Thua đậm Đồng Nai, Thanh Hóa quyết đứng dậy

14/04/2014 13:13 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Cho đến trước vòng đấu thứ 12, mọi “lời hay, ý đẹp” vẫn dành cho Thanh Hóa với thành tích 9 trận bất bại cùng vị trí số 1 trên bảng xếp hạng và CĐV xứ Thanh tin rằng đường tới ngày vinh quang sẽ không còn xa. Tuy nhiên, 90 phút trên sân Đồng Nai đã trở thành một cơn "ác mộng" với các cầu thủ Thanh Hóa.

HLV Mai Đức Chung sau trận đấu thừa nhận rằng: “Đây là một thất bại rất tồi tệ và trận thua này đã chỉ ra một điều rằng, Thanh Hóa không quá mạnh như nhiều người vẫn tưởng. Việc thủ thành Vĩnh Lợi bị thẻ đỏ và thủng lưới sớm đã khiến mọi toan tính về chuyên môn, chiến thuật bị đổ vỡ. Tuy vậy, việc chơi kém đối phương 1 người nhưng hàng thủ lại để thủng lưới đến 8 bàn thì quả thực là khó có thể chấp nhận được. Thanh Hóa vẫn còn rất nhiều việc phải làm và bản thân tôi xin nhận trách nhiệm về trận thua này và xin gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ bóng đá xứ Thanh. Chúng tôi phải biết tự đứng lên sau thất bại ê chề này và vẫn quyết tâm đạt mục tiêu đã đề ra trước giải”.

Đây không phải là lần đầu tiên HLV Mai Đức Chung nhận lỗi sau những thất bại của đội nhà. Ngay cả khi Thanh Hoá có tới 7 trận thắng liên tiếp, trong đó có những chiến thắng trước những đối thủ yếu hơn song ông Chung vẫn cho rằng, Thanh Hóa cần có yếu tố may mắn.

Trở lại với diễn biến trên sân Đồng Nai chiều thứ Bảy vừa qua, thẻ đỏ của thủ môn Vĩnh Lợi chính là bước ngoặt dẫn đến thế trận sớm bị đổ vỡ của Thanh Hóa. Bước ngoặt đó đã kéo theo sự sa sút cả về chuyên môn lẫn tinh thần của các cầu thủ. Nhiều vị trí đã bộc lộ sự buông xuôi ngay sau khi thủng lưới bàn thứ hai.

Mùa giải năm ngoái, chính ở trận thua chủ nhà Đồng Nai 1-3, cặp trung vệ Bật Hiếu - Anh Tuấn từng bị lãnh đạo CLB Thanh Hóa nghi ngờ có thái độ thi đấu không tích cực. Sang mùa giải này, hàng phòng ngự lại chơi một trận tệ chưa từng thấy dù họ đang được xem là điểm tựa cho thành công của Thanh Hóa. Những Van Bakel, Xuân Luân chơi dưới sức một cách khó hiểu, khả năng phòng ngự từ xa thì còn yếu hơn. Mặc dù vậy, khi được hỏi về việc có hay không dấu hiệu bất thường trong trận thua với tỷ số kỷ lục 0-8 vừa qua, lãnh đạo CLB Thanh Hóa và cá nhân HLV Mai Đức Chung đều khẳng định, đây chỉ là một trận thua thuần túy về mặt chuyên môn.

Theo thông tin từ CLB Thanh Hóa, đội sẽ có cuộc họp rất nghiêm túc để mổ xẻ thất bại này, trong đó sai sót từ cá nhân cho tới tập thể sẽ được làm rõ để kịp thời chấn chỉnh, rút kinh nghiệm sâu sắc. Thanh Hóa cũng sẽ xem trận thua trước Đồng Nai là bài học và là dịp để loại bỏ những cầu thủ không đạt yêu cầu về chuyên môn hoặc có tư tưởng “không bình thường” nếu phát hiện được.

Thị trường chuyển nhượng giữa mùa sắp mở cửa và Thanh Hóa chắc chắn sẽ có những thay đổi về nhân sự cả nội lẫn ngoại binh. Trước đó, Mạc Hồng Quân đã sớm bị chấm dứt hợp đồng do không đạt yêu cầu về chuyên môn. Trước giai đoạn lượt về của V-League 2014, Thanh Hóa được dự đoán là đội sốt sắng nhất trên thị thường chuyển nhượng.

Thất bại trước Đồng Nai chưa phải là một thảm họa đối với Thanh Hoá bởi xét về điểm số, họ vẫn đang nắm trong tay cơ hội vô địch mùa giải năm nay. Dù vậy, Thanh Hóa đã trở lại với mặt đất sau thảm bại này và sự ảo tưởng về sức mạnh thực sự của họ có lẽ cũng cần phải xem xét lại. Để trở thành nhà vô địch V-League cần phải duy trì phong độ ở mức cao và cần có sự ổn định tốt cả về chuyên môn lẫn tâm lý.

Cơ hội để Thanh Hóa sửa sai vẫn còn rất nhiều và các đối thủ vẫn chưa thể xem thường Thanh Hóa chỉ vì 1 trận thua. Trận đấu trên sân nhà ở vòng đấu tới gặp Than Quảng Ninh sẽ là dịp để HLV Mai Đức Chung và các học trò khẳng định rằng, thất bại vừa qua chỉ là một tai nạn.

Khánh Hưng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm