Nếu như nhớ không lầm, đây có lẽ là lần đầu tiên đội bóng của bầu Đức bị bắn hạ 3 lần bởi cùng 1 tay súng. Và thực sự sốc vì Timothy Anjembe chỉ là một tay súng vô danh. Khán giả phố núi đã hỏi nhau Timothy Anjembe là ai, đến từ đâu mà đã làm biến mất những Lee Nguyễn, Thonglao… . Còn những “sát thủ” quen mặt: Almeida, Antonio, Kesley…đang ngạc nhiên, tự hỏi nhân vật nào đã khiến Công Vương phải 3 phen vào lưới nhặt bóng.
Màn ra mắt của Anjembe thực sự để lại ấn tượng rất mạnh. Thứ nhất, nó đúng vào loạt trận mở hàng của V-League. Thứ hai, cả 3 bàn thắng đều được thực hiện vào lưới HA.GL, một “đại gia” vừa thay máu triệt để với những bản hợp đồng đắt giá.

Ở bàn thua thứ nhất, rõ ràng Văn Pho đã tặng không cho CLB cũ của anh, khi trả bóng như “dọn cỗ” cho đối phương, công việc còn lại của Timothy Anjembe là quá dễ dàng. Bàn thứ hai, rất dễ thấy sự già nua và chậm chạp của Duy Quang cộng với cách chơi bóng ngây thơ của Văn Pho, như thế không bị Anjembe trẻ khỏe qua mặt và sút tung lưới Công Vương mới là lạ.
Và bàn thứ ba, cũng như 2 bàn trước, nó xuất phát từ tử huyệt ở phòng ngự, Duy Quang chắc chắn sẽ mất chỗ trong những trận đấu tới, khi “chuyền bóng khó” cho Công Vương. Tất nhiên, cũng như thời ở còn khoác áo TMN.CSG, Vương chưa bao giờ chơi bóng bằng chân giỏi, thế nên chẳng khó hiểu khi pha phá bóng vụng về của anh lại đúng vào người đối thủ, giúp công việc cuối cùng của Timothy Anjembe dễ như trở bàn tay.
Vậy Timothy Anjembe đã quá xuất sắc hay HA.GL tự thua nhiều hơn thì đã là chuyện quá rõ.
Nếu Timothy Anjembe cứ ghi bàn đều đặn như thế, thì mừng cho ông Phạm Công Lộc và bóng đá CS.ĐT, trong giai đoạn nước sôi lửa bỏng lại vớ được “của rẻ nhưng ngon bổ” thì chẳng nào như được “quý nhân” phù trợ.
Tất nhiên, Timothy Anjembe có “vàng 9999”, có làm được những những người đồng hương đi trước như Achilefu hay Amaobi hay không… thì hãy đợi đấy.