Sự tôn trọng dành cho bạn từ cách bạn đến và cách khi bạn rời đi, đó là một trận đấu chia tay, nhưng chia tay cũng cần phải đẹp, như là giai điệu những bản hành khúc của quân đội Ottoman rực lửa năm xưa. Như bức tranh âm thanh lộng lẫy, rực rỡ sắc màu của khúc rondo "Turkish March" khiến người ta luôn yêu thích qua thời gian và không gian rộng lớn…
1. Trong bản Piano Sonata số 11 của nhà soạn nhạc thiên tài Wolfgang Amadeus Mozart, Chương cuối cùng, được biết đến nhiều nhất và trở nên quen thuộc kể cả với những người không mê nhạc cổ điển và thường được nghe riêng, đó là Hành khúc Thổ Nhĩ Kỳ/ Turkish March).
Khúc rondo này được chính Mozart đặt tên là Alla turca, được mô phỏng âm thanh của các ban nhạc Janissary Thổ Nhĩ Kỳ, loại nhạc rất thịnh hành vào thời điểm Mozart sáng tác, khoảng năm 1873. Khúc rondo này lôi cuốn người nghe ngay từ những nốt nhạc đầu tiên bởi tiết tấu nhanh, mạnh mẽ, mô phỏng sinh động âm hưởng dàn nhạc quân đội Ottoman xưa, ngập tràn tinh thần lạc quan, vui tươi và đầy năng lượng tích cực - đó cũng là điều mà người hâm mộ tuyển Thổ Nhĩ Kỳ mong đợi các cầu thủ của họ ở trận đấu cuối cùng vòng bảng với tuyển Mỹ đêm nay.
Tuyển Thổ Nhĩ Kỳ được người hâm mộ yêu thích vì có lối đá rất đặc trưng, phản chiếu rõ nét tính cách con người, đất nước này: Cống hiến, rực lửa và đầy bất ngờ… Trong nhiều giải đấu cấp độ châu lục và thế giới, mỗi lần xuất hiện, tuyển Thổ Nhĩ Kỳ đều để lại dấu ấn là đội tuyển rất khó chịu thường gây nhiều khó khăn cho các đối thủ. Sau thành tích ở EURO 2024, giải đấu mà "Những chiến binh trăng khuyết" đã vào đến tứ kết, họ đã trải qua vòng loại World Cup 2026 đầy ấn tượng. Nằm chung bảng với nhà Vô địch châu Âu Tây Ban Nha, Georgia và Bulgaria, Thổ Nhĩ Kỳ cán đích ở vị trí thứ 2 và phải bước vào loạt trận play-off, nơi mà bản lĩnh của họ đã lên tiếng khi lần lượt đánh bại Romania ở bán kết nhánh và thắng Kosovo trong trận chung kết cùng với tỷ số 1-0 để chính thức giành vé tới ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh sau 24 năm vắng bóng.
Tuy nhiên, sự trở lại của "Crescent-Stars" lại không được như kỳ vọng. Dù đá cống hiến, nhưng tuyển Thổ Nhĩ Kỳ đã bộc lộ sự thiếu ổn định về tâm lý và kém trong khả năng chịu áp lực, họ để thua cả 2 lượt trận đầu với Australia (0-2) và Paraguay (0-1) qua đó đã chính thức bị loại sớm khỏi giải đấu. Ở 2 trận đấu này, tuyển Thổ Nhĩ Kỳ dưới sự dẫn dắt của Nhà cầm quân người Italy, Vincenzo Montella đã duy trì được thế áp đảo suốt cả trận đấu với những pha dứt điểm liên tục. Nhưng, như câu chuyện muôn đời của bóng đá, dứt điểm mà không ghi bàn, dẫn đến nôn nóng và để lộ khoảng trống nơi phòng ngự, họ đã phải nhận những bàn thua rất đáng tiếc. Giờ đây, ở trận đấu gặp chủ nhà Mỹ, "Những chiến binh trăng khuyết" chắc chắn sẽ phải làm tất cả để không phải ra về trắng tay "0 điểm và 0 bàn thắng!"

Thổ Nhĩ Kỳ cần đứng dậy và đá một trận vì danh dự
2. Đây là một trận đấu vô thưởng vô phạt giữa một đội đã chắc chắn đi tiếp ở vị trí đầu bảng và đội đã chắc chắn bị loại, nhưng lại hứa hẹn là trận cầu hay.
Tuyển Mỹ đang có tâm lý cực kỳ hưng phấn sau 2 trận toàn thắng với 6 bàn thắng được ghi và chỉ để thủng lưới 1 bàn, là đội giành vé vào vòng 32 đội sớm nhất. Màn trình diễn của tuyển Mỹ ở kỳ World Cup trên sân nhà này thật hoàn hảo, họ có "những chiến thắng làm đắm say lòng người Mỹ". Ở trận mở màn, tuyển Mỹ vùi dập đội khách Paraguay 4-1, trận sau đó, họ nhẹ nhàng vượt qua đội bóng xứ Kangaroo với tỷ số 2-0.
Vì vậy, ở trận đấu này, HLV Mauricio Pochettino dường như sẽ để các trụ cột nghỉ ngơi và đây là cơ hội lớn để tuyển Thổ Nhĩ Kỳ tìm kiếm một chiến thắng mang ý nghĩa danh dự. Vấn đề là làm sao họ có thể cải thiện được sự vô duyên trên hàng công?
Trong khi đó, giữa hàng ngàn cổ động viên trên sân và cả triệu cổ động viên ngoài sân, đội chủ nhà vẫn cho thấy quyết tâm mang đến cho khán giả màn cống hiến mãn nhãn. Thêm nữa, nếu chiến thắng Thổ Nhĩ Kỳ, đội chủ nhà sẽ có lần đầu tiên giành được 3 chiến thắng liên tiếp ở giải đấu lớn nhất hành tinh. Một cột mốc lịch sử thật khó từ chối. Vì vậy, chắc chắn tuyển Mỹ sẽ "chơi" bóng theo đúng cách Yankee của họ, áp đảo tấn công và tận hưởng sự vui sướng của những bàn thắng.
Chẳng có gì để mất, các chiến binh Janissary (lực lượng nòng cốt của đội quân Ottoman năm xưa) hãy hòa vào cuộc chơi đó, tận hiến. Hãy biến SoFi Stadium thành một sân khấu kỳ vĩ mà đôi bên cùng trình diễn những gì đẹp nhất. Hãy cống hiến một trận cầu rực lửa với thế trận đôi công đẹp mắt và thật nhiều bàn thắng. Người hâm mộ đang mong đợi khúc rondo bi tráng của "Những chiến binh trăng khuyết", như một lời từ biệt kiêu bạc và đẹp đẽ!
Xem tin tức mới nhất World Cup 2026
Xem lịch thi đấu World Cup 2026



