Lực lượng CS. Đồng Tháp: Hết vốn?!

12/01/2009 16:18 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Thanh Bình, Việt Cường, Quý Sửu, Văn Pho cập bến HA.GL; Phong Hòa gia nhập B.Bình Dương, CS.ĐT đã mất trắng 5 cầu thủ hay nhất của họ. Đội bóng vùng đất trũng Đồng Tháp Mười này sẽ lấy gì để “chiến” ở cuộc đua đường trường V-League 2009?

Đó là những Minh Triết, Đăng Khoa, Văn Ngân, Quốc Khánh, Thanh Tuấn, Phước Thạnh, Văn Tưởng. Trẻ hơn có Được Em, Tấn Trường và đội “già” Trung Vĩnh, Bá Hùng, Vĩnh Nghi. Thêm 2 cái tên ngoại thuộc hàng “số má” như: Keita Mandziou – Cựu vua phá lưới giải VĐQG Malaysia và Aniekan, tiền vệ từng chơi rất hay ở Bình Định và TMN.CSG trước đây. Tức là vẫn đầy đủ văn võ bá quan. Nhưng sao vẫn canh cánh một nỗi lo?

Về cơ bản, các cái tên vừa được nhắc đến không thuộc dạng “tuổi trẻ, tài cao”. Thanh Tuấn và Quốc Khánh từng bị đẩy đi, lay lắt ở vài đội hạng Nhất, giờ quay lại và trở thành trụ cột của CS.ĐT. Trung Vĩnh và Vĩnh Nghi thì gần như đã hết “đát”, sau thời gian dài ngồi dự bị ở B.BD cũng như TMN.CSG. Trong khi đó, Được Em (tiền đạo từng được gọi vào U23 QG), lại không đáp được sự kỳ vọng. Cái chân trái của Được Em rất khéo, nhưng nó sẽ trở nên vô hại, bởi anh quá yếu và lười di chuyển. Tính chiến đấu ở CS.ĐT không cao, khiến họ rất dễ bị “bắt nạt”, khi phải đối đầu với trường phái bóng đá thể lực và nhiều chất “quái”. Rất nhiều đội bóng đến Cao Lãnh và ung dung ra về với 3 điểm trọn vẹn. Nhiều năm nay, Cao Lãnh đã không còn là pháo đài bất khả xâm phạm của Đồng Tháp nữa. Cái nắng như thiêu như đốt vào mùa hè miền Tây chẳng còn khuất phục được ai. Khi Đồng Tháp cần phải đứng vững trên đôi chân của mình, ngoài những yếu tố địa lợi, thì họ lại không làm được.
 
Tuyển thủ Việt Cường về với HAGL, nơi có khát vọng hơn so với quê anh

Sau lứa của những Thanh Bình, Quý Sửu…, Đồng Tháp gần như bỏ rơi cái lò đào tạo của mình. Bóng đá không còn là ưu tiên số 1 ở Đồng Tháp nữa khi ngân sách nhà nước lúc này tập trung hầu hết cho các môn thể thao đỉnh cao như Xe đạp hay Judo. Vậy, bóng đá Đồng Tháp đi xuống cũng là chuyện dễ hiểu. Nhưng ngay cả cái “thế hệ Vàng” của bóng đá Đồng Tháp ấy, lứa cầu thủ sinh 1985 – 1986, cũng phải “chín ép” rất nhiều. Người thấp nhất cũng có thâm niên chơi bóng cho đội 1 ít nhất là 3 năm. Người ta đùa rằng, nếu tiếp tục gắn bó với Đồng Tháp cho đến cuối sự nghiệp, thì Phan Thanh Bình sẽ xô đổ mọi kỷ lục của bóng đá xứ sở này. 17 tuổi, Bình đã là chân sút số 1 và mãi đến năm ngoái, vẫn là anh. Khi Thanh Bình “tịt ngòi”, Đồng Tháp “lụi”.

Trước đây, khi Đồng Tháp cứ lên, rồi xuống ở V-League, nhiều ý kiến cho rằng, nguyên nhân là do Đồng Tháp “bán lúa non”. Cụm từ rất đặc thù của dân miền Tây phần nào lột tả sự khốn khó, cơ hàn của bóng đá Đồng Tháp. Cái nôi bóng đá một thời của ĐBSCL, địa phương từng nổi lên như cồn ở các giải đấu trẻ, phải đành lòng “bán lúa non”. Nghe rất thảm! Sau cuộc đào thoát hàng loạt vừa diễn ra trước thềm mùa bóng mới, mùa giải mà CS.ĐT đặt rất nhiều kỳ vọng sẽ “phá vỡ lời nguyền” lên lên, xuống xuống, khiến chuyến đò ngang 2 bên bờ sông Tiền, họ vẫn chòng chành đến lạ!

TÙY PHONG

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm