Những dòng nham thạch núi lửa, như một trận động đất, như những đợt sóng thần, các cổ động viên Brazil ào lên sung sướng tột cùng trong hiệp 2 khi đội bóng của họ ghi bàn sau hiệp 1 bế tắc và bị dẫn trước. Casemiro gỡ hoà ở phút 55, Vinicius sút bóng trúng cột sau đó, và rồi, khi trận đấu đi vào những phút thi đấu chính thức cuối cùng, Gabriel Martinelli ghi bàn quyết địng.
Khi Kaishu Sano cắt một đường chuyền bất cẩn của Danilo và tăng tốc qua Casemiro ghi bàn mở tỉ số cho Nhật Bản ở phút 29, dường như có một khoảng lặng ngắn ngủi nhưng đau đớn trong hàng vạn cổ động viên áo vàng đang ngồi trên các khán đài của sân Houston.
Đấy không bao giờ là điều mà họ mong đợi, không phải là điều họ muốn thấy, nhưng nó đã xảy ra và làm câm lặn hàng vạn người. Chỉ có một nhóm các cổ động viên áo xanh của Nhật Bản ngồi phía sau cầu môn của đội mình chìm trong một niềm vui bất tận. Một lần nữa, sau ba lần sút tung lưới Brazil trong một trận giao hữu tháng 10/2025, họ lại làm tan nát những trái tim Brazil. Nhật Bản chơi một thứ bóng đá chặt chẽ, kỉ luật, cự li đội hình tốt, luôn bọc lót cho nhau, không ngại đua sức với các cầu thủ áo vàng xanh,và thường chiến thắng trong các cuộc tranh chấp tay đôi, tận dụng quá tốt việc hàng tiền vệ Brazil, chỉ có Casemiro và Bruno Guimaraes, vừa thiếu tốc độ vừa hay mắc sai lầm. Các cổ động viên Nhật Bản, trong màu áo xanh và chỉ là thiểu số ở sân Houston đầy chật gần 8 vạn người này, bắt đầu hát vang "Vamos Nippon" (Tiến lên Nhật Bản).

Sano ăn mừng bàn mở tỷ số. Ảnh AFP
Lúc ấy, nhiều người có lẽ đã nghĩ đến một viễn cảnh tồi tệ cho Brazil, khi liên hệ với trận thua 2-3 ở đợt giao hữu tháng 10/2025, trận đấu mà Brazil của Carlo Ancelotti đã dẫn trước 2-0 để rồi cuối cùng thủng lưới 3 bàn và thất bại. Người Nhật đã rất khác xưa, họ đã thắng Brazil, Tây Ban Nha và Đức trong các trận giao hữu trước giải, đã không dễ bắt nạt như lần gặp nhau trước đó ở World Cup 2006, khi thua Brazil tới 1-4 ở vòng bảng. Và nữa, Brazil chỉ ngại các đội bóng chơi kỉ luật, chặt chẽ, thông minh và thường bị đánh bại bởi các đội tuyển châu Âu chơi khoa học hơn, như cách họ đã thua Đức ở World Cup 2014, thua Bỉ ở World Cup 2018 và thua Croatia ở World Cup 2022. Nhưng Nhật Bản không phải là một đội bóng châu Âu và Brazil hiện tại có nét gì đó giống Real Madrid, có thể thủng lưới trước, nhưng không thiếu các cá nhân có thể làm nên sự khác biệt.

Casemiro ăn mừng với Neymar sau khi gỡ hòa. Ảnh AFP
Khi Endrick được đưa vào sân ở đầu hiệp 2 thay Lucas Paqueta, những người áo vàng đã đồng loạt vỗ tay. Đó chính là điều họ muốn thấy, chính là người họ muốn chứng kiến, người thần đồng đã luôn đón nhận sự khắt khe của Ancelotti. Giờ là lúc ông cần anh hơn ai hết để tạo ra một bộ tứ siêu tấn công ở phía trên, với anh, Vinicius, Cunha và Rayan. Chưa phải lúc để Neymar vào sân, anh vẫn khởi động một cách miệt mài ở hiệp 2 và chờ đợi mãi cái gật đầu của vị HLV người Ý khó tính, người cần sức trẻ của Endrick và sự khao khát thể hiện mình của Vinicius hơn là Neymar. Nhưng trận động đất xảy ra không mang tên họ mà là Casemiro, trước đó có nhiều đường chuyền sai và tranh chấp không tốt đã gỡ hoà 1-1 bằng một cú đánh đầu. Vinicius đã làm rung chuyển cột dọc của Zion Suzuki, Brazil tạo ra một loạt cơ hội nữa khi họ gia tăng sức ép và trận đấu chỉ còn chơi ở nửa sân của Nhật Bản. Sự kiên trì của họ đã được đền đáp xứng đáng khi Martinelli đến lượt mình làm tan nát những trái tim Nhật Bản. Nhật Bản dũng cảm, nhưng thế là không đủ, vì Brazil có những cá nhân tuyệt vời.

Khoảnh khắc tuyệt vời của Martinelli
Brazil sẽ gặp đội thắng của cặp Bờ Biển Ngà-Na Uy ở sân MetLife, New Jersey, ngày 5/7 tới. Trong khi Ancelotti và các học trò tiếp tục hoàn thiện mình cho việc đi xa hơn nữa, cuộc vui của các cổ động viên Brazil trên đất Mỹ vẫn tiếp tục. Họ đang mơ về "Hexa" (chức vô địch World Cup thứ 6)…
Xem tin tức mới nhất World Cup 2026
Xem lịch thi đấu World Cup 2026
Xem bảng xếp hạng World Cup 2026
Xem dự đoán bóng đá World Cup 2026



