềm vui cho kẻ thắng cuộc, nhưng cách thắng Newport của MU ở vòng 4 Cúp FA thì lại chẳng làm những cổ động viên MU cảm thấy sung sướng hân hoan chút nào.