Nhiếp ảnh gia Andy Soloman và tình yêu với Việt Nam

12/11/2025 17:01 GMT+7 | Multimedia

Kể từ lần đầu đặt chân đến Việt Nam cách đây hơn ba thập kỷ, nhiếp ảnh gia người Anh Andy Soloman đã dành trọn tình yêu với nơi này.

Andy Soloman hiện đang giới thiệu triển lãm ảnh "Tiếp nối: Việt Nam" tại Hà Nội. Đây không phải là lần đầu tiên nhiếp ảnh gia người Anh mang những tác phẩm về con người và dải đất hình chữ S đến với công chúng. Kể từ lần đầu đặt chân đến Việt Nam cách đây hơn ba thập kỷ, ông đã dành trọn tình yêu với nơi này.

Nhiếp ảnh gia Andy Soloman và tình yêu với Việt Nam

Năm 1992, ở tuổi 30, Andy Soloman, khi đó là phóng viên ảnh, chọn Việt Nam cho một chuyến công tác ngắn ngày. Ông không ngờ kế hoạch hai tuần đã trở thành ba tháng và sau đó là bảy năm sống ở Hà Nội.

Nhiếp ảnh gia Andy Soloman chia sẻ: Lần đầu đến Việt Nam, tôi thực sự kinh ngạc trước mọi thứ. Tôi được đón tiếp bằng sự hiếu khách nồng hậu đến khó tin. Việt Nam đã cho tôi quá nhiều suốt hơn 30 năm qua. Vợ tôi là người Việt Nam, hai con trai tôi đều sinh ra ở đây. Việt Nam là một phần lớn trong trái tim tôi.

Ba mươi năm sau, Andy Soloman trở lại, mang theo những cuốn sổ ghi chép cũ và vài tấm ảnh đen trắng chụp từ đầu những năm 1990. Ông đã đi dọc dải đất hình chữ S, từ Tây Nguyên, vùng cao phía Bắc đến đồng bằng sông Hồng.

"Tôi thường tự hỏi không biết những người mình từng gặp giờ ra sao, vì Việt Nam đã thay đổi quá nhiều. Ba năm trước, tôi bắt đầu quay lại. Tôi mang theo những ghi chép cũ, lái xe máy, đưa ảnh cho người dân xem. Thỉnh thoảng, ai đó nói: 'À, tôi biết người này', và thế là tôi được gặp lại họ. Mỗi cuộc gặp đều thật xúc động", nhiếp ảnh gia Andy Soloman chia sẻ.

Nhiếp ảnh gia Andy Soloman và tình yêu với Việt Nam - Ảnh 2.

Nhiếp ảnh gia Andy Soloman tại triển lãm "Tiếp nối: Việt Nam"

Triển lãm "Tiếp nối: Việt Nam" giới thiệu 21 bức chân dung đen trắng mới chụp, bên cạnh 30 bức ảnh lưu trữ của những nhân vật ông vẫn đang tìm kiếm. "Cuộc triển lãm này có hai phần: một phần dành cho những người tôi đã tìm thấy, phần còn lại cho những người tôi vẫn đang đi tìm. Tôi muốn nhắn rằng, nếu ai đó nhận ra gương mặt nào trong ảnh, hãy liên hệ với tôi. Dự án này chắc chắn sẽ còn tiếp tục nhiều năm nữa. Đó là lý do tôi gọi nó là Tiếp nối: Việt Nam."

Nhìn lại hành trình ba thập kỷ, Andy Soloman nhận thấy sự đổi thay sâu sắc của đất nước. "Những thay đổi ở Việt Nam trong 30 năm qua thật phi thường. Đời sống vật chất tốt hơn, đô thị sôi động, nhưng điều kỳ diệu là sâu thẳm bên trong, người Việt vẫn vậy. Vẫn ấm áp, hiếu khách, thân thiện. Với tôi, triển lãm này cũng là một cách để tôi 'trả ơn' cho Việt Nam."

Những bức ảnh của ông không chỉ là lát cắt của thời gian, mà còn là những đối thoại lặng lẽ giữa ký ức và hiện tại. Qua đó, người xem nhận ra Việt Nam, dù chuyển mình không ngừng, vẫn giữ được vẻ đẹp bình dị và con người với trái tim nồng hậu.

Andy Soloman hiện đang dành thời gian làm việc giữa Anh và Việt Nam, cùng các dự án du lịch và nghệ thuật trên khắp thế giới. Với triển lãm "Tiếp nối: Việt Nam", Andy tiếp tục hành trình khám phá ký ức, bản sắc và sự đổi thay của đất nước mà mình gắn bó qua ba thập kỷ. Những bức ảnh của ông không chỉ là lát cắt thời gian, mà còn là lời tri ân dành cho con người Việt Nam - kiên cường, ấm áp và luôn chuyển mình không ngừng.

An Hạ - Hoàng Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm