09/12/2025 06:46 GMT+7 | SEA Games 33
Thất bại 0-1 trước Philippines tối 8/12 là kết quả gây tiếc nuối và nhiều day dứt cho đội tuyển nữ Việt Nam. Không chỉ bởi bàn thua đến ở phút bù giờ thứ 4 mà còn vì đây đã là thất bại thứ 3 liên tiếp trước đối thủ đã mất đi nhiều trụ cột tại SEA Games 33.
HLV Mai Đức Chung đã chuẩn bị một cách thận trọng, bố trí sơ đồ 3 trung vệ khá lạ mắt với Diễm My, Hải Linh và Kim Yên nhằm gia cố hàng phòng ngự trước đối thủ sở hữu nhiều cầu thủ có thể hình vượt trội. Trong 45 phút đầu, lối chơi ấy phát huy tác dụng khi đội tuyển Việt Nam kiểm soát nhịp độ và tạo ra nhiều cơ hội đáng kể. Bích Thùy, Thanh Nhã hay Thái Thị Thảo đều có những cú sút xa hoặc tình huống đột phá thể hiện sự chủ động.
Việc tung Huỳnh Như vào sân ngay phút 40 cho thấy ban huấn luyện muốn tăng tốc trước khi hiệp 1 khép lại. Tuy nhiên, tiền đạo kỳ cựu của Việt Nam lại không có đất diễn khi Philippines siết chặt khu trung tuyến và sử dụng những pha tranh chấp buộc Việt Nam phải lùi sâu hoặc xử lý vội vàng. Dù vậy, điểm sáng đáng kể là sự năng nổ của Thanh Nhã ở cánh phải và tốc độ của Minh Chuyên, người vào sân khoảng 20 phút cuối và gây nhiều sóng gió với khả năng xoay xở, tạo đột biến.
Những cơ hội nguy hiểm nhất của đội tuyển Việt Nam đến từ sự năng nổ của Bích Thùy, đặc biệt ở tình huống cô vượt qua thủ môn McDaniel nhưng bị hậu vệ Philippines lăn xả cản cú đá cuối cùng. Ở chiều ngược lại, Philippines thường xuyên đe dọa bằng điểm mạnh cố hữu là bóng bổng. Những pha đánh đầu của Moriah Long hay các tình huống treo bóng tầm cao khiến hàng thủ Việt Nam nhiều lần chao đảo. Dù vậy, Kim Thanh vẫn cho thấy sự tập trung cần thiết trong phần lớn thời gian.
Thế trận giằng co kéo dài đến nửa cuối hiệp 2. Khi đội tuyển Việt Nam không thể xuyên phá trung lộ và cũng không đủ hiệu quả ở các pha dứt điểm ngoài vòng cấm, Philippines bắt đầu dâng cao với tâm lý "không còn gì để mất". Những phút cuối, các cầu thủ Việt Nam dù vẫn chủ động chơi áp sát nhưng nôn nóng, dẫn đến các cú sút vội vàng.

Đội tuyển Việt Nam (phải) nhận bàn thua ở phút bù giờ thứ 4 của trận đấu.Ảnh: Minh Quyết
Điều không mong muốn xảy ra ở phút bù giờ thứ 4. Chỉ với 3 nhịp chạm bóng từ tình huống khởi phát rất đơn giản, thủ thành McDaniel chuyền dài lên phía trên, cầu thủ Philippines tranh chấp thắng trong tình huống bóng bổng, tiếp đó là pha đệm lòng của Louise từ cự ly gần. Hàng thủ Việt Nam bị hút người và không theo kịp nhịp lên bóng của đối phương. Kim Thanh phản xạ tốt nhưng bất lực trong pha đá bồi. Một bàn thua đau đớn đến từ tình huống không lạ gì với các học trò HLV Mai Đức Chung.
Thất bại của đội tuyển Việt Nam đến từ sự thiếu sắc bén trong dứt điểm, khả năng chống bóng bổng chưa đủ tốt và tâm lý nôn nóng ở thời điểm cần sự tỉnh táo nhất. Các học trò của HLV Mai Đức Chung mất tập trung ở thời điểm quyết định, cái giá phải trả là rất lớn. Cơ hội đi tiếp còn nguyên nếu đội tuyển Việt Nam đánh bại Myanmar ở lượt trận cuối. Đây không phải nhiệm vụ dễ dàng, nhất là khi Myanmar đã thắng Philippines ở lượt trận mở màn. Thực lực của đội tuyển Việt Nam đủ để tạo ra một trận đấu khác biệt nếu đội giữ được sự bình tĩnh và cải thiện khả năng kết thúc tình huống.
Những thất bại như thế này đôi khi cần thiết để nhắc nhở về sự chuyển mình của bóng đá nữ Đông Nam Á. Philippines tiến bộ mạnh mẽ và đã thắng tuyển nữ Việt Nam 3 trận liên tiếp ở các giải chính thức. Nhà vô địch SEA Games 4 mùa liên tiếp gần nhất cần tỉnh táo để soi lại mình. Quan trọng nhất lúc này là cần quên đi thất bại, giữ sự tỉnh táo và dồn toàn lực cho trận gặp Myanmar với tâm thế của một đội bóng bản lĩnh. Nếu làm được điều đó, tấm vé vào bán kết SEA Games 33 sẽ vẫn nằm trong tay Huỳnh Như và đồng đội.
Bạn đọc quan tâm đến SEA Games 33 (2025):
Các bài viết đặc sắc hay nhất về SEA Games 33
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất