01/12/2019 16:34 GMT+7 | SEA Games 2019
(Thethaovanhoa.vn) - Ngay sau khi biết mình giành HCV ở nội dung cử tạ hạng 45kg, VĐV Vương Thị Huyền đã bật khóc và thốt lên: “Bố mẹ ơi con làm được rồi”.
* Xem trực tiếp SEA Games 30 2019 - đoàn thể thao Việt Nam:
https://vtv.vn/vtv6/truyen-hinh-truc-tuyen.htm
https://vtv.vn/truyen-hinh-truc-tuyen/vtv5.htm
Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá nam SEA Games 30:
* 15h00 ngày 01/12, U22 Thái Lan vs U22 Singapore (bảng B, VTV6)
https://vtv.vn/vtv6/truyen-hinh-truc-tuyen.htm
https://www.vtvgiaitri.vn/xem-tivi-truc-tuyen/vtv6
* 15h00 ngày 01/12, U22 Lào vs U22 Brunei (bảng B, VTV2)
https://vtv.vn/truyen-hinh-truc-tuyen/vtv2.htm
* 19h00 ngày 01/12, U22 Việt Nam vs U22 Indonesia (bảng B, VTV6)
https://www.vtvgiaitri.vn/xem-tivi-truc-tuyen/vtv6
https://fptplay.vn/truc-tiep-bong-da.html
https://vtv.vn/vtv6/truyen-hinh-truc-tuyen.htm
Huyền đã khóc ngay từ thời điểm chị cử đẩy thành công mức tạ 95kg. Đến lúc biết mình chắc chắn giành HCV khi đối thủ chính người Indonesia không thành công mức tạ 93kg, Huyền càng khóc to hơn. Và đó là những giọt nước mắt của một cảm xúc bị kìm nén quá lâu nay mới có dịp được vỡ oà.
Chiến thắng này có ý nghĩa quan trọng đối với Huyền. Cách đây 10 ngày, khi vẫn đang tập chuẩn bị cho SEA Games, Huyền nhận được tin bố mất. Chị chỉ có 3 ngày chịu tang bố trước khi nén nỗi đau trở lại tập luyện để lên đường dự SEA Games 2019.
Huyền Thư khóc khi giành HCV cử tạ
Theo HLV Huỳnh Quốc Trí chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Manila thì năm 2013, khi Huyền đang tập luyện ở đội tuyển Quốc gia thì mẹ của chị mất. Điều đáng nói trước khi mất bà còn dặn không được báo với Huyền để chị tập trung tập luyện.
Quá nhiều mất mát đến với Huyền và những nỗi đau ấy đã được chị chuyển hoá thành sức mạnh. Sức mạnh ấy giúp Huyền mang vinh quang về cho đất nước với tấm HCV môn cử tạ ở hạng cân 45kg tại SEA Games 2019 này.
T.Giáp (Từ Manila, Philippines)
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất