Câu chuyện đằng sau sự chuyển mình của bóng đá Bỉ

05/09/2013 19:43 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(Thethaovanhoa.vn) - Bóng đá Bỉ đã chứng kiến một cuộc chuyển mình mạnh mẽ chưa từng thấy trong nửa thập kỷ vừa qua. Từ chỗ là một đội bóng thường thường bậc trung, họ đã trở thành một tập thể mạnh với nhiều ngôi sao ở đẳng cấp thế giới. Nhưng ít ai biết rằng đằng sau thành công này của bóng đá Bỉ là một câu chuyện dài, từ sự trăn trở của một người, Michel Sablon.

Khi cùng Hà Lan đồng đăng cai EURO 2000, Bỉ được kỳ vọng sẽ gặt hái được thành công ở giải đấu mà họ là chủ nhà. Nhưng với bóng đá Bỉ khi đó, thời đại của những Enzo Scifo và Franky Vercauteren đã qua lâu rồi. Họ sớm bị loại ngay từ vòng bảng EURO 2000 sau thất bại bẽ mặt 0-2 trước Thổ Nhĩ Kỳ. Đội tuyển Bỉ bị bẽ mặt ngay trên sân nhà, nhưng nhìn vào thực trạng của bóng đá nước này khi đó, đây không phải là một sự ngạc nhiên.


Bỉ sớm bị loại ngay từ vòng bảng EURO 2000 dù là chủ nhà

Những cầu thủ trẻ tài năng nhất của Bỉ khi đó luôn chọn Pháp hay Hà Lan để phát triển sự nghiệp. Giải VĐQG Bỉ không còn được coi là nơi để các cầu thủ trẻ của họ phát triển và tỏa sáng nữa.

Tại văn phòng của LĐBĐ Bỉ ở ngoại ô Brussels, giám đốc kỹ thuật Michel Sablon nhìn ra rằng bóng đá đang có nhiều thay đổi và bóng đá Bỉ đã không theo kịp sự phát triển đó.

“Các CLB chuyên nghiệp của chúng tôi đã không theo kịp thời đại. Và trình độ của các ĐTQG cũng không đủ tốt. Chúng tôi không thể cạnh tranh với những quốc gia như Tây Ban Nha và Pháp”, Sablon chia sẻ trên Daily Mail. “Do đó, năm 2002, chúng tôi bắt đầu tiếp cận gần hơn với bóng đá Pháp và gặp họ hai lần trong một năm. Chúng tôi cũng làm điều tương tự với Hà Lan. Chúng tôi cũng gặp Đức nữa. Khi đó, chúng tôi chẳng là gì cả. Đội U17 và U19 của Bỉ nằm đâu đó giữa thứ 23 và 28 thế giới. Bây giờ thì sao? Chúng tôi đang trong top 10”. 


Michel Sablon

Sablon, một thành viên của BHL đội tuyển Bỉ tại 3 kỳ World Cup liên tiếp (1986, 1990, 1994), bắt đầu ngồi xuống với một tập giấy trắng. Những gì ông viết ra sau đó không thể làm thay đổi mọi thứ trong chớp mắt. Nhưng những phác thảo của Sablon đủ để gây ra những tranh cãi về tình trạng của bóng đá Bỉ. Những mối quan hệ trong nội tại bóng đá Bỉ được xây dựng trong nhiều năm bị thử thách thực sự.

“Chúng tôi đã làm ra một cuốn sách nhỏ (brochure)”, Sablon nhớ lại. “Chúng tôi quyết định rằng chúng tôi sẽ lập ra một kế hoạch để đạt được mục tiêu dành cho 3 nhóm khác nhau. Đầu tiên là các CLB, thứ hai là ĐTQG và thứ ba là các HLV ở các trường học. Chúng tôi áp dụng cùng một tầm nhìn trong bóng đá cho cả 3 nhóm. Chúng tôi tới các CLB và yêu cầu họ chơi với một chiến thuật nhất định cho các nhóm dưới 18 tuổi. Chúng tôi yêu cầu họ chơi với sơ đồ 4-3-3, với các tiền vệ cánh, 3 tiền vệ trung tâm và một hàng thủ 4 người”.

“Ngày trước, chúng tôi luôn chơi với hàng thủ 3 người nên đây là một điều mới mẻ đối với họ. Phải mất hơn 5 hoặc 6 năm trước khi mọi người có thể chấp nhận điều đó bởi phần lớn các HLV và các CLB đều quan tâm tới chiến thắng hơn tất cả. Nhưng điều đó là hoàn toàn sai trong việc phát triển cầu thủ. Mọi thứ ban đầu thật không dễ dàng, thậm chí còn trở nên kinh khủng. Nhưng cuối cùng họ đã bắt đầu nhận ra. Họ đã đến với chúng tôi bởi họ nhận ra rằng những gì chúng tôi nói với họ đã bắt đầu có tác động tích cực. Nó giúp các cầu thủ chơi tốt hơn”.


Bóng đá Bỉ đang sở hữu hàng loạt ngôi sao ở cả 3 tuyến

Danh sách toàn ngôi sao của ĐT Bỉ chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2014:

Thủ môn: Koen Casteels (Hoffenheim), Thibaut Courtois (Atletico Madrid), Simon Mignolet (Liverpool).

Hậu vệ: Toby Alderweireld (Atletico Madrid), Laurent Ciman (Standard Liege), Guillaume Gillet (Anderlecht), Nicolas Lombaerts (Zenit St. Petersburg), Sebastien Pocognoli (Hanover 96), Daniel van Buyten (Bayern Munich), Jelle van Damme (Standard Liege), Jan Vertonghen (Tottenham Hotspur)

Tiền vệ: Nacer Chadli (Tottenham Hotspur), Steven Defour (Porto), Moussa Dembele (Tottenham Hotspur), Marouane Fellaini (Manchester United), Timmy Simons (Club Bruges), Axel Witsel (Zenit St. Petersburg)

Tiền đạo: Zakaria Bakkali (PSV Eindhoven), Christian Benteke (Aston Villa), Kevin de Bruyne, Eden Hazard, Romelu Lukaku (all Chelsea), Dries Mertens (Napoli), Kevin Mirallas (Everton).

Cho dù vậy thì việc phải khuyên các CLB như Anderlecht và Standard Liege phát triển tài năng trẻ như thế nào hay thi đấu với chiến thuật ra sao cũng là rất khó khăn và phức tạp.

Ở các đội tuyển trẻ, những tài năng hứa hẹn được đôn lên cấp độ tiếp theo một cách nhanh nhất có thể, cho dù việc này có thể làm giảm đi cơ hội vượt qua vòng loại các giải vô địch châu Âu.

Kết quả? Đến năm 2007, đội trẻ của Bỉ với Eden Hazard và Christian Benteke đã lọt vào Bán kết giải vô địch châu Âu dành cho lứa tuổi U17 và đây là lần đầu tiên trong lịch sử họ làm được điều đó. Năm tiếp theo, một tập thể chỉ lớn tuổi hơn một chút với Marouane Fellaini và Vincent  Kompany đã có một kỳ Olympic ấn tượng.

“Nó đã phát huy tác dụng”, Sablon nói. “Những cầu thủ như Fellaini, Hazard, Vertonghen và Vermaelen đã chơi rất tốt ở độ tuổi 17 hay 18. Những gì chúng tôi đã làm với hệ thống phát triển đào tạo trẻ đã giúp họ chơi tốt hơn. Nó đã giúp họ trở thành những cầu thủ như hiện nay. Các CLB nhìn vào BXH FIFA và thấy rằng chúng tôi đang tiến lên. Cuối cùng, họ đã nói rằng ‘những gì chúng tôi làm là đúng’.

Không có gì ngạc nhiên khi sau đó cách làm của bóng đá Bỉ, mà dẫn đầu là Sablon, đã được người Scotland học theo. Giám đốc thể thao của LĐBĐ Scotland là Mark Wotte đã không ngần ngại áp dụng toàn bộ những gì mà Sablon đã làm với bóng đá Bỉ. Ông chẳng có gì phải hối tiếc khi làm vậy nếu nhìn vào thế hệ vàng mà bóng đá Bỉ đang có với Kompany, Hazard, Fellaini,  Benteke, Vertonghen, Moussa Dembele, Nacer Chadli, Vermaelen và Romelu Lukaku.

16 cầu thủ Bỉ hiện đang chơi cho những CLB lớn nhất ở Anh. Kompany là đội trưởng của Man City, Fellaini vừa hoàn tất bản hợp đồng trị giá 27 triệu bảng với Man United, trong khi Tottenham đang có Vertonghen, Chadli và Dembele trong đội hình.

Tuy nhiên, Mark McGhee, trợ lý của HLV Gordon Strachan ở ĐT Scotland, lại giải thích sự thành công của bóng đá Bỉ theo một cách đơn giản hơn. Theo ông, Bỉ có dân số tới 11 triệu người và họ cũng được hưởng lợi từ làn sóng nhập cư. Ở Brussels, trung tâm kinh tế và chính trị của châu Âu, các cầu thủ gốc Phi được sinh ra rất nhiều. Benteke và Kompany có cha mẹ là người Công trong khi Fellaini có gốc gác từ Maroc.

Để làm được như người Bỉ, LĐBĐ Scotland (SFA) đã đầu tư 20 triệu bảng cho 7 cấp độ bóng đá học đường và các trung tâm tập luyện trong nhà. Tất cả mới chỉ bắt đầu.

V.M
Lược dịch từ Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm