Nhà báo Bùi Ngọc Hải: "Quan trọng nhất là làm ra sản phẩm hay"

23/08/2012 10:37 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH Cuối tuần) - Giữ chức vụ Tổng Biên tập báo TT&VH trong giai đoạn từ năm 1999 đến 2006, như ông tự nhận là giai đoạn rất thuận lợi, có thể xem là “hoàng kim” của báo TT&VH, nhà báo Bùi Ngọc Hải chia sẻ với TT&VH.

* Giờ đây nhìn lại nhiệm kỳ của mình ở TT&VH, ông tâm đắc nhất với quyết định nào của mình? Để ra quyết định đó chắc ông phải trăn trở, cân nhắc rất nhiều?

- Tôi đảm nhiệm cương vị TBT khi TT&VH đang ở thời kỳ thuận lợi. Lúc đó (tháng 12/1999) báo ra tuần 2 số, mỗi số 24 trang với trên dưới 100 ngàn bản/kỳ. Khi ấy, một trong những quyết định lớn về nội dung của tòa soạn là mở thêm chuyên mục Xã hội để có thể phản ánh những vấn đề thiết thực của đời sống, mở rộng cánh quạt thông tin.

Về sản xuất, nhờ số phát hành cao, tòa soạn đã hai lần tăng trang, đầu tiên là 32 trang, rồi 48 trang. Đến năm 2003, TT&VH ra thêm một số nữa, tức là tuần 3 số, mỗi số 48 trang in giấy đẹp - đồng thời nhấn mạnh công tác quảng cáo, tổ chức sự kiện với giải Âm nhạc Cống hiến và các cuộc thi vẽ tranh về nhân vật Dokihote và các nhân vật trong tác phẩm của Nam Cao…

Từ năm 2003-2004, tôi đã đề xuất  làm TT&VH Online, với ý tưởng đây sẽ là trang web tích hợp các thông tin hấp dẫn nhất, nóng nhất không chỉ của TT&VH mà của cả TTXVN, vì khi đó ta chưa có Vietnamplus.vn và baotintuc.vn.

Nhà báo Bùi Ngọc Hải, Tổng Biên tập báo TT&VH giai đoạn 1999-2006

* Ông nhớ nhất chuyên mục/cây bút nào ở TT&VH?

- Có lẽ là Xem - Nghe - Đọc - Thấy với đóng góp chủ lực của Thảo Hảo (Phan Thị Vàng Anh). Và với chuyên mục này, văn đàn có thêm bút danh Thảo Hảo mà nhiều người còn nhớ.

Thực ra, TT&VH từ lâu đã tập hợp được một đội ngũ cộng tác viên danh giá. Chúng tôi thường nói với nhau: Phải làm cho báo mình trở thành diễn đàn của những cây bút xuất sắc, tài hoa nhất. Và quả thực, báo đã có được sự cộng tác thường xuyên của những: Vương Trí Nhàn, Nguyễn Quân, Phan Cẩm Thượng, Lê Thị Liên Hoan, Phạm Thanh Hà, Nguyễn Thị Minh Thái, Phạm Xuân Nguyên, Vi Thùy Linh, Nguyễn Vũ, Nam Đan, Lê Quang… Đó là về phần văn hóa - xã hội, còn về phần thể thao là Nguyễn Nguyên, Nguyễn Lưu, Lưu Thông, Đặng Gia Mẫn…

* Xin nói thực lòng: Ông tiếc nhất điều gì chưa kịp làm trong nhiệm kỳ của mình?

- Tôi vẫn mơ ước xây dựng một bộ máy vừa làm báo, vừa làm quảng cáo, dịch vụ truyền thông. Tôi thấy trong hoạt động báo chí, quảng cáo là trụ cột về kinh tế. Việc làm tờ TT&VH Đàn ông chính là xuất phát từ mong muốn học kinh nghiệm của Le Media để tổ chức một đội ngũ, một cơ chế làm ra một ấn phẩm sang trọng để quảng cáo và nâng cao thương hiệu tờ báo. Tôi vẫn mong từ kinh nghiệm làm tờ TT&VHĐàn ông, mình ra được các ấn phẩm TT&VH U14, TT&VH U17, in đẹp, nội dung thiết thực, vừa đáp ứng nhu cầu đọc của trẻ em và tuổi teen, vừa đáp ứng mong mỏi của các vị phụ huynh về nuôi dưỡng văn hóa đọc cho con em mình, vừa để chuẩn bị cho lớp độc giả tương lai của TT&VH.

Đấy là ước mơ thôi, còn giữa ước mơ và thực tế cách nhau xa lắm, nên cũng không có gì để tiếc.

* Theo ông, để tiếp bước trong giai đoạn tới, BBT báo TT&VH nên theo hướng nào?

- Tôi thấy bây giờ anh chị em trẻ rất giỏi và tự tin. Khối lượng công việc cũng nhiều, đa dạng hơn. Mình bây giờ không chỉ ra báo mà làm cả truyền hình, tổ chức sự kiện và tham gia hoạt động xã hội. Tôi nghĩ rằng để làm tốt công việc, bao giờ cũng cần đội ngũ tinh gọn, biết nghề, tâm huyết với nghề và đồng tâm hiệp lực. Còn thì tình hình bao giờ cũng biến chuyển, mình cần nhạy bén chuyển biến cho phù hợp và kịp thời thôi. Hướng đi quan trọng nhất là làm ra sản phẩm hay, có sức cạnh tranh, và làm thế nào để báo có thêm nhiều doanh thu từ các hoạt động đa dạng của mình

Việt Quỳnh (thực hiện)


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm