Sau 8 năm, bóng đá Philippines lại cần thêm 'Phép màu ở Hà Nội'

28/11/2018 09:16 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) – Đã 8 năm kể từ ngày Philippines giành chiến thắng 2-0 trước ĐKVĐ Việt Nam tại vòng bảng AFF Cup 2010. Khoảnh khắc đó được coi là tuyệt vời nhất, đánh dấu sự đột phá trong lịch sử bóng đá Philippines.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Mua vé bóng đá online AFF Cup 2018. VTV6, VTC3 trực tiếp bóng đá

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Mua vé bóng đá online AFF Cup 2018. VTV6, VTC3 trực tiếp bóng đá

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Mua vé bóng đá online AFF Cup 2018. Bán kết Việt Nam vs Philippines. VTV6, VTC3, VTV5 trực tiếp bóng đá. Hướng dẫn mua vé bóng đá bán kết AFF Cup Việt Nam vs Philippines.

Mua vé bóng đá bán kết AFF Cup 2018 Việt Nam vs Philippines (diễn ra vào ngày 6/12) tại các link sau:

http://vebongdaonline.vn/

www.vebongonline.com.vn

http://vebongda.vff.org.vn/

https://ticketonline.vff.org.vn/

Thời gian mở bán vé online: Từ 10h00 ngày 28/11/2018 (thứ Tư)

Ngày kết thúc bán vé online: 12h00 ngày 29/11/2018 (thứ Năm) hoặc đến khi hết vé, tùy theo điều kiện nào đến trước.

Lịch thi đấu AFF Cup 2018:

Lượt đi bán kết:

19h45 ngày 1/12: Malaysia vs Thái Lan

18h30 ngày 2/12: Philippines vs Việt Nam

Lượt về bán kết:

19h00, ngày 5/12: Thái Lan vs Malaysia

19h30 ngày 6/12: Việt Nam vs Philippines

Lượt đi Chung kết:

11/12: Thái Lan/Malaysia vs Việt Nam/Philippines

Lượt về Chung kết:

15/12: Việt Nam/Philippines vs Thái Lan/Malaysia

Đó là ngày 6/12/2010 – khi Philippines bước ra từ bóng tối của những kẻ yếu kém lâu năm và bắt đầu nổi lên để trở thành ứng viên nặng ký thực sự của nền bóng đá Đông Nam Á. Được mệnh danh là “Phép màu ở Hà Nội”, Philippines đã gây bất ngờ với chiến thắng 2-0 trước ĐKVĐ Việt Nam, trên sân Mỹ Đình, dưới sự chứng kiến của 40.000 khán giả. Đó là một chặng đường dài, đội tuyển có biệt danh là “Azkals” đã giành vé vào bán kết AFF Cup 2010 để tạo nên cột mốc lịch sử.

Chú thích ảnh

Rất nhiều sự kiện đã xảy ra sau đó, nhưng cũng giống như 8 năm trước, Philippines đang có mặt tại vòng bán kết AFF Cup 2018 và sẽ đối đầu với Việt Nam. Nếu đánh bại thầy trò HLV Park Hang Seo sau 2 lượt trận bán kết diễn ra vào ngày 2/12 và 6/12, Philippines sẽ có lần đầu tiên góp mặt tại chung kết AFF Cup.

Không thể tranh cãi rằng bóng đá Philippines đã phát triển sức mạnh kể từ kỳ tích hoành tráng năm 2010 và giờ đây đã cảm thấy thoải mái khi đối đầu với Việt Nam. Vậy tại sao họ lại cần một phép màu khác?

Chú thích ảnh

Thực tế, HLV Sven-Goran Eriksson hiện chỉ có 19/23 cầu thủ để lựa chọn. Thủ môn Neil Etheridge, hậu vệ trái Daisuke Sato và tiền vệ trung tâm John-Patrick Strauss đã trở lại câu lạc bộ chủ quản sau khi kết thúc vòng bảng. Trong khi đó Luke Woodland cũng sẽ bỏ lỡ phần còn lại của AFF Cup 2018 do chấn thương gặp phải trong trận thắng 1-0 trước Singapore.

Tuy nhiên HLV Sven-Goran Eriksson, quản lý đội Dan Palami và các thành viên còn lại trong ban huấn luyện đã chuẩn bị cho những sự vắng mặt bất đắc dĩ này, có lẽ ngoại trừ trường hợp của John-Patrick Strauss.

Chú thích ảnh

Mặc dù đã sẵn sàng thi đấu trước khi phải quay trở lại Cardiff, Neil Etheridge vẫn phải ngồi dự bị. Thay vào đó Michael Falkesgaard được HLV Sven-Goran Eriksson sắp xếp bắt chính và nhiều khả năng sẽ tiếp tục là sự lựa chọn số 1 ở vị trí thủ môn của Philippines. Ngay cả khi Daisuke Sato vắng mặt ở trận khai màn, Philippines vẫn biết cách dựa vào bộ đôi Martin Steuble và Paul Mulders để hoàn thành nhiệm vụ phòng ngự.

Philippines chắc chắn không phải lo lắng về chất lượng đội hình, khi sở hữu tới 9 cầu thủ nhập tịch từ các quốc gia ở châu Âu. Mặt khác, điểm mạnh của thầy trò HLV Sven-Goran Eriksson tại AFF Cup 2018 còn được xác định là tinh thần chiến đấu – đúng với biệt danh “Azkals” theo nghĩa đen – những con chó hoang. Điều đó có thể giúp họ trở thành nhà vô địch của bóng đá Đông Nam Á.

Chú thích ảnh

Người hâm mộ Philippines có mọi lý do để tin vào cơ hội giành chiến thắng trước Việt Nam, ngay cả khi thầy trò HLV Sven-Goran Eriksson sẽ phải thực hiện điều đó mà không có sự phục vụ của một số cầu thủ trụ cột.

Trở lại AFF Cup 2010, chiến thắng 2-0 trên sân Mỹ Đình chỉ đơn giản là thuộc khuôn khổ vòng bảng và trước một đội tuyển mà Philippines chưa từng đánh bại. Nhưng 8 năm sau, Philippines đang đứng trước cơ hội để giành vé vào chung kết AFF Cup 2018. Đây là thời điểm để Philippines mang tới người hâm mộ một khoảnh khắc lớn hơn chiến thắng 2-0 trước Việt Nam. Đó có thể là nhật thực, hay “Phép màu ở Hà Nội” khác.

Thành Đạt
Theo FOX Sports Asia

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm