WORLD CUP 2026

Đoản khúc World Cup: Tình yêu của bạn sâu đậm đến nhường nào?

12/07/2026 07:39 GMT+7 Google News

Tôi muốn mượn lời ca của "How Deep Is Your Love/ Tình yêu của bạn sâu sắc đến nhường nào" bản ballad được viết và thu âm bởi Bee Gees vào năm 1977 để "ru" cho những ngôi sao bóng đá đã rời sân cỏ Bắc Mỹ, những người sẽ "biệt" sân chơi bóng đá lớn nhất hành tinh này theo những cách khác nhau và không hẹn gặp lại.

World Cup 2026 chưa kết thúc, nhưng nó đã đi vào lịch sử, bởi chính trên sân chơi bóng đá lớn nhất hành tinh này, đã chứng kiến bước chạy cuối cùng của quá nhiều ngôi sao bóng đá. Những người đã đến đây khi còn măng tơ, đã thi đấu, rơi mồ hôi, đã cười, đã khóc, đã đạt vinh quang hay để lại những ước vọng dang dở..., đã trở thành tượng đài, và giờ thì họ rời đi, để lại sau lưng dù là nốt trầm hay nhịp thăng đều là cay đắng.

Nốt trầm cay đắng

Người rời sớm nhất trong số họ là thủ thành yêu quý của tôi, Manuel Neuer. Ngày 13/6/2010, Neuer năm đó 24 tuổi lần đầu xuất hiện trên sân cỏ World Cup và có màn chào sân xuất sắc khi giữ sạch lưới ở trận đấu mà Đức thắng Australia. Và trận cuối cùng, ở sân chơi này của người gác đền vĩ đại nhất lịch sử World Cup là ngày 30/6/2026, ở trận đấu mà Manuel Neuer ngoài những lần cứu thua đã cản phá được một quả sút trong loạt luân lưu 11m, thắp lại hy vọng cho tuyển Đức trước khi nó bị tuột mất một lần nữa ở cú đá sau đó.

Trải qua 5 mùa World Cup, với 23 trận đấu, Manuel đã thành người ra sân nhiều nhất lịch sử giải đấu vượt qua kỷ lục 20 trận của thủ môn Hugo Lloris (Pháp). Và dù ở kỳ World Cup cuối này, gánh nặng tuổi tác đã đè nặng lên từng bước chạy và phản xạ của thủ thành 40 tuổi nhưng theo các con số thống kê lưu trữ được tính từ năm 1966, Manuel đã sở hữu 66 pha cứu thua tại các vòng chung kết thế giới, đứng thứ 2 chỉ sau huyền thoại Dino Zoff của Italy với 68 pha. Trong số 23 trận Neuer đã giữ sạch lưới 7 trận trong đó có trận chung kết năm 2014 với Argentina - giải đấu anh đã cùng tuyển Đức đăng quang và giành "Găng tay Vàng".

Neuer đã trở lại sân chơi World Cup này với hy vọng sẽ có một "vũ điệu cuối cùng" cùng đội vì "được phục vụ quốc gia là niềm hy vọng lớn lao". Nhưng kết cục là quá bi tráng cho "thủ môn quét" này, như Neuer nói sau trận đấu với khóe mắt ngấn lệ: "Thật cay đắng khi mọi chuyện lại kết thúc theo cách như thế này… Đoạn kết này thực sự rất đau đớn".

Giã biệt giấc mơ vĩnh viễn không thành

Đó là trường hợp của Cristiano Ronaldo, pha làm bàn của Merino ở những phút bù giờ trận đấu giữa Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha như một nhát kiếm lạnh lùng và tàn nhẫn kết liễu giấc mơ kéo dài tròn 20 năm từ năm 2006 đến 2026 với 6 kỳ World Cup của CR7. Trận đấu cuối cùng trên sân chơi World Cup của chàng trai sinh năm 1985 đã kết thúc trong nước mắt trào dâng như sóng triều, như mưa nguồn. Một tượng đài thực sự của bóng đá thế giới với biết bao kỷ lục vô tiền khoáng hậu, đã kết thúc giấc mơ của mình như vậy.

Một cuộc chia tay ngập trong nước mắt nữa là của Neymar - người có tuyến lệ đặc biệt dồi dào hơn các cầu thủ khác. Tỏa sáng rực rỡ ngay ở lần đầu ra mắt vào năm 22 tuổi, tại giải đấu diễn ra trên quê hương Brazil, với một cú đúp giúp Brazil lội ngược dòng Croatia vào ngày 12/6/2014, cũng là giải đấu mà Neymar đã cùng Brazil vào sâu nhất, tới trận bán kết. Nhưng sau 4 kỳ World Cup, 15 lần ra sân, chân sút vĩ đại nhất lịch sử ĐT Brazil chỉ ghi được 9 trong số 80 bàn thắng ghi cho đội tuyển quốc gia.

Đoản khúc World Cup: Tình yêu của bạn sâu đậm đến nhường nào? - Ảnh 1.

World Cup cuối cùng của những tượng đài, những thiên tài...

Và buổi chiều đầy nắng trên sân vận động New Jersey, giấc mơ nâng cao chiếc cúp vàng thế giới của Neymar đã vĩnh viễn khép lại vào ngày 6/7. Trận đấu thứ 15, cũng là trận đấu cuối cùng đó Neymar chỉ có vỏn vẹn 38 phút ra sân từ băng ghế dự bị, cũng là số phút thi đấu của tiền đạo này tại World Cup 2026. Mặc dù đã ghi được bàn thắng từ chấm 11m nhưng Neymar không "cứu" được Brazil thoát thua trước Tuyển Na Uy trẻ trung và dũng mãnh. Chưa hết, màn tranh cãi gây hấn vô bổ của cầu thủ này với thủ môn Na Uy đã trở thành một "vết nhọ" và như bao lần trước đó, Neymar khóc như mưa như gió, như một đứa trẻ khi mẹ đi chợ về không mua quà. Màn nước mắt làm lu mờ đi những pha bóng từng có của một trong những vũ công Samba tài hoa bậc nhất thế kỷ 21.

Tận hiến đến giây cuối cùng

Khác với Ronaldo và Neymar, người cận vệ già Luka Modric không khóc khi rời sân cỏ World Cup, dù thẳm sâu trong đáy mắt anh, là một biển buồn sóng quặn.

Tiền vệ huyền thoại của đội tuyển Croatia đã trải qua 5 kỳ World Cup, cho đến trận đấu cuối cùng với Bồ Đào Nha ngày 2/7 vừa rồi, Modric đã ra sân 23 lần, ghi được 2 bàn thắng và có 2 kiến tạo. Nhưng sự nghiệp của Modric không nằm ở những con số thống kê cá nhân đó, Modric là trái tim, là bộ não, là đội trưởng vĩ đại dẫn dắt Croatia giành Á quân World Cup 2018 và hạng Ba World Cup 2022. Đến với kỳ World Cup thứ 5 này, ở tuổi 41, tiền vệ kỳ cựu này vẫn thi đấu không biết mệt mỏi, điều tiết lối chơi và là nhân tố mấu chốt để tuyển Croatia vượt qua vòng bảng. Đường kiến tạo cuối cùng của anh chính là ở sân chơi Bắc Mỹ mùa Hạ này, với một đường chuyền đẳng cấp giúp Croatia đánh bại đội tuyển Ghana.

Trong trận đấu cuối cùng ở World Cup, Modric đã chơi trọn vẹn 90 phút cần mẫn và đầy năng lượng, những phút giây tận hiến cuối cùng. Khoảnh khắc tiếng còi vang lên, Modric ngước nhìn lên khán đài, nhìn lên bầu trời xanh thẳm, khuôn mặt in hằn dấu vết thời gian đượm một nỗi buồn mênh mang sâu thẳm. Trên khán đài, tiếng vỗ tay vang lên không dứt, hàng triệu con tim thổn thức rơi lệ. Và tất cả những người yêu bóng đá trên khắp hành tinh này cảm ơn anh, vì đã đem đến cho họ biết bao cảm xúc, vì nguồn năng lượng mà anh đã mang lại cho mọi người trên và bên ngoài sân cỏ. Một sự chia tay buồn nhưng không bi thiết, buồn nhưng vô cùng đẹp.

Sân cỏ World Cup 2026 còn chứng kiến những vũ điệu cuối của James Rodriguez và Kevin De Bruyne, những nhạc trưởng tài hoa một thời của tuyển Colombia và tuyển Bỉ. Họ đều có lần ra mắt và tỏa sáng rực rỡ ở đấu trường World Cup 2014, nếu như James có 6 bàn và 2 kiến tạo sau 5 trận đấu, giành danh hiệu Vua phá lưới (Golden Boot), thì Kevin De Bruyne lại có 1 bàn quyết định ở vòng 16 đội trong hiệp phụ để loại tuyển Mỹ giành quyền đi tiếp cho tuyển Bỉ.

Ở kỳ World Cup cuối cùng này, dù không ghi bàn hay kiến tạo trực tiếp, James vẫn là người thủ lĩnh tinh thần của Colombia. Hình ảnh cuối cùng của James trên sân cỏ World Cup chính là khuôn mặt đăm chiêu đầy thất vọng khi Colombia bị loại bởi loạt sút luân lưu mà anh không thể góp mặt vì thể lực suy yếu nên đã phải ra sân trước đó. Thủ quân ngôi sao sáng nhất trong lịch sử bóng đá Colombia đã dừng cuộc chơi World Cup ở trận đấu thứ 13.

Còn với De Bruyne, World Cup 2026 như một lần hồi quang phản chiếu khi anh sống lại phong độ đỉnh cao sau kỳ World Cup 2022 đáng quên với 1 bàn thắng tuyệt đẹp ngoài vòng cấm trong trận đấu với New Zealand và 2 kiến tạo để đồng đội lập công. Tương tự như Jame, anh rời sân khi trận đấu chỉ còn 4 phút và chỉ 2 phút sau đó, tuyển Bỉ bị thủng lưới, trận đấu cuối cùng khép lại trong ánh nhìn sâu thẳm đầy bất lực.

"Tình yêu của bạn đậm sâu đến nhường nào?" hãy thử dung tưởng, từng người họ đã cố gắng mỗi ngày, đã chờ đợi trong sự nỗ lực đó để được có mặt trên sân cỏ World Cup 4 năm mới đến một lần. Trên sân cỏ đó, từng bước chạy, mỗi lần chạm bóng đều mang cả một biển trời quyết tâm sẽ thắng trận này, kỳ vọng sẽ có một trận, một trận nữa..., rồi không lần nào giống lần nào, đều dừng bước, không lần nào bớt cay đắng hơn, hay có thể thêm cay đắng hơn.

Và lần này là lần cuối, trời xanh, cỏ xanh, trái bóng tròn tình yêu, sự đam mê… tất cả kết thành nỗi buồn thăm thẳm không bao giờ nguôi vơi.

Giã biệt những người hùng, người hâm mộ sẽ mãi nhớ các bạn! 

Xem tin tức mới nhất World Cup 2026

Xem lịch thi đấu World Cup 2026

Xem bảng xếp hạng World Cup 2026

Xem kết quả World Cup 2026

Xem dự đoán bóng đá World Cup 2026


Nhà thơ, nhà báo: Đoàn Ngọc Thu

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm