Thất bại 0-2 trước U23 Việt Nam đồng nghĩa với áp lực tăng lên nhưng HLV trưởng U23 Jordan Omar Nahji vẫn tự tin về cơ hội đi tiếp.
"Chúc mừng U23 Việt Nam đã giành chiến thắng trong trận đấu này. Sau khi bị dẫn trước 2 bàn, chúng tôi đã cố gắng phản ứng lại trong hiệp hai nhưng lại bỏ lỡ nhiều cơ hội. Toàn đội sẽ phải rút kinh nghiệm để có sự chuẩn bị tốt hơn cho hai trận đấu tiếp theo", ông Omar Nahji mở đầu phần họp báo sau trận đấu.

U23 Jordan (áo trắng) thất thế trong cuộc đua vào tứ kết khi thua U23 Việt Nam.Ảnh: TTXVN
Ông nói tiếp: "Về hai bàn thua, chúng tôi đã chuẩn bị cho những kịch bản này, cụ thể là chống các tình huống cố định nhưng vẫn để thủng lưới. Các cầu thủ sẽ phải cải thiện, sửa sai. Chúng tôi không thường thua theo kiểu này ở những trận đấu trước. Tôi phải thừa nhận là các cầu thủ đã không tập trung trong trận này. Không còn cách nào khác chúng tôi cần phải thắng 2 trận còn lại.
Tất nhiên là sau trận thua này chúng tôi phải chịu áp lực. Tuy nhiên, các cầu thủ luôn ở cạnh nhau. Dù thua, nhưng toàn đội vẫn giữ hy vọng đi tiếp, tiếp tục chiến đấu giành kết quả tích cực. Trong bóng đá, một kết quả tích cực trong trận đấu sắp tới có thể thay đổi nhiều điều.
Chúng tôi không ngạc nhiên trước màn trình diễn của U23 Việt Nam. Trước trận tôi khẳng định họ đã tiến bộ nhiều, sở hữu nhiều cầu thủ giỏi, nhanh nhẹn, kỹ thuật, có thể tạo khác biệt. Chúng tôi cố gắng ngăn chặn sự nguy hiểm của U23 Việt Nam trong các tình huống cố định.
Hiệp hai, tôi đã thay đổi so với hiệp một, sửa chữa vài chi tiết, phản ứng lại và kiểm soát hiệp hai. Nhiều cơ hội trong vòng cấm địa nhưng các cầu thủ thiếu khả năng kết liễu tình huống. Hy vọng toàn đội sẽ khắc phục trong trận tới.
Thua trận đầu không có nghĩa bị loại ngay lập tức. Vẫn còn quá sớm để đưa ra dự đoán. Ngay cả đội thắng trận đầu tiên cũng chưa chắc đã có thể tiến sâu".
Vào ngày 9/1, U23 Jordan sẽ gặp chủ nhà U23 Saudi Arabia ở trận đấu thứ hai tại bảng A.