HLV Phạm Công Lộc: Phiêu lưu kiểu... Hull City

17/02/2009 13:16 GMT+7 | V-League

Nếu bên trời Tây, Hull City từng làm nên cú sốc Ngoại hạng Anh mà đỉnh cao là trận thắng Arsenal 2-1 ngay tại Emerier, thì ở ta CS.Đồng Tháp vừa làm được điều tương tự, tại V.League.
 
1. "Nạn nhân" đầu tiên của CS.Đồng Tháp, cái tên HA.GL thì ai cũng đã rõ. Đội bóng phố Núi cũng vừa tiếp tục... thất thủ tại TP.HCM và trắng tay sau hai vòng đầu tiên, nằm yên ở đáy BXH. Còn với, CS.Đồng Tháp, cuộc phưu lưu kỳ thú vẫn tiếp tục với trận thắng thứ hai, và lần này "nạn nhân" là ĐKVĐ B.Bình Dương.
 
HLV Phạm Công Lộc (trái) bỗng thành cái tên nhiều người nhắc đến ở V.League. (Ảnh: TT&VH/Dương Thu)
 
Ở phố núi Pleiku, người hâm mộ "Gỗ" đang tập thích nghi với việc thua trận của HA.GL, tập "nuốt trôi" những trái đắng. Trong khi đó ở xứ Đồng Tháp, người ta lại đang tìm cách... đỡ sốc với chiến thắng của đội bóng chủ sân Cao Lãnh. Đó là hai trạng thái mà người giàu chất phỏng đoán nhất trước mùa giải cũng không thể nghĩ ra được.

Xem lại đi, mục tiêu của Đồng Tháp mùa này là gì? Một suất trụ hạng không hơn không kém. Nhưng qua 2 vòng cùng vị trí đầu bảng V.League và cách mà họ leo lên vị trí ấy thì lại như một ông lớn, thách thức tất cả.

Xem Đồng Tháp đá, chẳng ai bảo họ thắng HA.GL và B.Bình Dương nhờ may mắn. Họ thắng hoàn toàn thuyết phục, đáng nể. Có chăng nên nghĩ theo hướng khác: Đồng Tháp sẽ duy trì lối đá như thế này được bao lâu, nếu ai đó vẫn còn phân vân về cách chơi của các học trò ông Phạm Công Lộc?

2. Từ một người vô danh, HLV Phạm Công Lộc trở thành một cái tên nhiều người nhắc đến sau hai chiến thắng vang dội. Có thể ai đó nghĩ rằng tán dương ông Lộc lúc này là vội vã, nhưng nhìn vào hành trình ông Lộc từ chỗ tiếp quản Đồng Tháp đến chỗ liên tiếp gây sốc thì không hẳn vậy.
 
18.000 CĐV đã không hoài công đến sân Cao Lãnh hôm 15/2 xem đội nhà đánh bại ĐKVĐ B.Bình Dương. (Ảnh: Dương Thu -Theo VTC News)
 
Ở miền lũ Đồng Tháp, khi còn là cầu thủ, Phạm Công Lộc không lấy gì làm nổi bật với vị trí hậu vệ trái. Cái tên được nhắc đến nhiều hơn của thế hệ đương thời phải là Trần Công Minh. Người ta bảo ông Lộc không có duyên với nghề cầu thủ khi hàng loạt những chấn thương cú dai dẳng đeo bám ông ngày này qua tháng khác, để rồi ông phải dừng lại nghiệp quần đùi áo số khi đang ở tuổi 27, cái tuổi vào "phom" nhất của một đời cầu thủ.

Có lẽ vì giã từ sớm nên ông Lộc có cơ hội đến với nghề đào tạo cầu thủ sớm hơn Công Minh, và đã ít nhiều có tiếng nói khi đóng góp cho bóng đá Đồng Tháp một lứa cầu thủ mới, tài năng như Thanh Bình, Quý Sửu, Được Em... Thế hệ này vẫn giàu triển vọng không kém thể hệ Công Minh, Quốc Cường, Tấn Thành ngày trước là mấy.

Tuy nhiên, chừng ấy không đủ để ông Lập che lấp cái bóng trong nghề đào tạo hay dẫn dắt Đồng Tháp của HLV kỳ cựu Đoàn Minh Xương.

Cuối năm 2008, ông Lộc từng được bổ nhiệm vào ghế nóng của Đồng Tháp nhưng rồi chỉ một tháng, ông phải lùi về ghế phó sau ông Phạm Anh Tuấn. Kỳ lạ ở chỗ, sau mùa giải hạng nhất chật vật và vượt qua B.Bình Định trong trận play-off, Đồng Tháp lên chơi V.League thì không hiểu sao ông Tuấn lại lùi về sau để trả lại vị trí trưởng cho ông Lộc.

3. Thực tế, ông Lộc lên dẫn Đồng Tháp tại thời điểm đó cũng chỉ là tạm thời, vì trong kế hoạch của lãnh đạo CS.Đồng Tháp, cựu HLV ĐT Thái Lan, Chanvit Phalajivin mới là người sẽ được mời về làm thuyền trưởng mùa giải này.
 
Timothy bỗng thành "hung thần" dưới bàn tay ông Phạm Công Lộc. (Ảnh: Dương Thu- Theo VTC News )
 
Mùa giải V.League bắt đầu với chồng chất khó khăn cho ông Lộc khi những trụ cột của đội bóng lần lượt ra đi, ông buộc phải chiêu mộ một loạt những tân binh từ các đội bóng hạng Nhất về thi đấu. Ngoài ra, đến phút chót, ông may mắn có được thêm 3 ngoại binh Aniekan, Samson và Timothy Anjembe trong đội hình.

Nhưng không ngờ con bài giờ chót Timothy lại trở thành một "hung thần" dưới tay ông Lộc. Màn độc diễn với cú hat-trich đập tan dàn sao của HA.GL, tiếp đến là cú nã đạn duy nhất quyết định số phận của B.Bình Dương cuối tuần qua.

Ngoài Timothy, dưới tay ông Lộc còn có một Tấn Trường quả cảm và vững chắc trong khung gỗ, một Anh Tuấn xông xáo, quyết liệt...

Bây giờ mọi chuyện có vẻ đã khác. Chiến công tại phố núi Pleiku và tại Cao Lãnh trong vòng chỉ hơn một tuần có phần rất lớn công lao của ông Lộc. Thế nên BLĐ CS.Đồng Tháp chắc phải xem lại kế hoạch tậu HLV người Thái về phục vụ cho mục tiêu trụ hạng.

Theo VTC News

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm