CS.Đồng Tháp: Tỷ phú chân đất

16/02/2009 16:35 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Không phải B.BD, Gỗ hay Gạch, cũng không phải SHB.ĐN, T&T.HN hay XM.HP..., Đồng Tháp mới là đội bóng dẫn đầu cuộc chơi khi họ là đội duy nhất giành được 6 điểm qua 2 trận đấu.

Trước mùa giải, ai ngờ được anh tân binh mới lên hạng như Đồng Tháp đang làm vua 2 tuần liên tiếp ở V-League. Cú thăng hoa của đội bóng nhà nghèo sau khi vừa mất đi mấy hảo thủ, trong đó quan trọng nhất là “biểu tượng” Thanh Bình, chẳng khác gì việc anh nông dân xứ bưng biền vừa bán đất, trúng vụ tôm hay cá ba sa, phút chốc trở thành tỉ phú. Chúng ta hay gọi họ là tỉ phú chân đất!

Khán giả Hồng Ngự ngây ngất là phải. Thầy trò HLV Phạm Công Lộc có lý do để tự hào khi họ đả bại hai đội bóng sừng sỏ: HA.GL và ĐKVĐ B.BD.

Nhìn lại diễn biến của giải chuyên nghiệp năm ngoái, màn lên ngôi bất thần của Đồng Tháp chuyển tải một thông điệp: không thể coi thường các tân binh. Thể Công và XM.HP năm ngoái cũng đã làm khổ những biểu tượng sức mạnh của V-league, trong đường đua đến ngôi vô địch.
 
Đồng Tháp đang dẫn đầu cuộc chơi khi họ là đội duy nhất giành được 6 điểm qua 2 trận đấu.

Các tân binh có lợi thế từ việc họ thường bị các đội bóng lớn đánh giá thấp về chuyên môn. Nghèo như Đồng Tháp càng bị xem thường. Thế nên, việc Đồng Tháp “tẩn” cho HA.GL đến 3 bàn trên thánh địa Pleiku, rồi tiếp tục hạ đo ván ĐKVĐ Bình Dương, không làm V-League rúng động mới lạ. Kể cả việc anh chàng tân binh Timothy sau màn chào hàng ghi 3 bàn (tiếp tục ghi bàn thắng duy nhất cho Đồng Tháp trước B.BD), đến lúc bị trả giá, Gỗ vẫn không hiểu “tay ấy” là ai?

Nhưng, bất lợi vẫn nhiều hơn với các tân binh. Đấy là họ không có chiều sâu kinh nghiệm và bản lĩnh, nhất là kỹ năng tiếp cận thành tích cao. Cuộc đua đến ngôi vua năm ngoái Thể Công chỉ đeo được đến vòng 22 rồi hụt hơi, với sự kiện để SHB.ĐN hạ 4-3 trên sân nhà. XM.HP đến vòng 25 thì để thua HA.GL, chấm dứt giấc mộng vô địch.

Bóng đá bây giờ đã bình đẳng hơn. Tuy vậy, khoảng cách giàu nghèo giữa các đội vẫn lớn, đồng tiền quyết định lớn đến thành tích. Thầy trò HLV Công Lộc, khán giả Đồng Tháp có quyền vui, nhưng họ chỉ dám vui tạm thời. Cái sự tạm thời ấy càng mong manh nếu đặt họ bên cạnh các tân binh Thể Công, XM.HP ( năm ngoái), T&T.HN ( năm nay). Đấy là những đội bóng được đầu tư rất mạnh về mọi mặt. Riêng chuyện tiền bạc, chẳng đội nào còn lại ở V-League dám xem thường họ.

Từng có những tấm gương về nhiều anh tỉ phú chân đất, thoắt cái trở thành vô sản vì nhiều lý do. Và một lần nữa lại phải nói: để bóng đá xứ Hồng Ngự phát triển bền vững, chắc chắn vẫn còn nhiều việc phải làm, bắt đầu từ cơ chế.

Bởi thế, hãy cứ vui đi, hãy cứ tận hưởng chiến thắng đi, nhưng khi niềm vui qua đi thì phải tính kế để sau này có thắng Gỗ và Gốm (Bình Dương) cũng không ai còn gọi đó là bất ngờ nữa.

NGỌC HÒA

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm