Nếu bóng đá nam Việt Nam đang bước vào thời kỳ chuyển giao, thì ở sân chơi của những cô gái áo đỏ, Trần Thị Thùy Trang vẫn là biểu tượng của sự bền bỉ, cống hiến và đẳng cấp.
Đội tuyển U22 Việt Nam, đội tuyển nữ Việt Nam và đội tuyển futsal nam, nữ Việt Nam sẽ bắt đầu hành trình tranh tài tại Đại hội thể thao khu vực tổ chức tại Thái Lan từ đầu tháng 12 tới, với mục tiêu nỗ lực cạnh tranh thành tích cao nhất.
Chiều nay 3/11, thay mặt Thường trực Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (LĐBĐVN), Chủ tịch LĐBĐVN Trần Quốc Tuấn đã gặp gỡ, động viên đội tuyển nữ quốc gia trước ngày lên đường sang Nhật Bản tập huấn, chuẩn bị cho SEA Games 33.
Đội tuyển nữ Việt Nam không phải e ngại đối thủ nào mà chính Myanmar hay Philippines cũng phải dành sự tôn trọng cho đội. Đó là quan điểm được HLV Mai Đức Chung nêu với các phóng viên trước buổi tập đầu tiên của đội tuyển chuẩn bị cho SEA Games 33.
Theo kết quả bốc thăm môn bóng đá nữ SEA Games 33, đương kim vô địch, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ chạm trán 2 ứng viên vô địch là Myanmar và Philippines ngay vòng bảng. Trong khi đó, đương kim á quân Thái Lan rơi vào bảng đối tương đối nhẹ nhàng.
Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam tập trung trở lại từ ngày 21/10 tới để chuẩn bị cho SEA Games 33 tại Thái Lan mà không có bất cứ cầu thủ nào của đội vô địch quốc gia TPHCM 1.
HLV trưởng đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam, ông Mai Đức Chung, vừa được trao tặng danh hiệu Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới (giai đoạn 2021-2025) tại Đại hội Thi đua yêu nước Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tổ chức sáng 25/9. Nhà cầm quân 76 tuổi không giấu được sự xúc động: "Trong cuộc đời, tôi chưa từng dám nghĩ đến sẽ được nhận thành tựu cao quý nhất của đất nước dành cho mình”.
Hồi tháng 5, Indonesia trở thành quốc gia đầu tiên của Đông Nam Á đăng cai giải vô địch thể dục dụng cụ thế giới, và hiện tại, Thái Lan cũng có lần đầu đưa giải vô địch bóng chuyền thế giới về đến khu vực. Điều này cho thấy việc đăng cai các sự kiện hàng đầu thế giới không hề đơn giản nhưng không phải là không thể. Vậy thể thao Việt Nam ở đâu trên đường đua ấy?
Đội tuyển nữ Việt Nam đã khép lại hành trình ở giải đấu khu vực bằng chiến thắng 3-1 trước đối thủ nhiều duyên nợ Thái Lan. Đây là lời chia tay đẹp để tri ân tình cảm nồng hậu mà CĐV đất Cảng tặng cho thầy trò HLV Mai Đức Chung trong suốt giải đấu.
Chiến thắng Thái Lan trong trận tranh HCĐ giải vô địch Đông Nam Á chắc chắn không làm thỏa mãn kỳ vọng của người hâm mộ. Thái Lan hiện không còn là chính họ trong khi bóng đá nữ Việt Nam đang cần những đột phá để tránh đi vào chính vết xe đổ của bóng đá nữ Thái Lan, đội bóng Đông Nam Á đầu tiên dự World Cup, không những 1 mà đến 2 lần…
Đội tuyển nữ Việt Nam khép lại Giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á 2025 bằng chiến thắng 3-1 trước Thái Lan, qua đó giành tấm HCĐ. Nhưng hơn cả chiếc huy chương, trận đấu này còn trở thành dấu mốc đặc biệt với tiền đạo Huỳnh Như khi cô giải tỏa cơn khát bàn thắng kéo dài hơn 2 năm trong màu áo đội tuyển quốc gia.
Thất bại của đội tuyển nữ Việt Nam ở trận bán kết AFF Cup nữ 2025 trước đội tuyển U23 Australia một lần nữa lại cho thấy một vấn đề không còn xa lạ với bóng đá nữ Việt Nam, đấy là vị trí của HLV Mai Đức Chung. Ở độ tuổi ngoài 70, HLV Mai Đức Chung vẫn rất nhiệt huyết và bền bỉ với công việc dẫn dắt các cầu thủ nữ ở đội tuyển Việt Nam.
Đội tuyển nữ Việt Nam cần quên nhanh thất bại trước U23 Australia để hướng tới mục tiêu chinh phục tấm HCĐ ở giải đấu năm nay. Như Huỳnh Như phát biểu, cô cùng đồng đội phải chiến đấu vừa để tri ân người hâm mộ, vừa chứng minh mình sẽ sớm đứng dậy.
Từng vượt qua Thái Lan với tỷ số 1-0 tại vòng bảng, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam quyết tâm tái lập chiến thắng trước đối thủ duyên nợ trong khu vực Đông Nam Á để giành hạng ba giải vô địch Đông Nam Á 2025.