WORLD CUP 2026

Đoản khúc World Cup: Chủ mời IceWine nhưng khách lại muốn cà phê

12/06/2026 11:47 GMT+7 Google News

"Tại sao tôi không thể liên lạc được với người bạn Canada của mình trong trường hợp khẩn cấp? - Vì anh ấy đang xem một trận khúc côn cầu"

1. Đến Canada, những mẩu chuyện như thế bạn có thể nghe ở mọi nơi, ga tàu, sân bay, trên xe bus, trong quán trà, hay thậm chí là cả ở sách, tờ rơi… về cẩm nang những điều nên biết về Canada. Có nghĩa là, khúc côn cầu chiếm sóng hầu hết mọi câu chuyện, sở thích, sự chú ý của người Canada.

Nhưng ở thời điểm này, điều đó đã tạm "biến mất" để nhường chỗ cho các cụm từ khác: "Bóng đá", "World Cup", và trên hết là "Les Rouges" - biệt danh của Đội tuyển Canada.

Đây là lần thứ 3 trong lịch sử, Canada góp mặt tại VCK World Cup, sau các kỳ 1986 và 2022, tuy nhiên họ chưa từng lần nào vượt qua vòng bảng. Vì vậy, ở giải đấu mà Canada đồng chủ nhà này, lợi thế sân nhà và với lứa cầu thủ chất lượng đang thi đấu ở các giải đấu lớn của châu Âu, rõ ràng "Les Rouges" đang tràn đầy hy vọng đi sâu hơn vào giải đấu. Muốn vậy, thì ở trận ra quân này, họ nhất định phải lấy được 3 điểm "làm vốn".

Nhưng hôm nay, Canada lại không có Alphonso Davies, đội trưởng ngôi sao đang thi đấu cho Bayern Munich vẫn chưa bình phục chấn thương gân khoeo. Ở hàng thủ, HLV Jesse Marsch cũng không có sự phục vụ của trung vệ Moise Bombito. Trong khi đó, tiền vệ Marcelo Flores vừa chính thức phải chia tay World Cup bởi chấn thương đầu gối. Tuy nhiên, HLV Jesse Marsch với triết lý không thiên về phòng ngự phản công mà thường chơi thứ bóng đá giàu năng lượng, chủ động gây áp lực thì lỗ hổng ở hàng phòng ngự đó có lẽ sẽ giải quyết được. Cho dù, thiếu đi lối chơi leo biên tốc độ và bùng nổ của hậu vệ đội trưởng Alphonso Davies, Đội tuyển xứ Lá phong sẽ mất đi phương án tấn công nhanh biên trái rất hiệu quả trong những trận đấu đã qua.

Vắng Davies thì Jonathan David sẽ phải gánh trách nhiệm ghi bàn để đem về chiến thắng cho đội chủ nhà ở trận ra quân. Bữa tiệc mà Jesse Marsch dọn ra hôm nay chắc chắn sẽ có menu quen thuộc: Tấn công trực diện với cường độ pressing cao và Jonathan sẽ là món tráng miệng mà HLV người Mỹ đãi khách, một ly IceWine (Rượu vang đá).

Tại sao lại là IceWine? Vì nó là thứ rượu vang đặc sản của Canada, ngọt ngào và vô cùng đắt giá, được ví như "vàng lỏng" của mùa đông, ra đời từ sự khắc nghiệt của thiên nhiên và kỹ thuật làm vang tinh xảo. IceWine được tạo ra từ những trái nho tự nhiên đông cứng trên cành đem ép lấy nước trong nhiệt độ đóng băng (-7°C hoặc -8°C) mang đến hương vị cô đọng, ngọt ngào tinh khiết và độ chua sắc nét độc đáo. Vậy tại sao phải thưởng thức nó khi tráng miệng? Đó là vì IceWine không chỉ là loại rượu mà còn là câu chuyện về sự kiên trì của người trồng nho, sự kỳ diệu của thiên nhiên, nên nó đòi hỏi và xứng đáng để chờ đợi…

Đoản khúc World Cup: Chủ mời IceWine nhưng khách lại muốn cà phê - Ảnh 1.

) Jonathan David sẽ gánh hy vọng của chủ nhà Canada

2. Sau 12 năm chờ đợi, Bosnia & Herzegovina trở lại World Cup với tâm thế tự tin sau hành trình vòng loại đầy cảm xúc với 2 trận play-off đầy kịch tính.

Cựu danh thủ của bóng đá Bosnia, HLV Sergej Barbarez sở hữu cá tính mạnh và bản lĩnh đấu trí điềm tĩnh được tích tụ từ nhiều năm chơi poker chuyên nghiệp đã đem lại cho Bosnia một vóc dáng mới: Đĩnh đạc, giàu tính chiến đấu và lỳ lợm. Điều này được thể hiện rõ nét ở 2 trận play-off khi Bosnia lần lượt vượt qua tuyển Xứ Wales và tuyển Italy trong thế trận họ đều bị dẫn bàn trước, gỡ hòa ở những phút cuối trận và sút phạt thành công ở màn luân lưu cân não.

Trong lần ra quân đầu tại World Cup 2026, Bosnia đối mặt với chủ nhà Canada - đối thủ họ chưa từng gặp lần nào trong lịch sử. Đội bóng đến từ quốc gia phía Tây bán đảo Balkan cần phải toan tính kỹ lưỡng để ít nhất giành 1 điểm với mục tiêu có chuyến đi dài ngày nhất có thể trên đất Bắc Mỹ. Vì vậy, để đáp lại lối chơi thiên về tấn công của Canada, Sergej Barbarez hẳn sẽ mời các bạn cùng thưởng thức một tách cà phê đúng phong cách Bosnia: Đậm đặc, không lọc, sánh đến mức bạn gần như có thể nhai được.

Cần biết, ở Bosnia, cà phê không phải là một thức uống vội vã, người Bosina có thể dành hàng giờ tại các quán cà phê, đặc biệt là ở khu phố cổ Baščaršija, Sarajevo, hoàn toàn ngắt kết nối với các giao thức công nghệ. Văn hóa cà phê được coi là một nghi lễ xã hội mang tính biểu tượng, cũng giống như trà đạo của người Nhật, vì vậy cách phục vụ và thưởng thức cũng rất khác biệt. Cà phê Bosnia được phục vụ cho khách trên một khay sắt tròn trên đó là một chiếc ấm đồng đặc biệt, có cổ dài được gọi là džezva, một tách sứ truyền thống (fildžan), một ly nước lạnh, một bát nhỏ đường viên và một miếng rahat lokum. Cà phê Bosnia được đun sôi sẵn trong ấm, không lọc nên bột cà phê vẫn được giữ nguyên ở đáy ấm, được rót ra rất cầu kỳ sao cho lớp bọt cà phê đặc trưng phải được giữ đều trong tách. Để thưởng thức, người Bosnia thường nhúng một viên đường vào tách cho ngấm cà phê rồi đặt lên lưỡi, sau đó mới nhấp ngụm cà phê, hoặc để bã lắng xuống trước khi uống. Quá trình thưởng thức được gọi là "ćejf"- thể hiện nghệ thuật sống chậm, trân trọng từng khoảnh khắc hiện tại và tận hưởng cuộc sống…

Quay lại với trận đấu, trong cục diện người Bosnia nhâm nhi cà phê, nghiêm cẩn và chậm rãi, thì rõ ràng, Canada cần phải mời họ một ly IceWine tráng miệng. Đó ví như bàn thắng vào cuối trận của Jonathan sau gần 90 phút giằng co khó chịu! 1-0 cho Canada, nhà thơ nghĩ vậy! 

Xem tin tức mới nhất World Cup 2026

Xem lịch thi đấu World Cup 2026

Xem bảng xếp hạng World Cup 2026

Xem kết quả World Cup 2026

Xem dự đoán bóng đá World Cup 2026

Nhà thơ, nhà báo: Đoàn Ngọc Thu

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm