WORLD CUP 2026

Đoản khúc World Cup: Khép lại hải trình đầu băng qua những đại dương

25/06/2026 05:25 GMT+7 Google News

Trước khi World Cup 2026 khởi tranh, lá thăm đã chọn cho tuyển Đức bảng E nơi hội tụ 4 phong cách bóng đá khác nhau. Đội bóng châu Âu tôi yêu lần lượt gặp các đối thủ từ CONCACAF (Curacao), châu Phi (Bờ Biển Ngà) và cuối cùng là Nam Mỹ (Ecuador).

Khá thú vị, cả 3 đối thủ của tuyển Đức đều là quốc đảo hoặc nằm gần biển. Nếu như Curacao là quốc gia hải đảo tự trị nằm ở phía Nam biển Caribe thì Bờ Biển Ngà giáp với Vịnh Guinea và Ecuador bên bờ Thái Bình Dương xanh thẳm.

Vì vậy, có thể ví 3 trận đấu của tuyển Đức tại vòng bảng là một hải trình qua những vùng biển tuy đẹp nhưng đầy cạm bẫy. Đại bàng sông Rhine đã bay qua biển Caribe khá nhẹ nhàng mà không gặp phải lực cản nào. Tưởng chừng cũng sẽ êm ả chao liệng trên Vịnh Guinea, nhưng giữa đường gió bão đã nổi lên và phải khó khăn lắm Die Mannschaft mới vượt qua được. Chặng cuối này, thì bão giông đã đợi sẵn bởi đối thủ Ecuador đang ở bước đường cùng.  

1. Bước vào lượt trận cuối này, tuyển Ecuador đang đứng thứ 3 bảng E chỉ với 1 điểm, vì vậy, đội bóng Nam Mỹ chắc chắn cần đến 1 chiến thắng và hy vọng ở trận cùng giờ Curacao có thể cầm chân Bờ Biển Ngà. Dù không có quyền tự quyết như Bờ Biển Ngà, nhưng cơ hội có tấm vé thứ 2 vào vòng knock-out với Ecuador vẫn mở. Ngoài ra, họ vẫn còn hy vọng cạnh tranh để trở thành 1 trong 8 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất được đi tiếp. Tuy nhiên, thử thách của tuyển Ecuador mang tên Die Mannschaft - đội bóng luôn là ứng cử viên cho ngôi vô địch dù phong độ có tệ hại đến đâu.

Trước World Cup, Ecuador được mệnh danh là đội bóng có hàng phòng ngự "thép" được đánh giá là ứng cử viên lớn nhất cho vị trí nhì bảng E. Việc để Bờ Biển Ngà ghi bàn vào phút chót, đồng thời không thể phá lưới Curacao khiến Ecuador rất có thể lần thứ 4 trong số 5 lần tham dự World Cup phải ra về từ vòng bảng.

Đoản khúc World Cup: Khép lại hải trình đầu băng qua những đại dương - Ảnh 1.

Đội tuyển Đức đã giành vé vào vòng knock-out World Cup 2026…

Phải thắng tuyển Đức ở lượt trận cuối để nuôi hy vọng đi tiếp với tuyển Ecuador là một nhiệm vụ quá nặng nề, cho dù đối thủ đã giành quyền đi tiếp với ngôi đầu bảng, không có động lực gì. Không cho các cầu thủ Đức ghi bàn thì có thể, nhưng giữ được sạch lưới thôi là không đủ. Vấn đề cốt tử của tuyển Ecuador là phải ghi được bàn thắng vào lưới Manuel Neuer. Có một chút hy vọng cho Ecuador là hệ thống phòng ngự của tuyển Đức khá bất ổn, họ đều đã để Curacao và Bờ Biển Ngà chọc thủng lưới. Nhưng, hàng công bị đánh giá là quá "cùn" của Ecuador có làm được điều đó không là dấu hỏi lớn.

Trận đấu trên sân MetLife là lần thứ 2 tuyển Đức và tuyển Ecuador gặp nhau tại World Cup. Ở lần gặp đầu tiên, vào 20 năm trước khi giải đấu diễn ra tại Đức, đội chủ nhà đã có chiến thắng 3-0 với 2 pha lập công của Miroslav Klose và 1 của Lukas Podolski. Để đòi được món nợ cũ, trong bối cảnh tuyển Đức đã chắc ngôi đầu bảng sẽ để dành sức cho đường đua phía trước còn dài thì đội quân của HLV Sebastian Beccacece ngoài việc phải chơi "tất tay" hơn, mạo hiểm hơn thì còn cần đến cả sự may mắn.

2. Đúng theo lịch trình, qua Ngày Báo chí Việt Nam, tôi rời Hà Nội sang Mỹ, bắt đầu hành trình đồng hành cùng tuyển Đức. Trước đó, vì một lý do riêng, tôi phải chọn bay vòng để nối chuyến ở châu Âu, tất nhiên, tôi chọn điểm nối chuyến ở sân bay Frankfurt. Đơn giản vì đã sang châu Âu thì đương nhiên là phải ghé qua "quê" mà để cổ vũ Die Mannschaft thì từ Đức đi là chuẩn nhất.

Đoản khúc World Cup: Khép lại hải trình đầu băng qua những đại dương - Ảnh 2.

… và tác giả đã có mặt ở Mỹ để trực tiếp theo dõi đội bóng trong tim

Lựa chọn này hóa ra lại có bất ngờ thú vị, tôi gặp ở cửa lên máy bay một rừng rực rỡ màu áo trắng sọc đen, đỏ, vàng… các cổ động viên Đức. Chuyến bay từ Frankfurt đến New York này đem lại cảm giác y như những chuyến charter mà fan Việt Nam trong đó có tôi đã từng đi theo chân "những chiến binh sao vàng" ở Thường Châu, Malaysia, UAE, Thái Lan… Không khí cổ động Die Mannschaft trên chuyến bay không hẹn mà gặp lan rộng cả máy bay lan cả sang phi hành đoàn. Khi hạ cánh, lời chúc của cơ trưởng người Mỹ: "Chúc các bạn có nhiều niềm vui trên nước Mỹ và chúc đội tuyển Đức thi đấu thành công, trước mắt là chiến thắng Ecuador" đã khiến tiếng vỗ tay lan rộng cả máy bay, náo nhiệt và hào hứng.

Biết tôi sang Mỹ, nhiều bạn bè đã trêu chọc, nào là đang thắng chị lại sang, nào là chị đừng mua vé sâu quá… Thành thật thì, sau 2 mùa World Cup ra về từ vòng bảng như một đội bóng mới nổi thì cái thứ niềm tin bất lý trí của tôi đã rơi rụng quá nửa rồi. Mùa 2018, tôi cao ngạo tính nhánh mua vé 2 trận bán kết và chung kết, để rồi "bơ vơ đau đớn giữa mùa hè nước Nga…" Ở Qatar 2022, tôi tự nhận mình "hèn" mua vé trận vòng bảng Đức và Tây Ban Nha, cũng may mà hèn, nên còn được xem một trận. 4 năm sau, dù vẫn còn đó nỗi mong manh mơ hồ, niềm tin của tôi vẫn đủ để ngoài trận đấu thứ 3 vòng bảng này, "mạnh dạn" mua vé trận 74 dành cho đội đầu bảng E! Và tuyển Đức của tôi đã không phụ lòng kẻ chung tình… Giờ thì "gấu mẹ" ở trên sân rồi, sẽ không có chỗ cho giấc mơ hão huyền rằng một chiều đẹp trời, Ecuador lại bất ngờ vượt qua được Die Mannschaft không động lực đâu!

Xem tin tức mới nhất World Cup 2026

Xem lịch thi đấu World Cup 2026

Xem bảng xếp hạng World Cup 2026

Xem kết quả World Cup 2026

Xem dự đoán bóng đá World Cup 2026

Nhà thơ, nhà báo: Đoàn Ngọc Thu

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm