"Tôi vẫn chưa tin đây là sự thật!" - Brasil Nguyễn (tức Nguyễn Nam Hiếu, 31 tuổi), một travel blogger nổi tiếng thốt lên và kể với Tin nhanh báo Thể thao và Văn hóa (TTXVN) cảm xúc khi anh nhận được thư mời chính thức từ LĐBĐ thế giới FIFA sang dự khán World Cup 2026 tại Mỹ với tư cách blogger khách mời tác nghiệp về giải đấu.
FIFA đã thông báo chào đón Brasil Nguyễn (Nguyễn Nam Hiếu) đến Bắc Mỹ tham dự chương trình truyền thông và blogger nhân giải World Cup 2026 với tư cách là một blogger bóng đá và đại diện truyền thông quốc tế chính thức. Trong thư mời có đoạn: "… được tuyển chọn làm một trong những nhà sáng tạo nội dung bóng đá độc lập để đồng hành cùng giải đấu, góp phần lan tỏa tinh thần, cảm xúc và sự kết nối văn hóa của FIFA World Cup 2026 đến hàng triệu người hâm mộ trên toàn thế giới".
"FIFA blogger" chính thức
Brasil Nguyễn là blogger bóng đá được công nhận quốc tế, khi anh là người nắm giữ ba Kỷ lục thế giới Guinness và truyền cảm hứng cho các cộng đồng bóng đá ở nhiều quốc gia.
Trước đó, chàng trai Việt Nam được Tổ chức Guinness World Records công nhận kỷ lục "Công dân Việt Nam đi 100 quốc gia nhanh nhất trước 30 tuổi" (tháng 7/2024); "Nhà sáng tạo nội dung thể thao du lịch Việt Nam có thu nhập ở quốc tế" (tháng 11/2024); "Công dân Việt Nam đi 118 quốc gia trên 6 châu lục nhanh nhất trước 35 tuổi" (tháng 11/2025). Ngày 12/6, Guinness World Records chính thức công nhận và trao cho anh kỷ lục thứ 4: "Nhà sáng tạo nội dung đại diện Việt Nam đầu tiên được mời làm "FIFA blogger" chính thức trước tuổi 35".

Brasil Nguyễn (ngồi, bìa trái) chung vui không khí mở màn World Cup 2026 tại TP.HCM. Ảnh: Thành Phạm
Trong thư chúc mừng, ông Craig Glenday - Tổng biên tập tổ chức Guinness World Records - nhận định: "Sứ mệnh của anh (tức Brasil Nguyễn - PV) là thúc đẩy và lan tỏa niềm đam mê bóng đá, đặc biệt với giải FIFA World Cup 2026, thông qua những nội dung truyền cảm hứng, kết nối và nâng cao giá trị cộng đồng trên các nền tảng mạng xã hội. Guinness World Records tin tưởng vào niềm đam mê, sự sáng tạo và tinh thần trách nhiệm của anh. Những phẩm chất đó sẽ giúp anh tạo ra những giá trị tích cực và góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam ra thế giới thông qua bóng đá".
Giơ ngón tay xoay tròn trái bóng chính thức của World Cup 2026 Trionda, Brasil Nguyễn không giấu niềm hạnh phúc khi cho biết anh lên đường sang Mỹ từ ngày 16/6 để bắt đầu hành trình 40 ngày hòa mình vào không khí World Cup. Đây cũng là lần đầu tiên Brasil Nguyễn đặt chân đến nước Mỹ sau khi anh đã đi qua 128 quốc gia, tính đến hiện tại.
"Tôi được FIFA mời tác nghiệp chính thức 7 trận đấu, bao gồm trận đấu ở vòng loại trực tiếp 32 đội ngày 30/6 ở Houston (Texas) đến trận chung kết ngày 19/7 ở sân MetLife (New Jersey). Dù vậy, sự háo hức khiến tôi lên đường từ sớm hơn nửa tháng để có thể dự khán các trận cầu rực lửa khác ở các thành phố đăng cai World Cup như Dallas, Houston, Atlanta, Florida, New York" - Brasil Nguyễn chia sẻ.
Xem Messi và Ronaldo trên sân cỏ
Quê Đà Nẵng, Brasil Nguyễn vào TP.HCM năm 2010. Anh từng học ngành công nghệ thông tin ở Trường ĐH Công nghệ TP.HCM song đến năm thứ 3 là chuyển sang học Nhạc viện TP.HCM ở Khoa Lý luận - Sáng tác - Chỉ huy. Anh từng tham gia tranh tài ở các cuộc thi như Vietnam Idol, The X-Factor, Sing My Song…

Blogger Brasil Nguyễn hâm mộ Cristiano Ronaldo và dự đoán tuyển Bồ Đào Nha vô địch World Cup 2026. Ảnh: Trung Nghĩa
Sau khi tốt nghiệp Nhạc viện TP.HCM, Nam Hiếu làm nhà sản xuất, hòa âm phối khí cho các ca sĩ Sơn Tùng M-TP, Tiên Tiên, Phạm Đình Thái Ngân, Trọng Hiếu, Minh Hằng… Anh còn làm nhạc phim và tham gia một số vai diễn trong các phim Hoàng tử lọ lem, Oan gia bùm chéo, Chuyến đi của thanh xuân, Gia đình ngũ quả… và cả vở diễn sân khấu Thử guốc thử lòng…
Năm 2020, Nam Hiếu muốn có sự thay đổi và trải nghiệm mới mẻ trong cuộc sống, nên anh quyết định giải nghệ ở lĩnh vực âm nhạc và giải trí.
Brasil Nguyễn tiết lộ vào thời đầu làm nhà sáng tạo nội dung trên mạng, anh có viết những ước mơ của mình vào một tờ giấy như được đi vòng quanh thế giới, được xem Messi và Ronaldo đá trên sân cỏ…
Trong một chuyến đi nước ngoài, anh quay lại clip về những trải nghiệm từ chuyến đi, "nào ngờ có clip đạt 5 triệu người xem, có clip tới 23 triệu người xem, khiến tôi choáng váng và không tin vào mắt mình" - Brasil Nguyễn nhớ lại.
Từ đó, chàng blogger Việt Nam có động lực theo nghề sáng tạo nội dung, quảng bá ẩm thực đường phố Việt Nam, trải nghiệm du lịch một mình qua nhiều nước ở châu Âu, Ai Cập, Nam Phi, Nam Mỹ… Bên cạnh đó, niềm đam mê bóng đá và giấc mơ được xem các siêu sao nổi tiếng thi đấu "bằng xương bằng thịt" ở các sân vận động cũng dần thành hiện thực.
"Năm 2024, lần đầu tiên tôi vào sân vận động Allianz Arena Munich với sức chứa hơn 70.000 chỗ ngồi xem CLB Bayern Munich thi đấu ở giải quốc nội Bundesliga. Tôi cũng sang một quốc gia mà mình rất yêu thích là Italy để xem các CLB hàng đầu như Inter, AC Milan, AS Roma… thi đấu ở giải Serie A".
Tháng 9/2025, Brasil Nguyễn sang Argentina du ngoạn và anh mua được vé vào sân xem trận đấu chính thức cuối cùng của siêu sao Lionel Messi trên sân nhà Argentina trước thềm World Cup 2026. Trong trận cầu đặc biệt này, Brasil Nguyễn cảm thấy mình thật may mắn khi chứng kiến thời khắc đặc biệt: Messi đã lập một cú đúp bàn thắng giúp Argentina đánh bại Venezuela 3-0 và rơi nước mắt trước khán giả nhà. Anh cho biết: "Tôi cảm nhận được tình cảm vô bờ bến mà người dân Argentina dành cho Messi. Họ xem anh như là thánh sống, vì đã mang chức vô địch thế giới lần thứ 3 về cho Argentina tại World Cup 2022".

Brasil Nguyễn ước mơ đội tuyển Việt Nam sớm lọt vào vòng chung kết World Cup. Ảnh: Trung Nghĩa
Kỳ thực, Brasil Nguyễn cho biết anh là "fan chính hiệu của Cristiano Ronaldo và CLB Manchester United". Vì vậy, anh cũng có một biệt danh thân mật là "Siu" (hoặc "Siuu" - màn ăn mừng bàn thắng thương hiệu của Cristiano Ronaldo). Đã có dịp xem Cristiano Ronaldo đá trong màu áo đội tuyển Bồ Đào Nha tại EURO 2024, lần này tại World Cup 2026, nỗi háo hức lớn nhất của Brasil Nguyễn là xem "Rô điệu" thi đấu ở kỳ World Cup có thể là cuối cùng trong sự nghiệp bền bỉ của siêu sao này.
Blogger Việt Nam mạnh dạn dự đoán: "Tôi tin Bồ Đào Nha sẽ vô địch World Cup 2026! Sự đoàn kết của đội thể hiện mạnh mẽ, nhất là sau sự kiện tuyển thủ Diogo Jota đột ngột qua đời. Đội hình Bồ Đào Nha rất mạnh ở hàng tiền vệ và tấn công. Tôi nghĩ các đồng đội sẽ chuyền và cung cấp bóng nhiều, giúp cho Ronaldo lập công và trở thành tuyển thủ lập kỷ lục vô đối trong lịch sử bóng đá thế giới khi ghi bàn tại 6 kỳ World Cup liên tiếp từ 2006 đến 2026".
Về các ứng viên vô địch khác, Brasil Nguyễn cười nói dĩ nhiên anh chọn Brasil với ngôi sao cựu trào Neymar. "Tại World Cup 2026, tập thể Seleção sẽ có lối đá hiệu quả dưới sự dẫn dắt của HLV kỳ cựu Carlo Ancelotti. Tôi hy vọng Brazil sẽ gặp Bồ Đào Nha trong trận chung kết".
Brasil Nguyễn tin rằng: "Tôi còn một ước mơ khác, đó là ở kỳ World Cup 2030 hoặc 2034, đội tuyển Việt Nam sẽ lần đầu tiên lọt vào vòng chung kết World Cup! Hãy chờ mà xem".
4 năm trước còn thất nghiệp
Trước giờ lên đường sang Bắc Mỹ tác nghiệp World Cup 2026 trong vai trò một blogger, Brasil Nguyễn thổ lộ: "Mới 4 năm trước ngồi nhà xem World Cup 2022, tôi còn lang thang thất nghiệp, không thu nhập, không biết làm gì cả. Vậy mà 4 năm sau, tôi lại trở thành blogger khách mời chính thức từ FIFA để tường thuật World Cup 2026 theo góc nhìn và cảm quan của riêng mình. Giấc mơ thành hiện thực khiến tôi như run lên vì xúc động và nhớ lại hành trình bao khó khăn, vất vả mình từng trải qua. Tôi không có gì để nuối tiếc khi đã hướng tới và đạt được giấc mơ tác nghiệp ở World Cup. Điều tuyệt vời nhất là gia đình luôn ủng hộ hành trình của tôi cả khi thành công lẫn thất bại. Tôi làm tất cả đều vì gia đình. Ba mẹ và 2 chị gái luôn ủng hộ tôi".
Chàng blogger cho rằng tại đấu trường World Cup 2026, anh sẽ "nỗ lực làm tốt nhất những gì có thể làm để đưa hình ảnh Việt Nam ra thế giới, tại một sự kiện thu hút toàn cầu như World Cup. Đồng thời sẽ là người kể chuyện và phản ánh không khí cầu trường, văn hóa, ẩm thực ở quốc gia đăng cai, sự cuồng nhiệt của cổ động viên thế giới đến Bắc Mỹ cổ vũ cho đội tuyển quốc gia họ bằng niềm tự hào dân tộc cùng tình yêu lớn lao dành cho bóng đá".