WORLD CUP 2026

Đoản khúc World Cup: Tý hon với sứ mệnh cản bước gã khổng lồ

14/06/2026 08:51 GMT+7 Google News

Họ chưa từng gặp nhau trước đó, một đội bóng lần đầu tham dự World Cup và đội tuyển đã 21 lần có mặt trong giải đấu này, trong đó có 4 lần Vô địch thế giới. Trận đấu, ví như cuộc giao chiến của tý hon và khổng lồ mà tý hon sẽ nhập cuộc chẳng ngán gì…

Trong chiếc áo giáp cướp biển Caribe

Trước thế kỷ 16, cái tên Curacao chưa hề xuất hiện trên bản đồ thế giới, với diện tích 444km2 và dân số khoảng 158.000 người, hòn đảo tự trị nằm phía Nam biển Caribe này đến 2010 mới thực sự trở thành một quốc gia cấu thành thuộc chủ quyền của Vương quốc Hà Lan. Tương tự, cho đến trước tháng 3 năm 2011, trên bảng xếp hạng FIFA chưa hề có cái tên tuyển Curacao và đến tháng 8 cùng năm, Curacao mới có trận đấu quốc tế đầu tiên gặp tuyển CH Dominica. Nhưng chỉ 15 năm sau, Tuyển Curacao đã có mặt tại World Cup 2026 với dấu ấn là quốc gia nhỏ nhất trong lịch sử tham dự một VCK World Cup.

Với 25 trong số 26 cầu thủ được sinh ra tại Hà Lan, tiền đạo ngôi sao Tahith Chong là cầu thủ duy nhất sinh tại Curacao, tuy nhiên năm lên 10 tuổi, anh này cũng đã di cư sang Hà Lan, được dẫn dắt bởi một HLV Hà Lan, Curacao được coi là một "tuyển Hà Lan phẩy". HLV Dick Advocaat đã xây dựng cho Curacao lối đá mang đậm phong cách Hà Lan với xu hướng tấn công giàu tốc độ. Với việc có tới 3 đội bóng trong khu vực CONCACAF không tham gia vòng loại vì là nước chủ nhà đã tạo cơ hội cho Curacao làm nên kỳ tích lịch sử. Họ giành vé đến Bắc Mỹ với thành tích bất bại, thắng 7, hòa 3 ghi 28 bàn và chỉ thủng lưới 5 lần. Tý hon cho thấy, trong chiếc áo choàng của cướp biển Caribe họ không bị lọt thỏm, họ không là cái bóng của tuyển Hà Lan. Curacao chững chạc đi vào sân chơi bóng đá thế giới lớn nhất hành tinh với sự tự tin hiếm có.  

Oái oăm, ở lần đầu tiên trình diện, tý hon lại vấp phải chướng ngại quá "khủng", đối thủ của họ là gã khổng lồ Đức đầy sức mạnh, với đẳng cấp vượt trội sẵn sàng đè bẹp, nuốt chửng họ chỉ trong nháy mắt…

Đoản khúc World Cup: TÝ HON VỚI SỨ MỆNH CẢN BƯỚC GÃ KHỔNG LỒ - Ảnh 1.

Đội hình Curacao gần như vô danh, nổi tiếng nhất là… HLV Dick Advocaat. Ảnh AFP

Gã khổng lồ với trái tim tổn thương

Với Đức, Curacao là một ẩn số, họ không biết gì về đội bóng này, các cầu thủ chưa hề đụng độ nhau dù ở cấp độ câu lạc bộ và đó là một bất lợi. Đức cũng không thể coi thường đối thủ, họ thừa biết, to quá thì cồng kềnh và tý hon có cái lợi của tý hon. Tý hon có thể dễ dàng nấp dưới những góc khuất mà khổng lồ không thể thấy, tìm ra điểm yếu của khổng lồ để nếu không kết liễu được thì cũng làm khổng lồ bị tổn thương. Điều này thì tuyển Đức rất ngấm, họ đã có bài học từ 2 kỳ World Cup trước, khi Die Mannschaft bị loại ngay vòng bảng bởi thua những đội bóng được coi là yếu hơn.

Năm 2018, Die Mannschaft để thua Mexico ở trận ra quân, đến cuộc đấu sinh tử cuối vòng bảng, đương kim Vô địch thế giới 2014 tiếp tục bị Hàn Quốc giáng cho 2 cú bạt tai tối tăm mặt mũi để lủi thủi ra về trong vị trí bét bảng. 4 năm sau, trên đất Qatar, ngay ở trận ra quân gặp Nhật Bản, dù ghi bàn trước nhưng sự chủ quan, thái độ thi đấu kênh kiệu đã khiến Đức một lần nữa, bẽ bàng dừng chân ở vòng bảng. Nếu thảm bại trên đất Nga, là cú ngã bổ chửng do vấp phải đá răm của một "ông kễnh" đang nghĩ mình là thiên hạ vô địch được coi là một tai nạn, thì lần xách va ly về nước sớm năm 2022 của Die Mannschaft là hệ quả của sự ngạo mạn không có điểm dừng, bị trừng phạt một cách đích đáng.

Sau 4 năm, lần ra quân đêm nay, Đức một lần nữa gặp một đối thủ bị đánh giá thấp hơn họ rất nhiều, nhưng đối thủ đó lại tràn đầy sự tự tin và ẩn chứa nhiều biến số bất ngờ. Trong bối cảnh đó, 2 vết thương chí mạng xưa vẫn âm ỉ day dứt sâu bên trong cơ thể cường tráng của tuyển Đức lại phát tác nhức nhối. Một nỗi ám ảnh tệ hại như tử huyệt nơi gót chân của Achilles lơ lửng bủa vây… không chỉ các tuyển thủ mà cả những người yêu mến họ.

Sứ mệnh hóa giải ám ảnh này được đặt lên vai Julian Nagelsmann, cụ thể là một chiến thắng. Nhưng điều đó chẳng dễ dàng, đối thủ của HLV trẻ nhất World Cup 2026 ở lần đầu tiên tham gia sân chơi lớn là một HLV có tuổi đời gần gấp đôi anh. Không những là HLV có tuổi đời cao nhất giải đấu, Advocaat còn là HLV giàu kinh nghiệm nhất ở đấu trường này khi từng 2 lần tham dự World Cup, với tuyển Hà Lan năm 1994 và với tuyển Hàn Quốc năm 2006.

Vĩ thanh:  Trước thềm World Cup 2026, khi nói về trận đấu mở màn này, Advocaat từng tự tin tuyên bố: "Curacao có thể thắng Đức, tôi đang chuẩn bị để có được kết quả ấy!" Sư tử sa cơ bị mèo khinh, âu cũng là thường. Nhưng vấn đề của Nagelsmann và các tuyển thủ Đức không ở việc đối phương nhìn nhận họ ra sao mà ở chính họ. Gạt bỏ sự tự hoài nghi đầy mơ hồ của ký ức, bước vào trận đấu với tâm thế bình thản và tôn trọng đối thủ, tuyển Đức chắc chắn sẽ có chiến thắng đậm đà trước Curacao - một chiến thắng làm phương thuốc màu nhiệm để chữa lành đắng đau đã có, đem sự tự tin trở lại cho đại bàng sông Rhein trong hành trình giành lại hào quang xưa.

Xem tin tức mới nhất World Cup 2026

Xem lịch thi đấu World Cup 2026

Xem bảng xếp hạng World Cup 2026

Xem kết quả World Cup 2026

Xem dự đoán bóng đá World Cup 2026

Nhà thơ, nhà báo: Đoàn Ngọc Thu

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm