Vòng 25 giải hạng Nhất 2008: QK4 và T&T HN thăng hạng

17/08/2008 11:03 GMT+7 | Bóng đá Việt

(TT&VH) - Cùng thắng trận, cộng với việc CS.ĐT sảy chân tại Quảng Ninh, kết quả này đã đưa QK4 và T&T HN đoạt 2 vé thăng hạng chính thức trước một vòng đấu. Suất đá play-off thuộc về CS.Đồng Tháp.

Được tiếp đón đối thủ đang đứng ở vị trí áp chót bảng xếp hạng như QK5, T&T. HN không mất nhiều thời gian để có bàn thắng mở tỷ số. Ngay ở phút thứ 16, Đình Quý đã lập công cho đội chủ nhà với pha đệm bóng sau đường chuyền cắt mặt từ cánh trái của Huy Hoàng. 10 phút sau, đến lượt bộ đôi ngoại binh của T&T.HN là Casiano và Maxwell phối hợp với nhau để Maxwell phá bẫy việt vị thoát xuống, hạ tiếp thủ môn Văn Lực để nhân đôi cách biệt tỷ số cho đội chủ nhà.

Tưởng như việc sớm bị dẫn trước 2 bàn ngay trong hiệp 1 sẽ khiến QK5 dễ dàng cam chịu thất bại ở hiệp 2. Tuy nhiên, chỉ 8 phút sau giờ nghỉ, Opara bất ngờ ghi bàn thắng rút ngắn tỷ số. Không chịu thua kém, Maxwell tiếp tục nổ súng bằng pha ghi bàn thứ 2 của mình trong trận này để đưa T&T. HN vượt lên dẫn trước với tỷ số 3-1 ở phút 56.
 
Thế nhưng, chỉ đúng 1 phút sau, Opara lại làm thót tim đội chủ nhà khi tiếp tục xé lưới thủ môn T&T HN. Tuy nhiên, đây cũng là giới hạn cuối cùng mà các cầu thủ QK5 làm được trong trận này. Sau đó, họ không những đã không ghi thêm được bàn nào mà còn bị thủng lưới thêm một bàn nữa ở phút 64 từ một sai lầm của thủ môn Văn Lực.
 
Niềm vui thăng hạng của T&T HN

Cùng lúc, trên sân QK4, A. An Giang đã có những phút dạo đầu khá tốt, nhưng trước khí thế hừng hực của chủ nhà QK4 họ đã không thể đứng vững. Phút 13, đội trưởng Phan Thanh Vân đã mở tỷ số cho QK4. Sau bàn thua, A.An Giang càng đá càng bị “hốc” bởi cái nắng rát mặt của những cơn gió Lào khó chịu của miền Trung nên Anh Thắng tiếp tục “tỏa sáng” nâng tỷ số lên 2-0.
 
Cuối hiệp 1 trong một tình huống chủ quan của hậu vệ QK4, đội bóng của ông Châu Hồng mới có bàn thắng rút ngắn khoảng cách xuống còn 1-2 do pha lập công của Duy An. Sang hiệp 2, Suleiman lại nổ thêm “phát súng” nữa để ấn định chiến thắng 3-1 cho QK4. Một chiến thắng được báo trước từ trước, nhưng cả quân khu vẫn vỡ òa trong niềm vui, rất nhiều CĐV người cầm trên tay 2 triệu, người 5 triệu đến chia vui. Đêm nay có lẽ là một đêm không ngủ của thầy trò ông Vũ Quang Bảo.

Với trận thắng này, QK4 có 53 điểm, T&T .HN có 50 điểm trên bảng xếp hạng, đồng nghĩa với hai chiếc vé thăng hạng trực tiếp trước 1 vòng đấu.

Muốn cạnh tranh với 2 đối thủ trên, CS.Đồng Tháp buộc phải có được 3 điểm trước Than Quảng Ninh. Thế nhưng, với tâm lý căng cứng, thầy trò ông Phạm Anh Tuấn đã nhập cuộc không tốt. Những miếng đánh ở hai biên và những pha bật tường trung lộ sở trường không thể phát huy.
 
Tuy nhiên, CS.ĐT đã bất ngờ có bàn mở tỷ số ở hiệp 2 sau một pha băng lên và dứt điểm gọn gàng của Phan Thanh Bình ở phút 51. Ghi được bàn thắng trước, CS.ĐT chơi chững lại và họ đã phải trả giá. Phút 59, tiền đạo Kayode bứt tốc độ rồi lốp bóng qua tay Tấn Trường đưa 2 đội trở lại vạch xuất phát. Bị gỡ hòa, ông Tuấn buộc phải đưa Được Em và Trung Vĩnh vào sân nhằm tìm kiếm bàn thắng bàn thắng thứ 2.
 
Tuy nhiên, do bế tắc trong tấn công nên những pha lên bóng của CS.ĐT đều bị chủ nhà hóa giải. Dâng cao kiếm tìm bàn thắng và CS.ĐT đã phải nhận cú “hồi mã thương” ở phút 89 sau một pha phản công nhanh bên cánh phải. Kayode sút bóng, TM Tấn Trường đẩy ra và Thanh Sang có mặt đúng lúc nâng tỷ số lên 2-1 đồng thời dập tắt hy vọng mong manh của CS.ĐT .
 
Kết quả các trận

Than QN - CS.Đồng Tháp: 2-1
Đồng Nai.B - H. Huế: 4-0
QK4 - A.An Giang: 3-1
T&T.HN - QK5: 4-2
SHS.Tiền Giang - QK7: 2-0
TC.Tây Ninh –V.Ninh Bình: 2-2
H.Cần Thơ – TN.Quảng Ngãi: 3-0

H.Huy- Đam San

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm