23/07/2014 07:41 GMT+7 | Phim
Bộ phim tái hiện bối cảnh hoạt động của lực lượng tình báo Việt Nam từ năm 1975 đến 1992, khi họ phải đấu tranh với các tổ chức thù địch, vốn đang triển khai nhiều kế hoạch chống phá nguy hiểm. Càng về sau, phim đã mạnh dạn chỉ ra những mất mát, đau khổ của cả hai phía, để cuối cùng là con đường hòa giải tất yếu.
Đạo diễn Nguyễn Trọng Hải trò chuyện với TT&VH về những khó khăn khi làm bộ phim này.
* Điều khó nhất khi anh phát triển Chuyên án vết dầu loang - N89 thành kịch bản phim truyền hình là gì?
- Đó là việc tái hiện bối cảnh sống của đất nước những năm sau 1975, với không khí sống khá đặc thù mà gần như ngày nay khó có thể nhìn thấy được nữa. Không khí ấy quyết định đến phong thái, văn hóa và cách ứng xử của các nhân vật. Giai đoạn lịch sử 1975 - 1992 là rất phức tạp, đầy biến động và thách thức. Chúng tôi tìm cách trả lời câu hỏi: Sau khi thống nhất đất nước, con người của cả hai chiến tuyến đã sống trong bối cảnh ấy như thế nào? Càng khó hơn khi bối cảnh phim là hoàn cảnh sống trong mặt trận an ninh, tình báo với nhiều bí mật, thấy vậy mà không phải vậy.
* Còn về đặc thù nghề an ninh, tình báo, anh có gặp nhiều khó khăn không?
- Tình báo thời chiến đã khó tái hiện, huống chi đây là tình báo thời bình, nơi địch và ta hoạt động chung địa bàn, đâu dễ phân biệt trắng đen, ta địch. Khi cầm kịch bản này đi chào hàng, nhiều người còn hỏi đầy ngạc nhiên: Thời bình sao lại có tình báo nhỉ?
Một cái khó nữa, đề tài an ninh, tình báo nhiều người đã viết, đã làm phim rồi, phim mình ra sau, tìm sự khác biệt ở đâu? Nếu làm không khéo sẽ trở thành thứ minh họa xơ cứng, tước mất tính nghệ thuật, khán giả sẽ không xem. Quan điểm của tôi là không nên và không thể tô hồng lịch sử, nên cần cái nhìn khách quan nhất có thể.
* Vậy thì anh có nghĩ phim đã đạt đến tính khách quan và thông điệp mà kịch bản mong muốn chưa?
Bước qua cái vỏ cháy nổ, đánh đấm và cả các mưu lược tình báo căng thẳng vẫn là khát khao làm sao để “bốn bể anh em một nhà”? Bởi cái giá của thù địch, của chiến tranh là quá lớn, làm sao để khi hết mặt trận, hết chiến tranh, người ta có thể sống an hòa với nhau?
Kể chuyện tình báo bằng hành động |
Như Hà (thực hiện)
Thể thao & Văn hóa
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất