08/09/2025 19:29 GMT+7 | Giải trí
Sau khi thắng lớn với phim điện ảnh đầu tay, Trung Lùn bắt tay thực hiện Làm giàu với ma 2 - Cuộc chiến hột xoàn và giữ nguyên dàn diễn viên chính là NSƯT Hoài Linh, Tuấn Trần, Diệp Bảo Ngọc…
Nhưng đáng tiếc, Trung Lùn không còn giữ được màu sắc tâm linh ở phần đầu, mà hơi sa đà vào yếu tố chọc cười, khiến câu chuyện bị loãng.
Phần 2 kể về một nhóm lưu manh bất đắc dĩ phải hợp tác để đưa thi thể của ngôi sao Anh Thư (Ngọc Xuân thủ vai) về với gia đình, nếu hoàn thành nhiệm vụ, họ sẽ được thưởng chiếc nhẫn cầu hôn trị giá 9 tỷ đồng. Nhưng lòng tham cùng sự phản bội đã khiến hành trình của cả nhóm gặp nhiều trắc trở.
“Cha con” Hoài Linh và Tuấn Trần trong phim
Ông Nháy (Hoài Linh) vốn là thợ chụp ảnh dạo, công việc gặp khó khăn vì không thể cạnh tranh công nghệ. Gọn (Tuấn Trần) khỏe mạnh, nhưng khờ khạo, gọi ông Nháy là ba, nhưng luôn bị ông xua đuổi, chỉ khi cho ông tiền, ông mới vui vẻ.
Vì cần sức mạnh của Gọn nên ông Nháy đưa anh theo như một cánh tay đắc lực, lại còn được 2 phần khi chia chác. Mọi chuyện không suôn sẻ như dự tính khi chuyến đi còn có vợ chồng sắp cưới Đáng (La Thành) và Kim Tiền (Diệp Bảo Ngọc), cùng gã thợ lặn tìm xác Anh Thư là Giang (Võ Tấn Phát)…
Vì lời hứa mà quên chủ đề chính
Nếu phần 1, Trung Lùn tạo nên màu sắc tâm linh chủ đạo, dù không mới, nhưng vẫn riêng biệt, sang phần 2, anh gần như bỏ qua yếu tố này để tập trung tạo tiếng cười. Xuất thân từ một diễn viên hài, nên đạo diễn khai thác triệt để những tình huống cười nghiêng ngả, cười ra nước mắt.
Hoài Linh vẫn là một diễn viên “già gân” của điện ảnh Việt Nam
Mảng miếng này được xếp đặt khá tự nhiên, cộng hưởng sự duyên dáng của diễn viên, làm người xem có những phút giây thoải mái. Nhưng không phải Hoài Linh hoặc Võ Tấn Phát, mà Tuấn Trần mới là tuyến nhân vật có nhiệm vụ gây cười. Điều này chứng tỏ sự thích ứng linh hoạt trong diễn xuất của nam diễn viên sinh năm 1992.
Tuy nhiên, vì quá lạm dụng tiếng cười nên ngay cả khi phim kết thúc, người ta cũng chỉ nhớ đến những mảng miếng hài. Một thế giới tâm linh được Trung Lùn khai thác rất bình dị nhưng giàu cảm xúc ở phần 1 gần như bị lãng quên ở phần 2. Sự kết nối giữa người đã khuất và người đang sống chỉ có nhiệm vụ mở ra chuỗi nghi ngờ, đố kỵ và ganh ghét để nhóm ông Nháy bộc lộ bản chất thật của từng người.
Võ Tấn Phát còn nhiều tiềm năng để khai phá
Thế nên mạch cảm xúc của câu chuyện bị vỡ vụn và các tình tiết không tạo ra được những nút thắt cao trào như mong đợi. Và cũng vì lạm dụng yếu tố hài hước, phim kéo dài không cần thiết. Đạo diễn hoàn toàn có thể cắt nhiều chi tiết thừa để mạch phim gọn gàng và trau chuốt hơn, vì thời lượng lên đến hơn 125 phút.
Trung Lùn từng tuyên bố nếu phim điện ảnh đầu tay thành công, anh sẽ trở về sở trường làm phim hài. Anh đã giữ đúng lời hứa, nhưng làm lạc chủ đề. Giá như đây không phải là phần tiếp theo của Làm giàu với ma, thì sẽ không để lại nhiều tiếc nuối như vậy. Mà không chỉ tên phim, anh còn đưa nguyên dàn diễn viên của phần 1 quay lại, thì việc so sánh là hiển nhiên.
Diệp Bảo Ngọc vẫn đậm nét truyền hình
Sự "lãng phí" của Tuấn Trần và dàn diễn viên chính?
Tuấn Trần một lần nữa cho thấy sự biến hóa trong diễn xuất. Lần này anh đóng vai khờ khạo và hiền lành, bị người khác hiếp đáp, lợi dụng. Nam diễn viên không ngại làm xấu bản thân để có một Gọn lôi thôi, lếch thếch, nhưng ấm áp và giữ tính thiện ngay giữa sự hỗn loạn của đám người lưu manh.
Chỉ tiếc cho Tuấn Trần là anh đang lãng phí năng lực diễn xuất vào những kịch bản chưa đủ thuyết phục. Thêm nữa, anh gần như "nhẵn mặt" khán giả khi liên tục đóng chính trong vài năm gần đây như Bố già, Mai, Đất rừng phương Nam, Móng vuốt, Mang mẹ đi bỏ…
Tuấn Trần rất linh hoạt trong diễn xuất
Diễn viên điển trai nên cần thời gian tái tạo năng lượng và tìm kiếm những kịch bản mới mẻ hơn để lại chinh phục khán giả, thay vì liên tiếp góp mặt trong các dự án có phần quen thuộc.
Không chỉ Tuấn Trần, dàn diễn viên đều làm rất tốt vai diễn của từng người, chỉ đáng tiếc kịch bản không đủ giúp họ phô diễn năng lực. Hoài Linh không còn ồn ào trên màn ảnh, nhưng nội lực vẫn còn rất mạnh. Với ông Nháy, cuộc sống này không mấy dễ dàng với những người "đã cũ" như thế hệ ông, nên sẵn sàng lợi dụng Gọn để kiếm tiền rồi bố thí cho anh những cái xoa đầu...
Nhóm người lưu manh trong chuyến đưa thi thể Anh Thư về quê
Vì sự thực dụng đó, ông dễ dàng nhận ra đám người xấu xa kia, nhưng phải đến khi chứng kiến Gọn liều chết để cứu mình, ông Nháy mới nhận ra cuộc đời này vẫn còn thứ tốt đẹp dành cho ông. Hoài Linh dường như kìm nén ở những phân đoạn đầu để thật sự "bung" ở cảnh ông Nháy mong Gọn "đừng chết để về Sài Gòn cha con mình sống chung nhà".
La Thành cũng cho thấy một lối diễn rất đời, rất thực trong vai Đáng, một gã chồng nhu nhược, mang trong mình bao phẫn uất. Chỉ đáng tiếc, vai diễn của anh không được đào sâu, nên chưa phát huy hết tiềm lực.
La Thành vẫn rất duyên dáng
Võ Tấn Phát rất nỗ lực để tìm kiếm sự mới mẻ trên màn ảnh khi vào vai Giang, một gã nguy hiểm đầy bí ẩn. Ở phân đoạn cao trào, anh nhập tâm khá ấn tượng, lột tả được bản chất của nhân vật bằng ánh mắt điên dại. Có lẽ nam diễn viên cần thêm nhiều kinh nghiệm để có thể tiết chế "chất sân khấu" trong những cảnh quay cận.
Chỉ đáng tiếc tuyến nữ của Diệp Bảo Ngọc và Ngọc Xuân lại không theo kịp tuyến nam. Diễn xuất của cả 2 vẫn không thoát được nét truyền hình.
Ngọc Xuân chưa thật điện ảnh, dù đủ thanh sắc vóc
Dù vấp phải đối thủ rất lớn ở phòng vé là Mưa đỏ, nên khởi đầu khá chật vật, nhưng doanh thu của Làm giàu với ma 2 tính đến cuối ngày 7/9 đã được hơn 68 tỷ đồng và dự đoán sẽ còn tăng trong những ngày tới.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất