Giống như ngọn núi Phú Sĩ thâm trầm đỉnh phủ đầy tuyết trắng mà ẩn dưới sâu lớp băng tuyết là ngọn lửa vẫn âm thầm cháy, giữa chảo lửa rực cháy của những trận cầu đỉnh cao, Hajime Moriyasu đứng đó, tĩnh lặng, ánh mắt như có lửa truyền sức mạnh đến các chiến binh áo xanh dám mơ những giấc mơ vĩ đại nhất…
1. Trước World Cup 2026, HLV Moriyasu đã gây bão với lời khẳng định mục tiêu của tuyển Nhật Bản đến Bắc Mỹ là giành chức vô địch.
"Giành chức vô địch" - không phải là lời nói suông mang tính khích lệ, đó là khát vọng của tất cả các đội tuyển trước khi đến sân chơi World Cup, cho dù các ông lớn đã bỏ túi vài cái cúp Trophy hay các đội bóng tí hon lần đầu góp mặt. Nhưng, khi nó được khẳng định bởi một người Nhật, thì đó không chỉ đơn thuần là ước mơ! Người Nhật không mơ mộng hão huyền, người Nhật không phát ngôn ngẫu hứng. Tuyên bố của ông Hajime Moriyasu không phải để khích lệ tinh thần của các cầu thủ.
Tôi từng đọc ở đâu đó rằng, để có thể chiến thắng ở trận đấu ngày 30/6 tới tại Houston Stadium, các "Samurai xanh" cần đến một điều kỳ diệu. Tôi không tán đồng nhận định này.
Điều kỳ diệu đó đã đến với các cầu thủ Nhật Bản từ rất lâu rồi, kể từ khi Moriyasu đến và tiếp tục được chứng minh sau "lời thề dưới mưa" trên đất Qatar nơi World Cup lần đầu tiên trong lịch sử được diễn ra vào mùa Đông. Đó là 2 màn ngược dòng nghẹt thở cùng trên sân vận động Khalifa vào các ngày 23/11 và ngày 1/12 ở bảng đấu tử thần World Cup 2022. Cũng tại sân chơi World Cup, tuyển Nhật Bản đã chơi ngang ngửa và sòng phẳng với Croatia tại vòng 16 đội Qatar 2022 và Hà Lan tại vòng bảng Bắc Mỹ 2026. Đó còn là những chiến thắng ngay tại thánh địa Wembley của tuyển Anh, ngay trên đất Đức, chiến thắng các đội bóng châu Âu mạnh như Iceland, Thổ Nhĩ Kỳ, Scotland…

Mọi hành động, cử chỉ của Moriyasu đều rất Nhật
Điều kỳ diệu gần đây nhất, với chính đối thủ sắp tới - đội tuyển Brazil, đó là màn ngược dòng lịch sử thắng 3-2 vào tháng 10/2025. Trận giao hữu đã đem đến niềm hạnh phúc vô bờ bến cho hơn 40 ngàn người hâm mộ được xem trực tiếp trên sân Tokyo và của hàng triệu người yêu đội bóng xứ Mặt trời mọc. Các "Samurai xanh" đã bị Brazil dẫn trước 2-0 trong hiệp 1 nhưng sang hiệp 2, họ lật ngược thế cờ ngoạn mục trong 19 phút.
Những điều kỳ diệu đó thực tế là "trái ngọt" từ "Tầm nhìn 100 năm", được xây dựng từ năm 1992 khi J.League ra đời. Một kế hoạch dài hạn đào tạo bài bản, tạo điều kiện để cầu thủ xuất ngoại. Nhưng khi Moriyasu đến, ông không chỉ đơn giản là thu hoạch. Hẳn những người yêu túc cầu đều nhớ hình ảnh Moriyasu, cắm cúi bước về phía khán đài, cúi đầu gập người góc 90 độ dưới cơn mưa Qatar xin lỗi khán giả sau khi tuyển Nhật Bản dừng bước đầy tiếc nuối ở vòng 16 đội World Cup 2022 sau khi thua ở loạt sút luân lưu định mệnh với tuyển Croatia. Là hình ảnh ông lặng lẽ trên băng ghế chỉ đạo, tỉ mẩn ghi chép vào cuốn sổ tay.
Mọi hành động, cử chỉ của Moriyasu đều rất Nhật, rất điển hình cho tính cách và tác phong của người Nhật, chứa đựng sức truyền lửa vô cùng mạnh mẽ. Moriyasu là người đã gắn kết những điểm mạnh, khơi dậy sự tự tôn, thổi bùng ngọn lửa khát vọng đứng trên đỉnh thế giới cho các "Samurai xanh." Đội quân "Samurai Xanh" của Moriyasu, không mang tinh thần của đội bóng "cửa dưới" chỉ biết phòng ngự mà chơi bóng với tư duy hiện đại, tốc độ và sự tự tin cao độ. Hơn thế, khi Moriyasu đặt mục tiêu vô địch, ông đã xây dựng một "tâm lý chiến thắng" cho cả nền bóng đá, một cách tự gây áp lực tích cực!

Hình ảnh Moriyasu cúi gập người xin lỗi vì thua Croatia ở World Cup 2022
2. Xem Nhật Bản thi đấu ở vòng bảng từng trận đấu, từng cầu thủ, từng khoảnh khắc đều toát lên nguồn năng lượng mạnh mẽ của tinh thần "Samurai xanh" và sự trỗi dậy bền bỉ, mạnh mẽ. Những "Samurai xanh" không cam tâm chỉ là viên đá của nấc thang lót đường lên ngôi vô địch cho đội bóng khác, dù đó là một bậc thang đủ cao để tự hào. Họ muốn xác lập vị thế một cường quốc bóng đá thực thụ trên bản đồ thế giới và để đạt được điều đó, họ cần chiếc cúp Trophy.
Khi Nhật và Brazil được xác định là cặp đấu trận 73, vé trận đấu trên trang FIFA đã ngay lập tức hiện dòng chữ "đã bán hết". Trên các nền tảng chuyển nhượng, chiếc vé rẻ nhất niêm yết từ 1.075 USD đến 1.612 USD (khoảng 27 đến 41 triệu đồng), nhưng cũng chỉ còn rất ít và chủ yếu vé lẻ. Ở khu vực ghế VIP, mức giá dao động từ 2.163 USD lên tới trên 5.000 USD (hơn 130 triệu đồng). Tất cả nói lên sức hút của một trận cầu đỉnh cao, có lối chơi đối nghịch, một bên là "Vũ điệu Samba" ngẫu hứng, hoa mỹ nhưng đầy uy lực còn bên kia là Tinh hoa Nihon Teien (Vườn Nhật bản) đầy kỷ luật, khoa học và tinh tế.
Đây là lần thứ 15 hai đội gặp nhau, trong quá khứ, tuyển Brazil chiếm ưu thế tuyệt đối với 11 chiến thắng, 2 trận hòa và chỉ để thua 1 trận, nhưng trận thua đó lại là trận đấu gần đây nhất. Dẫu vậy, đong đếm thế nào thì Brazil vẫn được đánh giá cao hơn hẳn, đội bóng 5 lần vô địch thế giới đó sở hữu dàn cầu thủ có trình độ cá nhân vượt trội, khả năng kiểm soát bóng và tốc độ trong các pha phản công. Dưới sự dẫn dắt của HLV Carlo Ancelotti, lối chơi của Selecao vừa có sự kết hợp giữa sự ngẫu hứng đặc trưng và tính kỷ luật chiến thuật cao. Brazil của Ancelotti tấn công đa dạng và sắc bén với điểm sáng là ngôi sao Vinicius Junior, người đang có phong độ cao với 4 bàn thắng. Tuy nhiên cần nhớ là cả 3 đối thủ của Brazil tại vòng bảng đều là những đội bóng thấp hơn họ rất nhiều. Với đối thủ tương đối tương xứng là Maroc thì họ lại chỉ có kết quả hòa.

Như Moriyasu, người Nhật ôm mộng vô địch World Cup
Để thắng Nhật Bản, đội quân của ông Ancelotti cần rút ra bài học từ những màn ngược dòng kinh điển trước các đối thủ mạnh như Đức, Tây Ban Nha, Hà Lan… và chính Brazil. Với một đối thủ có sự kỷ luật sắt đá, tính tập thể tuyệt đối và ý chí không bao giờ bỏ cuộc như Nhật Bản, họ chớ đừng "nhảy múa," càng không thể lơi lỏng dù chỉ một giây. Brazil cũng cần rất dè chừng với Keito Nakamura và Ayase Ueda - 2 trong 3 cầu thủ ghi bàn ở trận thua duy nhất của họ ở Tokyo 10 tháng trước. Họ đều đang có phong độ cao khi Ayase Ueda có cú đúp trong trận tuyển Nhật Bản đè bẹp Tuyển Tunisia 4-0, còn Keito Nakamura là người đã ghi bàn đầu tiên của Nhật Bản ở World Cup 2026, mở màn cho trận hòa kịch tính 2-2 trước tuyển Hà Lan.
Cuộc tái đấu này, với Brazil là sự khẳng định sức mạnh của ứng cử viên hàng đầu cho ngôi vương, còn với Nhật Bản, đây là hòn đá tảng cản đường thực hiện tham vọng lớn của họ mà họ cần vượt qua. Với sự tự tin từ quá khứ gần, với phong độ vượt qua vòng bảng với thành tích bất bại, với tinh thần võ sĩ đạo mạnh mẽ, "Samurai xanh" liệu có thể một lần nữa quật ngã "Vũ điệu Samba" ngay ở trên sân chơi bóng đá lớn nhất thế giới?
Xem tin tức mới nhất World Cup 2026
Xem lịch thi đấu World Cup 2026




