Ác mộng nối tiếp ác mộng ở Arsenal

04/10/2011 09:46 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Chưa hết nguôi ngoai nỗi buồn thất bại ở trận derby, Arsenal nhận thêm một cú sốc nữa: hậu vệ phải Bacary Sagna chính thức phải nghỉ thi đấu  3 tháng vì gẫy xương mác. Cơn ác mộng chấn thương tiếp tục ám ảnh các tay súng của Wenger.

Thực ra đó là kết cục mà rất nhiều fan Pháo thủ đã lo lắng từ khi Sagna phải rời sân ở hiệp hai của trận derby bắc London. Sau pha va chạm với Assou Ekotto, hậu vệ người Pháp đã bật tung người lên, và tiếp đất trong tư thế vặn chân. Nhìn nét mặt đau đớn của Sagna, cùng với việc anh phải rời sân bằng cáng và nẹp, Wenger thừa hiểu ông đang phải đối mặt với tình thế khó khăn như thế nào. Ngày hôm qua, các bác sĩ đã xác nhận rằng Sagna đã bị gãy xương mác và sẽ phải cần ít nhất 3 tháng để hồi phục


Sagna phải ngồi ngoài 3 tháng - Ảnh Sun

Việc Sagna phải rời sân giữa chừng là một nguyên nhân giúp Tottenham tiếp tục gây áp lực mạnh hơn, đặc biệt là bên hành lang phải do Carl Jenkinson trấn giữ thay đàn anh người Pháp, trước khi có bàn ấn định chiến thắng 2-1. Và trong thời gian tới, chắc chắn nhiều đối thủ cũng sẽ tập trung khoét vào hành lang phải của Arsenal. Thêm một lần nữa, Pháo thủ rơi vào tình thế buộc phải sử dụng những cầu thủ mặt búng ra sữa để đảm nhiệm vị trí quan trọng trong đội hình. Jenkinson, 19 tuổi, và mới đá vỏn vẹn 5 trận cho đội một, sẽ là miếng mồi ngon cho các cầu thủ chạy cánh giàu kinh nghiệm ở Premier League. Cứ nhìn anh vất vả như thế nào trước Gareth Bale thì rõ.

Trước trận derby này, hàng thủ của Arsenal đã thủng lỗ chỗ khi cả 4 trung vệ là Vermaelen, Djourou, Squillaci, và Koscielny đều chấn thương cả, buộc lòng Wenger phải kéo Alexander Song về đá cặp trung vệ cùng Per Mertesacker, và sự yếu kém của bộ đôi này như thế nào thì ai cũng đã thấy. Ngoài những bệnh binh nơi hàng phòng ngự, Arsenal vẫn còn hai chấn thương dài ngày khác của Jack Wilshere và Abou Diaby, trong đó trường hợp của Wilshere kéo dài đến tận tháng Giêng năm sau.

Với vỏn vẹn 7 điểm sau 7 vòng đấu, Arsenal đã tụt xuống thứ 15/20 trên BXH Premier League. Nhưng điều nguy hiểm hơn cả là niềm tin về một sự hồi sinh đã bị dập tắt một cách không thương tiếc bởi hệ lụy từ cơn bão chấn thương. Tất cả những vấn đề này không mới, song Wenger không có cách lý giải nào hơn là vò đầu bứt tai và đổ cho số phận. Chính việc không được chuẩn bị kỹ càng về mặt lực lượng trong kỳ chuyển nhượng mùa hè đã đẩy Arsenal rơi vào tình thế như thế này. Nên nhớ đến một đội bóng có chiều sâu đội hình như Man City hay M.U còn gặp khó khăn về vấn đề này, chứ đừng nói đến Arsenal.

Tháng 10 này, Arsenal sẽ có trận đại chiến với Chelsea tại Stamford Bridge, chuyến làm khách lành ít dữ nhiều tới Marseille ở Champions League, và đụng độ đối thủ khó ưa Stoke City. Giông bão vẫn còn ở phía trước Wenger và các học trò.

T.C

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm