Trận thua Newcastle không chỉ mang đến một lời cảnh báo đanh thép về nguy cơ Chelsea có thể bỏ lỡ tấm vé dự Champions League. Nó cho thấy những dấu hỏi về năng lực quản trị của Liam Rosenior trên nhiều phương diện.
Tâm điểm của trận đấu không phải bàn thắng duy nhất của Anthony Gordon giúp Newcastle chấm dứt chuỗi trận không biết mùi chiến thắng ở Stamford Bridge kéo dài từ năm 2012 đến giờ. Nó nằm ở tình huống trọng tài Paul Tierney "đột nhiên" bị các cầu thủ Chelsea quây quanh trong màn khởi động trước khi trận đấu diễn ra.
Suốt ngày phàn nàn
Đó giống như một sự cố ngoài ý muốn của vị vua áo đen 45 tuổi này hơn là một chiêu trò của các cầu thủ Chelsea. Nhưng HLV Liam Rosenior như muốn đẩy vấn đề về phía Hiệp hội trọng tài Anh (PGMOL) và cá nhân trọng tài Tierney: "Nếu Tierney tập trung hơn vào chuyên môn, tức là đưa ra những quyết định đúng đắn, chúng tôi đã được hưởng một quả phạt đền. Thế nên hãy tập trung vào những điều quan trọng. Việc đội bóng chúng tôi thể hiện tinh thần đoàn kết không quan trọng bằng việc các vị vua áo đen phải đưa ra những quyết định chính xác trên sân bóng".
Quả phạt đền mà Rosenior đòi hỏi là ở tình huống Cole Palmer bị Woltemade phạm lỗi trong vòng cấm nhưng trọng tài Tierney đã khước từ. Đây không phải lần đầu tiên Rosenior vướng vào những tranh cãi. Trước đó 1 tháng, ông từng chê trách một thành viên trong ban huấn luyện Arsenal thiếu tôn trọng đội bóng của mình khi đã đi nhầm sang phần sân Chelsea, làm gián đoạn việc khởi động của họ trước trận bán kết lượt về Cúp Liên đoàn.
Rosenior không phải là nhà cầm quân Chelsea đầu tiên cảm thấy không hài lòng với các trọng tài. Enzo Maresca rất nhiều lần phàn nàn về những quyết định của trọng tài trong 18 tháng nắm quyền ở sân Stamford Bridge. Xa hơn một chút, Jose Mourinho trong 2 nhiệm kỳ dẫn dắt Chelsea từ 2004 đến 2007 và 2013 đến 2015 thường xuyên có những va chạm với các vị vua áo đen.
Có điều, Mourinho coi việc phàn nàn trọng tài trở thành cuộc chiến tâm lý để ông giành lợi thế cho Chelsea. Maresca dù bị đánh giá thiếu tiết chế cảm xúc nhưng ít ra những lần ông phê phán trọng tài đều có cơ sở. Còn Rosenior thì sao? Một số người sẽ nhìn nhận những lần nhà cầm quân 41 tuổi này chê trách đối thủ hay trọng tài chỉ là cách để ông che lấp đi những dấu hỏi về chuyên môn và cả phong độ hiện tại của Chelsea.

Rosenior phản ứng thái quá ở vụ Chelsea quây trọng tài
Nguy cơ mất vé Champions League
Hai trận thua gần đây trước PSG ở Champions League và Newcastle ở Premier League mang đến những hoài nghi về quyết định chiến thuật của Rosenior. Trận gặp PSG là việc chiến lược gia người Anh đột ngột sử dụng thủ môn Filip Jorgensen dù Robert Sanchez bắt không hề tệ. Thủ môn người Đan Mạch là tội đồ, góp phần khiến thầy trò Rosenior nhận đến 5 bàn thua trên đất Pháp. Trận thua 2-5 ở lượt đi khiến cánh cửa đi tiếp của Chelsea ở Champions League là rất hẹp.
Đến trận gặp Newcastle, ông lại có quyết định khó hiểu khi giữ gần hết nhân sự từ trận thua PSG. Chỉ có 2 sự thay đổi và đều nằm ngoài ý muốn của Rosenior. Nếu không có chấn thương háng của Jorgensen, Sanchez chưa chắc đã trở lại bắt chính. Việc Pedro Neto bị treo giò là lý do Alejandro Garnacho được trao cơ hội, nhưng tiền đạo người Argentina lại một lần nữa gây thất vọng.
Điều đáng lo sau trận thua Newcastle không chỉ là việc Chelsea bỏ lỡ cơ hội gây áp lực với Aston Villa và Man United trong cuộc đua Top 5. Sau khi trải qua 1 tháng trong mơ với 4 trận thắng Premier League liên tiếp, Chelsea của Rosenior chỉ thắng 1 trong 5 trận Premier League gần nhất. Phong độ gây thất vọng này có thể khiến Chelsea mất vé dự Champions League mùa tới khi lịch đấu của họ trong 2 tháng cuối mùa được dự báo là rất khó nhằn.