'Hà Nội 1987' trong mắt họa sĩ Jean-Charles Sarrazin

11/11/2025 16:17 GMT+7 | Multimedia

Một Hà Nội của gần bốn mươi năm trước, giản dị, mộc mạc và đầy sức sống, đã được tái hiện qua ống kính của nhiếp ảnh gia, họa sĩ người Pháp Jean-Charles Sarrazin. Những tấm ảnh này được tái hiện trong cuốn sách ảnh "Hà Nội 1987".

"Hà Nội 1987" trong mắt họa sĩ Jean-Charles Sarrazin

"Hà Nội 1987" qua ống kính một chàng trai Pháp

Ấn phẩm do Công ty Văn hóa Truyền thông Nhã Nam và Nhà xuất bản Thông Tấn phát hành, với sự hỗ trợ của Viện Pháp tại Việt Nam. "Hà Nội 1987" là chuyến du hành bằng hình ảnh đưa người xem trở về thời khắc đầu tiên của công cuộc Đổi Mới, khi Hà Nội vẫn còn mang dáng vẻ dung dị, đời thường mà ấm áp.

Biên tập viên Nguyễn Hoàng Diệu Thủy, người đồng hành cùng quá trình biên soạn cuốn sách, chia sẻ: "Đây là một hành trình rất thú vị. Dù ở rất xa nhau, nhưng tôi và tác giả đã cùng lần giở lại kho ảnh và xây dựng cuốn sách này. Sách được chia làm ba phần: những chuyến đi tàu điện, đi xích lô, đạp xe quanh phố, và cả những hình ảnh vùng ngoại thành. Trong từng khuôn hình là sự tò mò, háo hức của một chàng trai trẻ. Anh lọ mọ đi khắp nơi, vào những ngõ ngách, những góc không gian mà có lẽ ngay cả người Hà Nội cũng ít ai biết đến. Đó là hành trình khám phá và tự khám phá của một người nghệ sĩ khi bước đến một miền đất hoàn toàn mới."

Jean-Charles Sarrazin tốt nghiệp chuyên ngành nhiếp ảnh và thiết kế đồ họa tại Paris, Pháp. Năm 1986, trong một buổi tiệc ở Pháp, ông gặp nhà thơ Cù Huy Cận, khi đó là Bộ trưởng đặc trách Văn hóa nghệ thuật Việt Nam. Chính lời gợi ý "Sao không sang Việt Nam?" đã mở ra hành trình đặc biệt của chàng trai trẻ.

"Hà Nội 1987" trong mắt họa sĩ Jean-Charles Sarrazin - Ảnh 2.

Cuốn sách "Hà Nội 1987" của nhiếp ảnh gia, họa sĩ người Pháp Jean-Charles Sarrazin

Nhờ học bổng từ Bộ Ngoại giao Pháp, ông đặt chân đến Hà Nội, nơi người nước ngoài còn vô cùng hiếm hoi thời bấy giờ. Sarrazin theo học tại Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội và Đại học Mỹ thuật Việt Nam, hòa mình vào đời sống sinh viên, tìm hiểu văn hóa và kỹ thuật nghệ thuật truyền thống. Với chiếc máy ảnh luôn mang bên mình, ông ghi lại những khoảnh khắc chân thực của phố phường, những con người bình dị giữa thời khắc chuyển mình của đất nước.

Họa sĩ, Nhiếp ảnh gia Jean-Charles Sarrazin kể lại: "Vào thời điểm đó, ở Việt Nam gần như không có sinh viên nước ngoài nào. Sinh viên trẻ hay khách du lịch đều không thể xin được thị thực. Thế nhưng, tôi đã có quãng thời gian thật tuyệt vời để khám phá Hà Nội. Khi nhìn lại những bức ảnh cũ, tôi nhận ra rằng mình cần phải làm điều gì đó với chúng, đưa chúng trở lại với công chúng."

Cuốn sách "Hà Nội 1987" được in bằng ba ngôn ngữ, Việt, Pháp và Anh, gồm hơn hai trăm bức ảnh, phần lớn là ảnh đen trắng. Xen lẫn là vài tấm ảnh màu hiếm hoi, như những lát cắt sống động của Hà Nội thời ấy, một thành phố đang bộn bề nhưng ngập tràn hy vọng.

Cuốn sách còn có lời giới thiệu của họa sĩ Trần Trọng Vũ và nhà văn Thuận, những người từng gắn bó với tác giả trong giai đoạn ông sinh sống tại Việt Nam. Họ nhớ về "Jăng", chàng trai Pháp trẻ tuổi với chiếc máy ảnh, xe đạp, áo mưa Pháp và cuốn sổ tay dày cộp. Người đã lang thang khắp phố phường, ngõ nhỏ, quán cà phê, ghi lại một Hà Nội mộc mạc mà sống động.

Gần bốn mươi năm sau, những bức ảnh ấy không chỉ gợi lại ký ức về một thành phố đang chuyển mình, mà còn nhắc nhớ về một Hà Nội đầy cảm hứng và lay động lòng người.

An Hạ - Mộng Thìn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm