Phạm Công Lộc: Người bước ra từ bóng tối

11/02/2009 11:15 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Khi CS.ĐT đả bại HA.GL tại phố núi, Phạm Công Lộc đang vô danh, bỗng chốc trở thành người nổi tiếng. Và nói không quá, người dân vùng nước lũ lại vụt sáng một niềm tin mãnh liệt về con đường trụ hạng của đội nhà, vì họ tin đã có “thần tài” Công Lộc.

1. Trên bản đồ bóng đá Việt Nam, chẳng ai còn xa lạ với bóng đá Đồng Tháp, mảnh đất quanh năm chống chọi với những cơn lũ, nhưng thật kỳ lạ đây lại là nơi sản sinh ra rất nhiều cầu thủ tài năng. Họ là một trong số ít những đội bóng đã 2 lần lên ngôi VĐQG. Trong số những người góp mặt trong chiến tích ấy, có một cái tên nhiều người chưa biết đến, đó là ông Phạm Công Lộc, đương kim HLV trưởng của CS.ĐT.

Theo kể lại của một số đồng đội cũ, khi còn khoác áo cầu thủ dưới thời của thầy Xương (HLV Đoàn Minh Xương - PV), thực tình Phạm Công Lộc không để lại nhiều dấu ấn ở vị trí hậu vệ trái. Ở thế hệ này, người ta nhắc đến những người có “số” như: Công Minh, Tấn Thành, Hồng Vân, Anh Tuấn, Huỳnh Quốc Cường…, còn Công Lộc cũng chỉ là 1 cái tên bình thường như bao người khác Nhưng dường như đó là số phận, vì sự nghiệp của Công Lộc gặp nhiều trắc trở bởi những chấn thương liên miên. Và ở tuổi 27, cái tuổi đang vào “phom” của dân quần đùi áo số, Công Lộc “bất đắc chí” phải treo giày.
 
HLV Công Lộc (trái) chỉ cần 1 trận đấu tại V-League 2009 cũng đủ trở thành hiện tượng. Ảnh: Dương Thu
Và âu cũng là cái duyên với trái bóng, giờ “thế hệ vàng” của bóng đá Đồng Tháp ấy hầu như đã lui về quy ẩn hoặc làm những công việc sau hậu trường, chỉ còn lại Công Lộc và Công Minh (ĐT.LA) theo ghiệp HLV. So với Công Minh, Công Lộc thành công sớm hơn, vì chẳng mấy ai biết rằng, chính một tay người đàn ông 40 tuổi này đã chăm bẵm, tạo nên lứa Thanh Bình, Quý Sửu, Việt Cường, Phong Hòa, Được Em…và đem về cho bóng đá trẻ Đồng Tháp những danh hiệu ở các lứa U như VĐ U18 năm 2003, hay giải 3 U21 năm 2004…

2. Có lẽ trong làng bóng VN, không có nơi nào như Đồng Tháp, khi chiếc ghế HLV trưởng được sử dụng như thể theo chính sách xoay tua. Gần chục mùa giải gần đây, Đồng Tháp thay đến 8 đời “tướng”. Đặc biệt hơn nữa, khi số “tướng” ấy hầu hết đều là “cây nhà lá vườn”: Phạm Duy Tiến, Đoàn Minh Xương, Trần Trung Hậu, Trần Anh Tuấn, Trần Công Minh, Lại Hồng Vân, Phạm Anh Tuấn và mới nhất là Phạm Công Lộc.

Trong số những người nói trên, chiếc ghế của Công Lộc có một “số phận” rất đặc biệt. Ông Lộc đã từng một lần “lỡ đò”, khi được bổ nhiệm làm HLV trưởng, đó là hồi đầu mùa 2008, song rất ngắn ngủi. Chỉ gần 1 tháng, ông đã phải thoái vị trao lại “ấn kiếm” cho Phạm Anh Tuấn. Ông Lộc đứng phía sau “phò tá” cho ông Tuấn tại giải hạng Nhất. Tuy chông chênh, CS.ĐT cũng đã trở lại V-League khi hạ B.Bình Định trong trận play-off.

Cũng như những người tiền nhiệm, khi “công đã thành” ông Tuấn lại làm cái điều “kỳ lạ”, đó là xin “rút”, nhưng không rút hẳn mà ngồi vào chức danh phó trưởng đoàn. “Phó tướng” Lộc chính là người được đưa lên thay cho HLV Phạm Anh Tuấn. Tuy nhiên, đó chỉ được coi là giải pháp tạm thời, bởi mục tiêu của Đồng Tháp là thuê cựu HLV trưởng ĐT Thái Lan Chanvit Phalajivin làm lái trưởng. Sau đó, sự việc bất thành vì ông này đòi lương quá cao (15.000 USD/ tháng). Thế nên, BLĐ CS.ĐT phải quay lại với giải pháp “bất đắc dĩ” là ông Công Lộc.

Khi ông Lộc tiếp quản “gia tài” từ ông Tuấn, có người bảo ông Lộc ôm “ghế nóng”. Điều đó phần nào cũng đúng vì sau mùa 2008, CS.ĐT bị “rút ruột” đến 1/2 đội hình chính, chỉ có vài bản hợp đồng bổ sung từ hạng Nhất. Phút cuối, may mắn lại mỉm cười ông thầy trẻ này, khi được sở hữu những ngoại binh khá chất lượng như Aniekan (TMN.CSG) , Samson (Quảng Ninh) và “cánh chim lạ” Timothy Anjembe.

Quật ngã gã Goliath HA.GL đến 3 bàn không gỡ ngay tại Pleiku, CS.ĐT đã có sự khởi đầu như mơ ở V-League 2009, và công đầu rõ ràng thuộc về HLV Phạm Công Lộc. Đây chính là một tín hiệu vui để bóng đá Đồng Tháp có thể bước qua được “lời nguyền” năm thăng, năm ngụp mà họ luôn bị ám ảnh trong những năm qua.

ĐAM SAN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm