Lana Del Rey: Một Lady Gaga mới? Đừng hòng!

02/01/2013 07:00 GMT+7 | Văn hoá


(Thethaovanhoa.vn) - Chuyện một ca sĩ chụp ảnh cho một hãng thời trang vốn dĩ không có gì đặc biệt, nhưng với gương mặt mới của nhãn hiệu H&M chiến dịch Thu/Đông 2012 khiến báo chí phải “nóng” lên thì khác. Vì đó là Lana Del Rey. Với Lana, dường như những gì cô đụng vào cũng có thể trở thành sự kiện của truyền thông.

Người reo rắc khẩu chiến

Chớ vội so sánh Lana với Lady Gaga bởi cô khác hoàn toàn. Họ chỉ giống nhau một điều, là quá khứ trong những cái tên hoàn toàn xa lạ. Nếu như Lady Gaga từng có tên Stefani Germanotta trước khi vụt thành sao sáng (nhờ đổi tên) thì trước lúc Hãng đĩa Interscope ký một hợp đồng chóng vánh với Lana Del Rey, từng tồn tại một nghệ sĩ thu âm với cái tên Lizzy Grant. Lizzy Grant đã phát hành album với số lượng khiêm tốn vào năm 2009, bởi một hãng đĩa độc lập không mấy tiếng tăm. Album này sau đó nhanh chóng mất dạng trên thị trường vì thiếu kinh phí quảng bá cũng như không gây được nhiều sự chú ý trong công chúng.

Vậy phải làm sao? Lizzy thành Lana và Grant trở thành Del Rey, đọc khá khó nhưng khi đọc ổn thì nhớ hẳn trong đầu (được kết hợp từ tên gọi của ngôi sao Hollywood nổi tiếng Lana Turner và Ford Del Rey, một dòng xe mà cô rất yêu thích từng phổ biến trên đường phố tại các nước Mỹ Latin những năm 1980). Lana nói rằng: “Tôi muốn một cái tên mang vóc dáng âm nhạc. Tôi đã đi đến Miami nhiều lần, nói chuyện bằng tiếng Tây Ban Nha với bạn bè của tôi từ Cuba cũng khá nhiều lần và Lana Del Rey gợi cho chúng ta về sự mê hoặc của bờ biển. Nó nghe tuyệt vời tận đến đầu lưỡi”. Và thế là một cái tên nghe ngọt đầu lưỡi ra đời nhưng điều gì tiếp theo giúp Lana Del Rey từ một nghệ sĩ vô danh trở thành một trong những tên tuổi sáng giá? Làm một music video. Mà đúng thật, chỉ cần một MV có tên Video Games (tự đạo diễn, tự quay và tự tung lên mạng, mặc bikini…) là bỗng nhiều người chú ý và tên tuổi của cô lan xa.

Đây là hình mẫu của một nghệ sĩ độc lập (indie) mà nhiều người hướng tới. Vậy mà khi hỏi cô nàng sinh năm 1986 đó có phải là hướng đi của cô trong vai trò là một “indie artist” hay không thì gần như ngay lập tức bị hỏi ngược lại: “Nghệ sĩ độc lập là gì? Tôi chưa bao giờ hiểu được định nghĩa này”. Lana chuyên gây những cuộc khẩu chiến trên các forum âm nhạc, YouTube theo lối ấy và tất nhiên, với tất cả ê-kíp hùng hậu giúp đỡ (dưới sự trợ giúp đắc lực của bố cô - một nhà cung cấp tên miền Internet nổi tiếng), những lời “vàng ngọc” của Lana đã mang tên của cô đi rất xa, đến các kênh truyền hình âm nhạc, đài phát thanh và giờ đây cô là một trong những cái tên “hot” nhất của làng nhạc Mỹ, đang lấn thêm thời trang và sắp tới (nghe đâu) sẽ “đá” thêm phim ảnh. Làng nhạc Mỹ cũng đang chia thành hai phe, một bên tâng bốc Lana lên đến tận mây xanh, gọi cô nàng là một phiên bản người Mỹ của những tài năng như Adele, Amy Winehouse, bên còn lại thì sẵn sàng đạp cái tên Lana xuống dưới tận cùng, cho rằng cô nàng giả tạo, tính toán và bất tài. Càng tranh cãi, Lana càng đổ dầu làm cho to chuyện thêm.

Năm 2012 nữ ca sĩ được tìm kiếm nhiều nhất trên Google không phải là Rihanna hay Adele, Beyonce mà chính là Lana Del Rey

Album Born To Die là sản phẩm quan trọng nhất của Lana Del Rey trong năm nay sau năm 2011 gây hiệu ứng và kích động phong trào. Có thể nói album này là một sản phẩm xuất sắc của Lana. Nó không chỉ lấy được lòng của giới phê bình mà còn bắt thị trường phải tiêu thụ tới 3 triệu đĩa. Còn đĩa EP (đĩa mở rộng) mới nhất của cô, Paradise (phát hành 11/2012), được xem như mảnh ghép cuối cùng làm hoàn hảo thêm năm 2012 của Lana.


Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.

Những mảnh ghép

Năm 2012 nữ ca sĩ được tìm kiếm nhiều nhất trên Google không phải là Rihanna hay Adele, Beyonce mà chính là Lana Del Rey. Tờ Fuse khẳng định Lana được đến 722 triệu tìm kiếm trong khi Rihanna về nhì mà chỉ có 214 triệu.

Cuộc đời của Lana là những mảnh ghép nhiều màu và nếu tách chúng ra thì sẽ có thể hiện diện rất nhiều Lana khác nhau. Lana có thể trở thành giáo viên hoặc điều gì tương tự thế nếu như chú cô không quăng vào tay cô một cây guitar.


Và khi làm đại diện cho hãng thời trang H&M

Sinh ra và lớn lên tại New York, Lana tên thật là Elizabeth Grant, là con gái của nhà kinh doanh tên miền và triệu phú Rob Grant. Năm Lana 15 tuổi, cha mẹ cô đã tống thẳng con gái mình đến Trường nội trú Kent ở Connecticut sau khi phát hiện cô dính líu đến ma túy và rượu. Họ chẳng hy vọng gì, chỉ mong cô nên người. Lana ngoan ngoãn được 3 năm sau đó nhập học tại Trường Đại học Fordham cũng ở New York rồi cuối cùng lại quyết trở thành “gái hư”. Cô bỏ học để theo đuổi sự nghiệp âm nhạc.

Lena bắt đầu sự nghiệp ca hát ở tuổi 18 trong các quán bar nhỏ tại Williamsburg (khu nghệ thuật ở quận Brooklyn, New York). Ngay cả âm nhạc, Lana Del Rey cũng có cách lựa chọn khá khác biệt. Khi cả thế giới quay cuồng với định nghĩa “futuristic”, tập trung chủ yếu đến điện tử hóa thì Lana Del Rey lại tự tin quay trở về với âm nhạc cổ điển ở thời năm 50 - 60 của thế kỷ trước. Ví dụ điển hình nhất của sự “hoài cổ” nằm ở hai ca khúc Video Games, Born To Die khi chúng mang đầy màu sắc của gần 50 năm trước, khi TV còn hai màu trắng đen và lời bài hát thì yêu thương sướt mướt…

Nhưng đó là nhận xét của các nhà phê bình còn bản thân Lana phải vượt qua rất nhiều sóng gió để khẳng định được tên tuổi của mình. Khi diễn trong chương trình truyền hình nổi tiếng bậc nhất Saturday Night Live, Lana đã nhận được sự ủng hộ nồng nhiệt của khán giả nhưng vấp phải khá nhiều những đánh giá tiêu cực. Người dẫn chương trình Brian Williams gọi tiết mục của cô là “một trong những tiết mục tệ nhất lịch sử SNL”, còn nữ diễn viên Juliette Lewis cho rằng cô “đang xem một đứa trẻ 12 tuổi trong phòng ngủ và giả vờ trình diễn”… Đáp lại tất cả, Lana chỉ nói rằng: “Tôi là một nhạc sĩ giỏi”.

Lana chẳng bao giờ bỏ qua một cơ hội, dù lớn hay bé, dù đúng hay sai, để nâng cấp thương hiệu của mình. Sắp tới cô đang có đầy ắp những dự định mới và không biết có dự định nào gây sốc như chuyện cô “từng ngủ ở bãi đỗ xe bao nhiêu năm qua” hay không. Bởi nếu có, thế nào cô cũng lại làm to chuyện cho mà xem.

Nguyên Minh
Thể thao & Văn hóa Cuối tuần

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm