Man City góp 2 người trong 10 bản hợp đồng tệ nhất Premier League mùa giải 2023-24

04/06/2024 17:28 GMT+7 | Bóng đá Anh

Man City đã giành chức vô địch Ngoại hạng Anh mùa 2023-24 chủ yếu nhờ sự tỏa sáng của những cầu thủ cũ như Phil Foden hay Erling Haaland chứ không phải các tân binh, ngoại trừ sự tỏa sáng muộn màng của Josko Gvardiol…

… Nhưng ngay cả một đội mua sắm giỏi như Man City cũng có những bản hợp đồng thất bại, thế nên không ngạc nhiên khi Ngoại hạng Anh mùa giải 2023-24 chứng kiến nhiều vụ chuyển nhượng không đem lại kết quả.

Sandro Tonali (từ Milan tới Newcastle)

Bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử Newcastle đã ghi bàn ngay trong trận ra mắt gặp Aston Villa, nhưng sau đó mọi thứ đã đi chệch hướng khi Tonali nhận án treo giò 10 tháng vào tháng 10/2023. Tiền vệ này đã có 692 phút thi đấu rất ổn trước khi bị cấm thi đấu. Rõ ràng anh không phải là một cầu thủ tệ, nhưng án phạt đã khiến Tonali trở thành bản hợp đồng thất bại của Newcastle.

Kalvin Phillips (từ Man City tới West Ham)

Phillips đã tới West Ham theo dạng cho mượn vào mùa Đông từ Man City do không thể cạnh tranh với Rodri và Kovacic. Tuy nhiên, 6 tháng ở phía Đông London của anh đã không mang lại kết quả như mong đợi. Phillips đã liên tục mắc sai lầm dẫn tới bàn thua khiến HLV David Moyes chỉ trao cho anh 319 phút thi đấu.

Ansu Fati (từ Barcelona tới Brighton)

Từng được săn đón với biệt danh "Messi mới" nhưng Ansu Fati đã sa sút không phanh vì một chuỗi chấn thương. Cộng với sự xuất hiện của tài năng trẻ Lamina Yamal ở Barca, Fati đã quyết định tới Brighton theo dạng cho mượn.

Cầu thủ 21 tuổi này đã ghi 2 bàn trong 5 trận đầu tiên cho Brighton, nhưng chấn thương vẫn dai dẳng cộng với lối đá thể lực của Ngoại hạng Anh khiến Fati dần dần chìm nghỉm.

Romeo Lavia (từ Southampton tới Chelsea)

Sau khi đóng vai chính ở Southampton mùa trước, Romeo Lavia đã gia nhập Chelsea. Tuy nhiên, Lavia chỉ chơi đúng 32 phút trong trận gặp Crystal Palace vào tháng 12 năm ngoái do dính chấn thương liên tục. Tiền vệ người Bỉ rất có tiềm năng nhưng rõ ràng mùa giải đầu tiên ở Chelsea là một thất bại. 

Nhìn lại mùa giải 2023-24: 10 bản hợp đồng tệ nhất Premier League - Ảnh 1.

Tonali của Newcastle được coi là bản hợp đồng tệ nhất mùa giải, chủ yếu bởi án cấm thi đấu

Mason Mount (từ Chelsea đến MU)

Sau khi chi 60 triệu bảng cho Chelsea để có sự phục vụ của Mount, đội chủ sân Old Trafford đặt kỳ vọng rất cao vào cầu thủ tốt nghiệp Cobham. Tuy nhiên, những chấn thương liên tiếp đã khiến Mount không đóng góp được gì cho MU khi anh chỉ ghi được đúng 1 bàn sau 14 trận ở Premier League.

Beto (từ Udinese tới Everton)

Everton không ghi bàn trong 3 trận đầu tiên ở Premier League, khiến HLV Sean Dyche phải quay lại thị trường chuyển nhượng để lôi kéo Beto từ Udinese sau khi anh ghi 10 bàn cho đội bóng Ý vào mùa giải 2022/23. Tuy nhiên, Beto chỉ ghi được 3 bàn thắng sau 30 lần ra sân ở Premier League và là một trong những cầu thủ dứt điểm tệ nhất giải đấu.

Matheus Nunes (từ Wolves tới Man City)

Người hâm mộ Man City đã rất vui mừng về việc ký hợp đồng với Matheus Nunes, phần lớn là nhờ Guardiola đã gọi anh là "một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới". Nhưng kể từ khi gia nhập sân Etihad với giá 53 triệu bảng, tiền vệ người Bồ Đào Nha chỉ được đá chính 7 trận ở Premier League. Nunes chủ yếu sắm vai dự bị trong mùa giải đầu tiên ở Etihad và anh sẽ phải rất nỗ lực để thay đổi điều đó ở mùa bóng tiếp theo.

Sofyan Amrabat (từ Fiorentina đến MU)

Để giải quyết vấn đề ở hàng tiền vệ, MU đã chọn cách tiết kiệm nhất bằng việc ký hợp đồng tạm thời với Sofyan Amrabat từ Fiorentina. Dù vậy, tiền vệ đã tỏa sáng ở World Cup 2022 này đã không có đủ thời gian ra sân để chứng tỏ được năng lực. Chưa kể sự chậm chạp của tiền vệ người Morocco không hề phù hợp với Ngoại hạng Anh.

Ryan Gravenberch (từ Bayern tới Liverpool)

Gravenberch đã phải trải qua một mùa giải đầy biến động tại Anfield khi tiền vệ người Hà Lan vốn chỉ được coi là bản hợp đồng "chữa cháy" cho Jude Bellingham. Tiền vệ 26 tuổi này đã có 26 lần ra sân ở Premier League nhưng chỉ có 1 trận đá trọn 90 phút. Tuy nhiên, Gravenberch mới 21 tuổi nên anh vẫn còn nhiều tiềm năng để phát triển, nhất là dưới sự dẫn dắt của một HLV mới ở Anfield.

Nicolo Zaniolo (từ Galatasaray tới Aston Villa) Nổi lên như một trong những tiền vệ trẻ xuất sắc nhất châu Âu khi còn khoác áo Roma, việc anh chuyển đến Galatasaray khiến người hâm mộ thật sự khó hiểu. Nhưng không lâu sau đó, Zaniolo đã được Aston Villa đưa về Premier League theo dạng cho mượn. Dù vậy, Zaniolo vẫn cho thấy sự thiếu ổn định của mình khi chỉ ghi được 2 bàn sau 25 lần ra sân ở Premier League, nên chắc chắn tiền đạo người Ý sẽ phải trở lại Thổ Nhĩ Kỳ trong màu áo Galatasaray.

Vũ Mạnh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm