Thanh Hóa hứng chịu thất bại kinh hoàng

13/04/2014 05:45 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Do nhận bàn thua quá sớm và phải chơi với thế trận thua người, nên Thanh Hóa đã bị Đồng Nai “nhấn chìm” trên sân Biên Hòa với tỉ số chưa từng có trong lịch sử V-League, và qua đó mất luôn ngôi đầu bảng về tay B.Bình Dương.

Dù phải thi đấu trên sân khách, nhưng các cầu thủ Thanh Hóa mới là đội bóng chiếm thế chủ động trong hơn 5 phút đầu tiền của hiệp 1. Nhưng cảm giác “thăng hoa” ấy của thầy trò HLV Mai Đức Chung không thể kéo dài được lâu.

Phút 13, theo nhận định của trong tài chính Trọng Thư, thủ môn Tô Vĩnh Lợi bên phía Thanh Hóa phạm lỗi trái phép với Gomes trong vòng cấm. Không ngần ngại, trọng tài chính người Đà Nẵng rút thẻ đỏ với thủ thành này, còn trên chấm 11m, đội trưởng Hữu Phát không bỏ qua cơ hội mở tỉ số 1-0 cho Đồng Nai.

Việc Thanh Hóa phải chơi thiếu người đã tạo sự hứng khởi để Đồng Nai tận dụng lối chơi phòng ngự phản công sắc bén sở trường. Dưới sự chỉ đạo của HLV trưởng Trần Bình Sự, đội bóng chủ sân Biên Hòa đã đánh bật tất cả những pha hãm thành của Thanh Hóa.

Không chỉ hóa giải thành công tất cả các tình huống tấn công rời rạc của đội khách, trước khi hiệp 1 khép lại, Đồng Nai có thêm 3 bàn thắng để nâng tỉ số lên 4-0 do công của Oliveir (22’), Hải Anh (37’) và Kiên Trung (45’).

Gần như nắm chắc chiến thắng trong tay, các cầu thủ Đồng Nai nhường quyền kiểm soát bóng cho đội khách Thanh Hóa. Sự nóng vội của đội bóng áo vàng khiến tất cả chỉ dừng lại ở những cơ hội. Vậy nên, sự tỉnh táo của các học trò HLV Trần Bình Sự giúp họ có thêm 4 bàn thắng trong hiệp 2.

Phút 68, Hải Anh tạt bóng cánh trái như đặt để cho Gomes dễ dàng đánh đầu nâng tỷ số lên 5-0. Bàn thắng của Gomez dường như khiến chính BHL, cũng như các cầu thủ Thanh Hóa buông xuôi.

Ngược lại, càng chơi càng hưng phấn, Đồng Nai đá như “lên đồng”, nên các học trò HLV Trần Bình Sự có thêm 3 bàn thắng vào lưới Thanh Hóa. Người lập công cho Đồng Nai là Hữu Phát và cú đúp của Oliveir.

Với trận thắng với tỉ số “không tưởng” này, Đồng Nai tiếp tục bay cao ở nửa trên của bảng xếp khi lọt vào top 3. Còn với Thanh Hóa, trận thua này đã khiến họ mất ngôi đầu bảng do trong trận đấu cùng giờ, B. Bình Dương đã đánh bại Hải Phòng ngay trên sân Lạch Tray với tỷ số 2-0.

Cả Thanh Hóa và Bình Dương đều có 23 điểm sau vòng 12 nhưng Bình Dương xếp trên nhờ hiệu số bàn thắng bàn thua tốt hơn, nhưng Thanh Hóa vẫn chơi ít hơn Bình Dương một trận.

Phát biểu sau trận đấu

HLV Trần Bình Sự (Đồng Nai):

“Đồng Nai thắng đậm vì hiểu quá rõ Thanh Hóa”

“Đồng Nai đã có một chiến thắng trên sân nhà với một tỉ số không hề ngờ tới. Thanh Hóa đang là đội bóng dẫn đầu trên bảng xếp hạng, cả lượt đi học chỉ thua 6 bàn mà lại thua ngay trên sân Đồng Nai với 8 bàn thắng không gỡ là một điều không tưởng. Tuy nhiên, nếu nhìn về cục diện trên sân thì tôi nghĩ chiến thắng này hoàn toàn hợp lý và xứng đáng với đội bóng của chúng tôi.

Trên đấu trường V-League, Đồng Nai chỉ ngại khi chạm trán với các đối thủ như Hà Nội.T&T hay B.Bình Dương hơn là với Thanh Hóa. Lý do là bởi chúng tôi nắm được các ưu nhược điểm của đội bóng này, ví dụ như khóa chết Nastja Ceh thì mọi hướng tấn công hay việc triển khai bóng của Thanh Hóa sẽ gặp khó khăn.

Thêm vào đó, tập trung tận dụng các sai lầm của trung vệ Van Bakel, anh rất ham lên tấn công, vì thế khoảng trống sau lưng là rất lớn và chúng tôi đã tập trung khai thác vào đó. Chính những bàn thắng đầu tiên của Đồng Nai ngày hôm nay đều là những pha phản công tập trung bóng sau lưng trung vệ đội khách.

Hơn nữa, Thanh Hóa bị thua ngay những phút đầu, lại còn mất thủ môn nên chỉ chơi với 10 người. Bị dẫn bàn nên họ nôn nóng tìm kiếm bàn gỡ, bởi mục tiêu của họ là có một chiến thắng trước Đồng Nai để dẫn đầu giải ở lượt đi đó cũng là nhược điểm để Đồng Nai khai thác cho chiến thắng ngày hôm nay. Trong trận đấu tới trên sân Thanh Hóa, chúng tôi cũng sẽ cố gắng để có điểm ngay trên sân của họ”.

HLV Mai Đức Chung (Thanh Hóa):

“Thanh Hóa thua do vỡ trận quá sớm”

“Việc thủ môn Tô Vĩnh Lợi nhận thẻ đỏ quá sớm đã khiến cho Thanh Hóa bị vỡ trận, trong khi đó thủ môn vào thay người đó là Nguyễn Viết Nam lâu quá không được ra sân nên cảm giác bóng không được tốt. Tôi không hề trách các học trò của mình bởi ngày hôm nay Đồng Nai đã chơi thật sự rất tốt. CĐV Thanh Hóa ra về quá sớm cũng không thể trách được họ bởi Thanh Hóa phải nhận bàn thua quá sớm, thêm vào đó kết thúc hiệp 1 chúng tôi đã phải chịu đến 4 bàn thua thì việc khán giả buồn, chán nản nên ra về là điều tất nhiên.

Thanh Hóa đã thua một trận đấu lịch sử ở V-League với tỉ số 8 bàn thắng không gỡ, tinh thần thi đấu của chúng tôi không hề tốt, cộng với thể lực các cầu thủ có phần sa sút nhanh chóng. Tuy nhiên, mấu chốt của trận thua này chính là việc Thanh Hóa sớm nhận bàn thua trên chấm phạt đền do thủ thành Tô Vĩnh Lợi phạm lỗi trong vòng cấm và chính thủ môn này phải nhận thẻ đỏ, buộc Thanh Hóa phải chơi ít người hơn đối thủ quá sớm.

Hàng phòng ngự Thanh Hóa sau khi nhận bàn thua đã chơi cao hơn nhằm có bàn gỡ và hiển nhiên nhận thêm các bàn thua khi đối thủ triển khai các tình huống phản công nhanh. Cuối cùng tôi xin chúc mừng chiến thắng của Đồng Nai ngày hôm nay”.


Đức Thành
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm