Bóng đá Quốc tế

HLV Chelsea nhận ‘mưa gạch đá’ vì hành động ‘lạ’ ở phút 84 khi đang thua PSG 2-8 ở Champions League

18/03/2026 10:58 GMT+7 Google News

Các cổ động viên của Chelsea đã không khỏi ngỡ ngàng khi HLV Liam Rosenior chuyền một mảnh giấy ghi chú chiến thuật cho các cầu thủ ở phút 84 trong trận thua trước Paris Saint-Germain.

HLV Chelsea có hành động 'lạ' ở trận thua PSG

Đội bóng thành London đã bị nhà đương kim vô địch châu Âu vùi dập ngay trên sân nhà, khi thất bại 0-3 ở trận lượt về và thua chung cuộc 2-8 sau hai lượt trận. Trên khán đài, người hâm mộ liên tục la ó khi Rosenior dường như "buông xuôi" từ thời điểm tỷ số là 0-2, với việc rút Enzo Fernandez, Joao Pedro và Cole Palmer ra nghỉ, có vẻ nhằm giữ sức cho trận đấu cuối tuần.

Sự phản đối tiếp tục gia tăng khi Tosin Adarabioyo được tung vào sân thay cho Marc Cucurella. Trong bối cảnh Trevoh Chalobah nằm sân và cần chăm sóc y tế khi trận đấu chỉ còn khoảng bảy phút, Rosenior tỏ ra vô cùng sốt ruột khi nhanh chóng viết một mẩu giấy chỉ đạo.

HLV Chelsea nhận ‘mưa gạch đá’ vì hành động ‘lạ’ ở phút 84 khi đang thua PSG 2-8 ở Champions League - Ảnh 1.

HLV Liam Rosenior chuyền một mảnh giấy ghi chú chiến thuật cho Garnacho ở phút 84 trận lượt về vòng 1/8 Champions League gặp PSG lúc đội nhà đang thua chung cuộc 2-8

HLV Chelsea nhận ‘mưa gạch đá’ vì hành động ‘lạ’ ở phút 84 khi đang thua PSG 2-8 ở Champions League - Ảnh 2.

Sau đó, ông đưa tờ giấy này cho Alejandro Garnacho, người chạy vào sân để chuyển lại cho Tosin. Tuy nhiên, tình huống này càng khiến người hâm mộ thêm khó hiểu. Một cổ động viên viết trên mạng xã hội rằng Garnacho "trông không hề tin tưởng" ngay khi nhận tờ giấy, còn Tosin thì "có vẻ chẳng hiểu gì sau khi đọc".

Một ý kiến khác bình luận: "Phản ứng của Moises Caicedo còn tệ hơn khi Tosin cố đưa tờ giấy cho anh ấy". Trong khi đó, một người hâm mộ đặt câu hỏi đầy mỉa mai: "Tại sao Rosenior lại truyền một mẩu giấy vào sân ở phút 85 khi đội đang bị dẫn tới 6 bàn? Rốt cuộc trong đó có thể viết gì cơ chứ?"

Một bình luận khác châm biếm: "Không sao đâu, Rosenior đã kịp thời đưa ra chỉ đạo bằng giấy ở phút 87 khi đội đang thua 0-3 trên sân nhà. Đúng là một HLV ‘tài ba’".

"Chelsea quyết tâm ghi một bàn cho mỗi phút còn lại à?", một CĐV mỉa mai. Tài khoản khác bình luận: "Thay đổi là cần thiết, nhưng lẽ ra phải diễn ra sớm hơn".

Chelsea thảm bại 0-3 trước PSG ngay trên sân nhà ở lượt về vòng 1/8 Champions League

Chelsea thảm bại 0-3 trước PSG ngay trên sân nhà ở lượt về vòng 1/8 Champions League

Trên thực tế, Chelsea đã đối mặt với nhiệm vụ gần như bất khả thi sau thất bại 2-5 ở lượt đi tại Paris. Dù vậy, họ vẫn duy trì nghi thức tụ họp trước trận – điều đã được nhắc đến nhiều thời gian qua – trước giờ bóng lăn tại Stamford Bridge.

Tuy nhiên, điều đó không mang lại hiệu quả. Ngay phút thứ 6, Khvicha Kvaratskhelia gần như đã đặt dấu chấm hết cho cặp đấu khi tận dụng sai lầm phòng ngự của Mamadou Sarr trước khi dứt điểm đánh bại thủ môn Robert Sanchez.

Chỉ tám phút sau, Bradley Barcola tiếp tục khiến bầu không khí tại Stamford Bridge trở nên u ám với một bàn thắng đẹp mắt ở phút 14. Đến giờ nghỉ giữa hiệp, nhiều cổ động viên Chelsea đã không thể chịu đựng thêm, khi các đoạn video ghi lại cảnh người hâm mộ lần lượt rời sân.

Những người nán lại đã chứng kiến quyết định thay người gây tranh cãi của Rosenior, và trớ trêu thay, chỉ chưa đầy hai phút sau khi các sự thay đổi được thực hiện, cầu thủ vào sân từ ghế dự bị của PSG là Senny Mayulu đã ghi bàn ấn định chiến thắng 3-0, khép lại một đêm đáng quên nữa của đội bóng áo xanh.

HT

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm