WORLD CUP 2026

Neymar và những ký ức 12 năm

16/05/2026 20:57 GMT+7 Google News

Ở Brazil, người ta bảo Neymar đang mơ World Cup 2026. Đó sẽ là World Cup cuối cùng của anh ấy, nếu được Carlo Ancelotti triệu tập. Trả lời phỏng vấn của kênh GE TV của Brazil, anh bảo: "Chúng ta sẽ đánh bại Tây Ban Nha trong trận chung kết 3-1, với một bàn thắng và một pha kiến tạo của tôi".

Vâng, đó là một ước mơ được nói thành lời. Và các cổ động viên Brazil đương nhiên mong muốn ước mơ ấy thành hiện thực.

Cho một giấc mơ dang dở

Họ vẫn yêu mến Neymar, vẫn dành cho những tình cảm mạnh mẽ, vẫn muốn anh có mặt ở Bắc Mỹ, cho World Cup chắc chắn là cuối cùng để khép lại một sự nghiệp mở ra đầy hy vọng nhưng kết thúc đầy dang dở của một tên tuổi lớn lao bậc nhất mà bóng đá Brazil đã sản sinh trong những năm qua. 

Bản thân Neymar không ít hơn một lần nói với công chúng về điều này, rằng anh sẽ làm tất cả những gì có thể để trở lại đội tuyển, rằng anh muốn thuyết phục Carlo Ancelotti để được đá trong màu áo vàng-xanh ở World Cup này. Nhưng HLV người Ý chưa cho thấy bất cứ dấu hiệu nào của việc đồng ý gọi anh trở lại, dù đúng là ông thừa nhận đội tuyển của ông vẫn thiếu lửa ở hàng công, vẫn thiếu một cầu thủ lớn có thể thắp lên những hy vọng vô địch thế giới lần đầu tiên sau 24 năm.

Neymar dính chấn thương ở World Cup 2014

Nhưng Neymar là một canh bạc quá lớn. Ở tuổi 34, dù đã phần nào lấy lại được cảm hứng chơi bóng sau 2 mùa đầy thất vọng và chấn thương ở Saudi Arabia, đã giúp Santos thoát khỏi việc xuống hạng, nhưng Neymar chưa khiến Ancelotti yên tâm. Thể lực và tốc độ xử lí bóng đá chậm đi, chứ không phải đẳng cấp không thể chối cãi của anh, là một vấn đề. 

Sự cân bằng về mặt chiến thuật là một vấn đề khác nữa. Và sự trở lại của anh đồng nghĩa với việc Ancelotti sẽ phải gạt một tiền đạo nào đó trẻ hơn, sung sức hơn khỏi danh sách sắp triệu tập sắp tới. Nguy cơ ấy đang làm bùng lên những tranh cãi trong dư luận Brazil khi người ta lo ngại rằng, Joao Pedro, chân sút của Chelsea, có thể bị Neymar lấy mất chỗ, và do đó tước đi của Brazil một giải pháp tấn công có sức nặng.

Neymar và những ký ức 12 năm - Ảnh 2.

HLV Ancelotti sẽ ra quyết định về Neymar

Nhưng kể cả khi Neymar được triệu tập, anh sẽ chơi ở vị trí nào trong một đội hình đã có quá nhiều ngôi sao tấn công trẻ tuổi hơn, sung mãn hơn, như Raphina, Vinicius, Matheus Cunha, Gabriel Martinelli, Endrick và Igor Thiago? Anh đến với đội tuyển không phải để cho đẹp đội hình, cũng không thể ngồi dự bị, nhưng liệu có liều lĩnh quá không nếu để anh đá chính? Giữa ước mơ và hiện thực rõ ràng có một khoảng cách quá xa mà Ancelotti chưa chắc đã dám đánh bạc để chiều lòng người hâm mộ đất nước điên rồ vì bóng đá này.

Ngày mà Ancelotti công bố danh sách 26 cầu thủ Brazil đi World Cup 2026, dù có Neymar trong đội hình hay không, sẽ lại bùng lên những cuộc tranh cãi bất tận.

Nỗi ám ảnh có tên Neymar

Ở World Cup 2022, một nhà báo người Brazil đã từng nói với tôi rằng, đất nước của anh có một nỗi ám ảnh rất lớn vì Neymar. Cả một thời gian dài sau chiến thắng ở World Cup 2002, họ không có một thần tượng lớn nào, một ngôi sao đủ để họ có thể thắp lên những ước mơ vô địch.

Ronaldo béo không thiếu người yêu mến, nhưng anh không tạo được niềm tin rằng sau Cúp vàng ở châu Á ấy, Brazil có thể lên đỉnh cao lần nữa. Kaka cũng được nhiều người mến mộ, nhưng anh "sạch sẽ" quá, trí thức quá, xuất thân cao quá, do đó không thể đại diện cho hàng bao nhiêu triệu người hâm mộ nghèo đói bị gạt ra bên lề cuộc sống ở Brazil. Ronaldinho là hiện thân của bóng đá đẹp, nhưng quá bản năng và không đem lại cảm giác chắc chắn. 

Nhưng Neymar thì khác, toả sáng với tư cách là thần đồng của Santos, là hình ảnh tiêu biểu của một người Brazil vừa đam mê, lãng mạn lại có chút bất cần đời. Trên hết, anh tài năng, chơi một thứ bóng đá đúng chất samba và ở World Cup 2014 mà Brazil là nước chủ nhà, anh được đặt vào vị trí siêu sao khi còn quá trẻ, ở một đội tuyển vàng-xanh lúc đó quá thiếu vắng những ngôi sao lớn có thể làm bùng nổ những niềm vui lớn.

Neymar và những ký ức 12 năm - Ảnh 3.

ĐT Brazil thua 1-7 ở World Cup 2014

Tôi đã có mặt ở Brazil những ngày đó, đã dõi theo sự quan tâm của các cổ động viên Brazil, đã có mặt trong những cuộc trà dư tửu hậu với họ, đã lắng nghe họ nói và hiểu rằng Brazil khao khát đăng quang thế nào trên đất nước mình. Nhưng một chấn thương ở trận đấu với Colombia ở vòng knock-out đã khiến Neymar rời sân trên cáng và cả nước Brazil bàng hoàng trong nước mắt. Tất cả chìm trong cú sốc và dường như đã hình dung ra những thảm hoạ khi không có anh. Như một sự ám ảnh thực sự, những ngày đó các đài truyền hình đưa đi đưa lại cảnh quay như đưa tang xung quanh chấn thương của Neymar, xem đó như một cú sốc nặng nề giáng vào niềm tin vô địch của người Brazil, như ngày Tận thế đang đến gần, như một mất mát lớn lao trên tầm cỡ quốc gia.

12 năm trước, trong một bài báo gửi từ Belo Horizonte, tôi đã viết rằng: "Ở một đất nước mà mỗi năm có gần 50 nghìn người chết vì bạo lực và vô số những người khác thiệt mạng vì những lí do lãng xẹt, thì việc đổ nước mắt cho ai đó chết trong World Cup là một điều không bình thường. Nhưng khóc cho Neymar, chỉ vì một chấn thương nặng đã loại anh khỏi World Cup thì hoàn toàn có thể. Đêm đầu tiên vắng Neymar, truyền hình quay cảnh hàng trăm người đã tụ tập và cầu nguyện trước cổng bệnh viện Sao Carlos ở Fortaleza, hệt như đấy là một buổi lễ thánh. Qua tivi, người ta nhìn thấy tất cả. Đứa con cưng của họ nằm trên mặt đất, đau đớn, như một thứ đồ chơi bị hỏng, một con búp bê vứt đi. Anh nằm trên sân và khóc. Những giọt nước mắt tiếp tục rơi kể cả khi anh được đưa vào bệnh viện, rơi nữa khi anh được đưa ra viện, rơi trên tivi, trên mặt báo, trên mặt của hàng triệu người hâm mộ".

Phản ứng của CĐV Brazil về trận thua 1-7 trước ĐT Đức ở World Cup 2014

Nỗi lo sợ ấy đã thành hiện thực khủng khiếp như một trận động đất xảy ra và làm cả đất nước này sụp đổ. Một chiều tháng 7/2014, ở Belo Horizonte, trong trận bán kết với Đức mà không có Neymar, Brazil bị nghiền nát với tỷ số 1-7, trong đó có 5 bàn được người Đức ghi ngay trong hiệp 1. Tối hôm ấy, sau khi trận đấu kết thúc, cả thành phố chìm trong một sự im lặng tang tóc. Đâu đó vang tiếng xe cấp cứu chạy trên đường phố.

 Trong ánh sáng nhá nhem của hoàng hôn, tôi nhìn thấy những hàng người rất dài chầm chậm rời sân Mineirao. Họ cúi đầu bước đi, rất ít người nói chuyện với nhau, như một dòng người đưa tang. Họ đều mặc áo của đội tuyển Brazil, trên lưng họ có in số 10, số của Neymar. Nhiều người nói với tôi rằng, Brazil đã thua Đức ngay khi Neymar chấn thương ở trận tứ kết với Colombia. Cả đội tuyển Brazil, những người yếu bóng vía, những người cũng phụ thuộc cảm xúc vào Neymar, đã đầu hàng không chỉ trước Đức mà còn cả Hà Lan trong trận tranh hạng ba sau đó (thua 0-3). Nhưng kể cả khi có anh ở trên sân trong trận đấu với Đức, Brazil cũng chưa chắc đã thắng. Sự vắng mặt của anh chỉ đơn giản tạo ra một sự tiếc nuối đầy ảo tưởng vào năng lực của anh mà thôi.

Vĩ thanh

Có Neymar hay không Neymar là một câu hỏi đầy tế nhị nhưng nhức nhối với Ancelotti, không khác gì câu hỏi "Tồn tại hay không tồn tại" mà Hamlet đã phải đối mặt trong vở bi kịch bất hủ của William Shakespeare. Với Brazil, trả lời được câu hỏi đó cũng chính là trả lời cho việc liệu Brazil sẽ đi xa đến đâu ở World Cup chỉ còn một tháng nữa là bắt đầu. Ancelotti, một người đầy toan tính và không sống bằng cảm xúc, sẽ phải đưa ra quyết định cuối cùng. Số phận của đội tuyển Brazil ở Bắc Mỹ phụ thuộc một phần vào chính quyết định ấy.

Neymar khao khát cống hiến. Chuyện đó cũng không có gì ngạc nhiên. Nhưng anh chắc cũng hiểu, các HLV đã tìm mọi cách để kích hoạt nguồn năng lượng vô song trong con người anh ở các World Cup tiếp theo, sau thảm hoạ 2014, tiếp tục cho anh là thủ lĩnh của đội bóng, nhưng vô ích. Anh đã ghi 2 bàn và có 2 kiến tạo ở World Cup 2018, nhưng Brazil dừng bước ở tứ kết trước người Bỉ. Anh còn được biết tới với tư cách là cầu thủ bị phạm lỗi nhiều nhất giải. 4 năm sau, ở Qatar, anh rơi nước mắt khi cùng Brazil bị Croatia loại, lần này tiếp tục là tứ kết, sau loạt luân lưu. Những dang dở ở World Cup 2014 lại được kéo dài bằng những dở dang ở 2 World Cup tiếp theo.

Thế nhưng người hâm mộ Brazil vẫn hy vọng, Neymar cũng mong manh hy vọng. Hy vọng được đến World Cup và làm một điều gì đó làm nức lòng người hâm mộ, để khiến họ không còn cảm thấy tiếc nuối về một điều gì đó vĩ đại không đến, để chứng kiến đứa con được họ cưng chiều chưa bao giờ toả sáng như kỳ vọng chơi bóng ở World Cup lần cuối? Câu trả lời cuối cùng không nằm ở Neymar hay các cổ động viên, mà là Ancelotti.

Xem tin tức mới nhất World Cup 2026

Xem lịch thi đấu World Cup 2026

Xem bảng xếp hạng World Cup 2026

Xem kết quả World Cup 2026

Xem dự đoán bóng đá World Cup 2026

BLV Anh Ngọc

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm