Đội tuyển nữ Việt Nam và tinh thần chiến binh

24/07/2023 07:44 GMT+7 | Bóng đá Việt

Đội tuyển Việt Nam đã có trận đấu đầu tiên tại World Cup 2023 và đó là trận thua với tỷ số 0-3 trước nhà ĐKVĐ Mỹ. Khởi đầu như vậy là đáng để hài lòng bởi các cô gái của chúng ta đã chơi bóng bằng tinh thần của các chiến binh.

Ở bóng đá trình độ cao tầm World Cup, đôi khi không nên để các con số đánh lừa. Ví dụ như chúng ta thua Đức 1-2 thì sau đó có thể thua Tây Ban Nha 0-9, rồi chỉ thua Mỹ 0-3, tỷ số có thể là khác nhau, nhưng khoảng cách về chuyên môn là chẳng thể phủ nhận.

Hãng ESPN khi chấm điểm các cầu thủ Mỹ thì chỉ duy nhất tiền đạo Sophia Smith là nhận điểm 8 trong thang điểm từ 0 đến 10. Những cầu thủ tấn công còn lại chỉ từ 5 - 6 điểm, tức là ở mức trung bình. Nghĩa là theo ESPN, trận này Mỹ chơi dở... đi nhiều so với họ! Trong 28 lần sút cầu môn, thì Mỹ chỉ có 8 lần đưa bóng đi đúng hướng. Thậm chí huyền thoại của họ là Alex Morgan còn sút hỏng phạt đền. Người hâm mộ Mỹ hẳn rất thất vọng khi… chỉ thắng 3-0. Tại World Cup lần này, Mỹ có đến 14 cầu thủ lần đầu dự World Cup và họ tin rằng việc không thể tạo ra một tỷ số áp đảo cho thấy cơ hội bảo vệ chức vô địch trở nên nhiều rủi ro.

Nhưng điều đó không liên quan gì đến Việt Nam. Tuyển Mỹ có lý do để thất vọng còn chúng ta, có lý do để hài lòng với những mục tiêu của riêng mình. Toàn trận đấu, đội bóng của HLV Mai Đức Chung chỉ có 2 pha bóng tiếp cận với khu vực vùng cấm địa đối phương và đó là 2 quả tạt từ biên trái vào của Mỹ Anh. Một thống kê rất bé nhỏ nhưng lại có nhiều giá trị. Cả 2 lần lên bóng đó đều nằm trong hiệp 2, và 1 trong 2 cú tạt ấy diễn ra ở cuối trận đấu, khi Việt Nam tổ chức phản công nhanh với sự tham gia của 2 cầu thủ ở bên trong chờ đón cú tạt của Mỹ Anh. Rất tiếc là bóng đi thẳng vào vị trí của thủ môn tuyển Mỹ.

Sự thú vị của pha bóng ấy là nó diễn ra cuối trận đấu, thời điểm mà các đội bóng yếu thường chỉ tổ chức lên bóng chiếu lệ để kéo dài thời gian hòng giúp các đồng đội đang tham gia phòng ngự có thời gian… để thở. Nhưng chúng ta lại tấn công có ý đồ hẳn hoi, số lượng nhân sự tham gia cũng vừa đủ cho một tình huống có thể ghi được bàn thắng. Đó là sự chủ động về mặt ý tưởng và cả yếu tố thể lực.

Tinh thần chiến binh - Ảnh 1.

Pha bứt tốc phản công của Mỹ Anh ở cuối trận cho thấy đội tuyển nữ Việt Nam không ngại tấn công đối phương khi có cơ hội. Ảnh: Đức Đồng

Trận Mỹ - Việt có tổng cộng 19 phút đá bù giờ (10 trong hiệp 1). Nghĩa là các cầu thủ Việt Nam phải chơi 109 phút trong trận đấu với đối thủ mạnh nhất thế giới mà… vẫn chạy tốt. Đó là một sự tiến bộ khó tin. Đúng vậy, chỉ cần giữ đủ thể lực để chạy suốt 109 phút là ghê gớm, đừng nói đến việc phải đá trong thế đuổi theo bóng trước đối thủ liên tục dồn ép chúng ta suốt chừng đó thời gian.

Bàn thắng cuối cùng của Mỹ được ghi ở phút 77. Cách đây 4 năm, họ ghi thêm 5 bàn nữa vào lưới Thái Lan trong 14 phút cuối trận chứ không phải hơn 20 phút trước Việt Nam. Giữ được thể lực là một chuyện, giữ luôn được tinh thần của các chiến binh còn đáng khen hơn. Một đội bóng yếu, đang để thua… mới 0-3 mà vẫn mạo hiểm "cử" 3 cầu thủ lao lên sát cầu môn đối thủ thì đó chắc chắn không phải là đội bóng quá lo lắng về chuyện thua trận.

Nó cho thấy chúng ta đã chuẩn bị một cách kỹ lưỡng cho World Cup 2023, như HLV Mai Đức Chung đã nói, đội tuyển Việt Nam không phải đi du lịch. Với nền tảng thể lực đó, chúng ta mới có cơ hội ở 2 trận đấu còn lại, đặc biệt là với Bồ Đào Nha, đối thủ có nhiều sự tương đồng cả về kinh nghiệm lẫn trình độ.

Chúng ta có 5 ngày nghỉ, có 1 trận thua ở thế ngẩng cao đầu, có những ý tưởng rõ ràng về cách tổ chức trận đấu và quan trọng hơn cả, pha bóng mà Mỹ Anh đưa bóng tận sát cột cờ góc trước khi tạt vào trong là một thông điệp mạnh mẽ của các cô gái Việt Nam.

Chúng ta có thể tấn công trước Mỹ thì sẽ tấn công trước Bồ Đào Nha. Từ đó cho đến 1 bàn thắng, không hề xa… 


Long Khang

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm