Nữ thi sĩ Pháp Rosemonde Gerar trong thi phẩm "L'Éternelle Chanson/Bài ca bất hủ" đã viết: "Không phải lỗi của chúng ta nếu chúng ta yêu nhau nhiều như thế này".
Nhưng các chàng trai Pháp ạ, tôi e rằng các bạn đã có lỗi, vì đã để quá nhiều người tương tư lối đá mà các bạn đang thể hiện ở mùa Hạ Bắc Mỹ này, nhất là với người Mỹ, vốn thích những môn đối kháng có tính chất quyết liệt và bảng điểm liên tục nhảy.
1. Sáng nay tôi ngồi trò chuyện với mấy người bạn Mỹ, một người có nói với tôi rằng, giờ thì tôi hiểu vì sao bạn lại bay cả mấy chục ngàn dặm đến đây chỉ để xem bóng đá. Trước giờ tôi không hiểu sao lại có quá nhiều người kiên nhẫn ngồi trước màn hình tới 90 phút và thậm chí còn lâu hơn thế xem 22 người chạy đi chạy lại mà chẳng có bàn thắng nào… nhưng giờ thì thấy bóng đá cũng "quá trời" bàn thắng đó chứ, xem nhiều bàn thắng thế mới "phê…"
Làm sao có thể không "phê" cho được, khi mà tại sân chơi World Cup 2026 này, số bàn thắng được ghi lên tới tỷ lệ 2,92 bàn/trận. Nó không chỉ cao hơn nhiều mùa World Cup cũ vốn chỉ loanh quanh mức 2,69 mà còn ở vào đến vòng đấu này rồi, tỷ lệ đó không hề giảm đi mà còn tăng lên. Ở 4 trận tứ kết đã có 12 bàn thắng được ghi, có nghĩa là, tỷ lệ bàn thắng trên trận đấu đã tăng lên 3 bàn/trận.
Theo thống kê tính đến trước 2 trận bán kết, đã có 292 bàn thắng được ghi trong 100 trận đấu, và chỉ có 8 trận hòa với tỷ số 0-0 trong đó duy nhất 1 trận ở vòng 16 đội. Tính số trận thì các trận hòa 0-0 ở World Cup 2026 đang nhiều hơn các mùa trước 1 trận (ngoại trừ World Cup 2018, kỷ lục chỉ có 1 trận hòa 0-0 ở vòng bảng giữa đội nhất và nhì bảng), nhưng với số trận đấu đã tăng thêm 40 trận thì lại chiếm tỷ lệ thấp hơn nhiều, 7,6% so với 10,9%.
Những trận đấu cởi mở, nhiều bàn thắng đó đã thay đổi cách nhìn của người Mỹ về bóng đá, khiến họ thấy môn thể thao này không còn nhàm chán và ít tính cạnh tranh nữa. Đặc biệt hơn, cả 4 "ông lớn" góp mặt tại vòng bán kết đã mang lại gần 1/5 tổng số pha lập công với 56 bàn thắng, của Pháp (16), Tây Ban Nha (11), Anh (15) và Argentina (14), chiếm 19,18% tổng số bàn thắng của giải đấu. Và các ngôi sao của cả 4 đội đều đang đua giày vàng. Ở trận bán kết 1, diễn ra tại Dallas giữa Pháp và Tây Ban Nha với sự tham gia của Kylian Mbappe, Ousmane Dembele hay Mikel Oyarzabal, Lamine Yamal hoặc siêu dự bị Mikel Merino - người cứ vào sân lại có bàn thắng, người hâm mộ đang kỳ vọng sẽ lại được "phủ phê" bàn thắng trong một trận đấu tưng bừng.

Olise (áo trắng) có tỏa sáng như mong chờ của tác giả? Ảnh AFP
2. Nếu như hàng công của "Les Bleus" đang có hiệu suất săn bàn vô cùng ấn tượng với trung bình 2,7 bàn/trận trong đó bộ đôi song sát Kylian Mbappe - Ousmane Dembele đóng góp tới 13/16 pha lập công thì ở tuyển Tây Ban Nha, có tới 5 chân sút tham gia vào các bàn thắng, được chia đều cho các tuyến từ tiền đạo, tiền vệ cho đến hậu vệ cánh. Tương tự, các chân chuyền kiến tạo của "Gà trống Gaulois" cũng tập trung vào hàng công, được đến từ Michael Olise (5 kiến tạo) và cặp đôi Mbappe - Dembele. Trong khi đó, các đường kiến tạo của Tây Ban Nha cũng đến từ 5 cầu thủ ở đều các tuyến.
Với sự đa dạng trong luân chuyển bóng, dứt điểm, Tây Ban Nha trở nên cực kỳ khó lường, khi bất kỳ vị trí nào trên sân cũng có khả năng dâng cao và dứt điểm. Trong khi đó, với tuyển Pháp, những đường chuyền quyết định dồn phần lớn qua đôi chân của Michael Olise, nhưng dù có "bắt chết" được ngôi sao trẻ có những cú chạm và đường đi bóng vô cùng khéo léo và tinh tế này thì sức mạnh hàng công của Pháp cũng không vì thế mà suy giảm. Bộ đôi Mbappe-Dembele sẽ kiến tạo cho nhau ghi bàn như họ đã làm trong 6 trận đã qua.
Cuộc đối đầu tới đây giữa Pháp và Tây Ban Nha không chỉ là cuộc thư hùng giữa 2 đội bóng đang có hàng công mạnh nhất từ đầu giải mà còn là 2 đội bóng có hàng thủ tốt nhất giải. Sau 6 trận đấu, Tây Ban Nha mới chỉ thủng lưới 1 bàn, và tuyển Pháp, con số đó là 2.
Trong lịch sử, Pháp và Tây Ban Nha đã vô số lần đối đầu, nhưng trong 2 cuộc chạm trán gần nhất, bán kết EURO 2024 và bán kết Nations League 2025, Tây Ban Nha đã liên tục gieo sầu cho Pháp bằng lối chơi biến ảo. Tại EURO 2024, dù Kolo Muani sớm mở tỷ số cho Pháp ở phút thứ 9, nhưng "La Roja" đã lật ngược thế cờ chỉ trong vòng 4 phút chớp nhoáng (từ phút 21 đến 25) nhờ siêu phẩm của thần đồng Lamine Yamal và pha xử lý đẳng cấp của Dani Olmo. Nations League 2025 chứng kiến một trận đấu điên rồ và kịch tính với 9 bàn thắng được ghi, "La Roja" tận dụng triệt để những thử nghiệm lỏng lẻo của hàng thủ Pháp để dẫn trước tới 5-1 ở phút 67. "Les Bleus" bừng tỉnh và ghi liên tiếp 3 bàn từ phút 79 đến 90+3, khép lại trận đấu với tỷ số 4-5.
Lần thứ 3, trong 3 năm liên tiếp số phận lại đẩy hai đội vào trận bán kết thứ 3, ở một sân chơi cấp độ cao hơn. Đây cũng là lần chạm trán thứ 2 của hai đội trong lịch sử ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Ở lần gặp trước cách đây 20 năm tại vòng 1/8 World Cup 2006 trên nước Đức, Pháp đã ngược dòng thắng 3-1 sau khi bị dẫn trước. Duyên cũ, nợ mới, Gà trống Gaulois đang hướng tới một trận phục thù trước đối thủ kỵ dơ bậc nhất của mình.
Vĩ thanh
"Xin hãy tha thứ cho những năm tháng/tôi không được biết em… Mỗi ngày tôi yêu em nhiều hơn/hôm nay nhiều hơn hôm qua và ít hơn ngày mai".
Tôi lại mượn những vần thơ trong L'Éternelle Chanson/Bài ca bất hủ của Rosemonde Gerar để thay ý mình gửi đến "Les Blues" đến các chàng ngự lâm pháo thủ của ông Didier Deschamps, rằng các bạn là trong số những người đã thay đổi được quan niệm của người Mỹ về thứ thể thao "22 người chạy theo một quả bóng suốt 90 phút và hơn thế mà không có bàn thắng nào", vậy hãy tiếp tục thay đổi điều đó. Hãy tiếp tục làm cái điều mà Charles De Ketelaere của tuyển Bỉ đã làm vào lưới Unai Simon. Tôi đặc biệt mơ, ở trận đấu này, chàng trai trẻ Olise của Bayern Munich sẽ ghi bàn thắng đầu tiên của mình tại World Cup. Và thêm một lời nhắn nhủ, hãy để mắt đến Mikel Merino nếu anh này được thay vào sân, chớ để "vũ điệu cột cờ góc" cản đường về sân New York New Jersey Chủ nhật tới!
Xem tin tức mới nhất World Cup 2026
Xem lịch thi đấu World Cup 2026
Xem bảng xếp hạng World Cup 2026
Xem dự đoán bóng đá World Cup 2026
Nhà thơ, nhà báo: Đoàn Ngọc Thu



