Công An Hà Nội và trận derby cùng ngành

31/12/2016 06:00 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 10 tháng 10 vừa qua, Hội Cựu cầu thủ CA Hà Nội tổ chức kỷ niệm 60 năm thành lập đội bóng đá của họ rất hoành tráng tại Nhà khách Chính phủ số 10 phố Chu Văn An (Hà Nội). Theo truyền thống của giới bóng đá những ngày vui như thế này thì phần “Hội” sẽ diễn ra vào buổi chiều, tức là phải có thi đấu bóng đá còn buổi tối sẽ diễn ra phần “Lễ” kết hợp liên hoan văn nghệ.

Ngoài các vị lãnh đạo đương chức và các vị lãnh đạo lão thành của CA TP. Hà Nội và đội bóng, đại diện tất cả các đội bóng truyền thống xưa ở Hà Nội như Thể Công, TCĐS, TCBĐ, QKTĐ, PKKQ, XDHN đã được mời dự.

Nguyễn Văn Hùng, nguyên Chủ tịch Hội CCT CAHN từ TP.HCM, đã bay ra trước để cùng với Ban lãnh đạo Hội gồm Chủ tịch Nguyễn Chí Công, Trần Văn Thọ…chuẩn bị các chương trình phục vụ buổi lễ. 60 năm trôi qua, đội bóng đá CAHN đã không còn nhưng những gì họ để lại là một phần đáng tự hào của lịch sử bóng đá Việt Nam!

Đến dự kỷ niệm 60 năm thành lập CAHN, tôi lại nhớ đến những lần đọ sức với họ, những trận đấu khó có thể phai mờ trong tôi bởi mỗi trận đấu với đội bóng này là một kỷ niệm khó quên trong đời cầu thủ, bởi mỗi trận đấu với CAHN là một trận “chiến đấu” thực sự, những trận đấu cực kỳ khó khăn mà nếu không đủ bản lĩnh, không có phong độ tốt, bạn có thể sẽ bị thay ra vì thi đấu với CAHN, Thể Công phải tập trung cao độ mới có thể giành chiến thắng!

Tôi được biết có một điều rất thú vị trước lần kỷ niệm 60 năm này là trong dự kiến của BTC lễ kỷ niệm, có người đề xuất mời các CCT Thể Công thi đấu với CCT CA Hà Nội tại SVĐ Hàng Đẫy và nếu có trận đấu ấy chắc chắn khán giả sẽ đến rất đông vì tổ chức trên sân Hàng Đẫy, nơi gợi nhớ bao nhiêu kỷ niệm về những trận chiến nảy lửa đã diễn ra giữa 2 đội bóng mạnh nhất Hà Nội này, một trận derby đúng chất!

Người hâm mộ sẽ lại được thấy những Lã Xuân Thắng, Vũ Minh Hiếu, Nguyễn Chí Công, Nguyễn Tuấn Thành…của CAHN đọ sức với những Nguyễn Hồng Sơn, Nguyễn Đức Thắng, Phạm Như Thuần, Thạch Bảo Khanh của Thể Công… khi họ đã trên dưới 40 tuổi!

Mới chỉ nói thôi đã thấy hấp dẫn rồi! Đáng tiếc ý tưởng ấy không thực hiện được, lý do quá nhiều cựu cầu thủ Thể Công bận việc!  

Tuy nhiên một trận derby thời hiện đại dành cho các cựu cầu thủ 2 đội cùng ngành CA đã diễn ra với chất lượng không hề thua kém trên sân Hàng Đẫy chiều 10/10/2016, đó là trận đấu giữa CCT CA Hà Nội và CCT CA Hải Phòng, một trận đấu làm người ta nhớ tới trận đấu cuối cùng của giải vô địch các đội mạnh miền Bắc năm 1973, trong đó có sự việc rất tế nhị liên quan đến thành tích của 2 đội bóng ngành công an.

Xin nói rõ hơn về cục diện của giải ở loạt trận cuối cùng như sau: CAHP đang dẫn đầu với cách biệt 1 điểm so với Thể Công đứng thứ nhì. Bởi thế, nếu CA Hải Phòng thắng CA Hà Nội thì sẽ hơn điểm Thể Công và sẽ đoạt chức vô địch, trong khi đó, cho dù có thắng đối thủ, Thể Công cũng sẽ chỉ về nhì.

Dư luận chung, giới hâm mộ, đều dự đoán  CA Hà Nội sẽ nhường điểm cho CAHP và sẽ giúp đội bóng cùng ngành đoạt chức vô địch. Thời điểm ấy, các đội chưa được đá sân nhà sân khách nên đội Thể Công đá trận cuối cùng ở Thanh Hóa và thắng với tỷ số 2-1. Ngay sau trận đấu, không ăn uống gì, các cầu thủ Thể Công lên xe về Hà Nội trong đêm với nỗi buồn mình mất ngôi vô địch (ai cũng đoán thế). Ngồi trên ô tô, mọi người im lặng khác hẳn mọi khi…Trưởng đoàn Ngô Xuân Quýnh mọi khi lên xe là kể chuyện tiếu lâm nay cũng đăm chiêu suy nghĩ, hồi ấy cũng chưa có điện thoại di động, chưa có cách gì để thông tin liên lạc ngoài các máy điện thoại để bàn chỉ có ở các cơ quan, vì thế thông tin chính thức về kết quả trận CA HN và CAHP chỉ có thể về Hà Nội mới biết.

Chuyến xe đêm của Thể Công như chậm hơn, đường như xóc hơn khiến các cầu thủ mỏi mệt hơn…, 23 giờ thì xe mới đến cổng SVĐ Cột Cờ ở 19 Hoàng Diệu. Khi cánh cổng vừa mở ra, tất cả mọi người trên xe ngỡ ngàng khi anh chàng trực ban ra đón reo lên “ Chúc mừng bóng đá, mình lại vô địch nữa rồi!”

Thể Công luôn bổ sung nhân tài

Thể Công luôn bổ sung nhân tài

22 cầu thủ ban đầu đã hình thành, đó là nòng cốt của đội dự bị bóng đá Thể Công. Bằng những nỗ lực tìm kiếm nhân tài khắp nơi và lắng nghe nhiều nguồn giới thiệu, trẻ Thể Công đã tiếp tục bổ sung thêm nhiều cầu thủ có chất lượng.

Trưởng đoàn Ngô Xuân Quýnh từ cabin ô tô nhảy xuống: “Trận CAHN và CAHP thế nào?” Trực ban báo cáo: “ Báo cáo Thủ trưởng, Phòng TDTT điện thoại báo tin CAHN thắng CAHP 5-3 ạ!”

“ Thật không?”, ông Quýnh vừa hỏi vừa chạy về phòng làm việc của ban chỉ huy đoàn tìm điện thoại. Tất cả anh em cầu thủ Thể Công ào ào chạy theo sau bán tín bán nghi. 5 phút sau, từ trong phòng làm việc ông Quýnh gọi tất cả chúng tôi vào và xác định thông tin trực ban báo là chính xác: “Chúng ta đã đoạt chức vô địch, CAHP đứng thứ nhì do thua CAHN với tỷ số 3-5 tại Thái Bình. Hai ngày sau, trung phong Từ Như Hiển của CAHN vào uống bia tại khu cantin CLB Quân đội 19 Hoàng Diệu, chúng tôi kéo nhau ra hỏi anh về trận đấu ấy. Anh nói: “Các bạn Thể Công nhớ nhé: Từ Như Hiển tôn trọng nghệ thuật, đã chơi là hết mình không khoan nhượng. Theo tôi, ở giải này, Thể Công chơi hay nhất, xứng đáng đoạt chức vô địch, do đó ở trận cuối cùng với CAHP, Hiển và các đồng đội đã nỗ lực thi đấu với tinh thần thể thao chân chính.

Cho dù CAHP cũng đã thi đấu rất quyết liệt với quyết tâm giành chiến thắng để đoạt chức vô địch họ cũng đã ghi tới 3 bàn vào lưới CAHN nhưng CAHN đã chơi hiệu quả hơn giành chiến thắng với tỷ số 5-3, trong đó Hiển ghi 3 bàn đấy nhé!”

Từ Như Hiển là thế và đó cũng là cái “chất” để anh cùng các danh thủ Nguyễn Ngọc Điệp, Nguyễn Văn Đặng, Tô Giới Pháp, Từ Như Thành, Ngô Văn Chi, Nguyễn Văn Nhã…và các thế hệ sau này làm nên một CAHN lừng danh, được khán giả Hà Nội ngưỡng mộ.

Vũ Mạnh Hải
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm