Cảm hứng từ Thành phố hoa hồng

29/04/2014 10:39 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovnahoa.vn) - Trong cuộc đời, cần nhiều sự kiện có tính chất bước ngoặt tạo cảm hứng. Thành công từ Đại lễ kỷ niệm 410 năm hình thành tỉnh Quảng Bình đã tạo nguồn cảm hứng mãnh liệt cho Đảng bộ và nhân dân Quảng Bình, hướng tới những kế hoạch lớn lao.

Hào khí hun đúc từ 410 năm

Sự kiện 410 năm này không chỉ gồm phần hội với các chương trình nghệ thuật công phu, không chỉ là sự thích thú với những món ẩm thực, sự phấn khích trước màn pháo hoa. Đại lễ, trước hết là sự bày tỏ lòng biết ơn đối với các bậc tiền nhân đã có công khai sáng, các bậc anh hùng đã có công chiến đấu và gìn giữ đất nước, gìn giữ Quảng Bình. Sau đó, còn là niềm tự hào của vùng đất văn vật, cái nôi thu hút và đào luyện nhiều hiền tài cho đất nước.

“Con người Quảng Bình có đức tính cần cù, chịu khó, nhẫn nại mà bản lĩnh, ngoan cường, kiên trung, thông minh và quyết đoán, giàu chí tiến thủ, giàu lòng nhân ái, yêu nước nồng nàn và lao động sáng tạo... Những cốt cách ấy đã đi vào lịch sử, mãi mãi trở thành niềm tự hào, nguồn lực nội sinh to lớn của các thế hệ quân và dân trong tỉnh”, ông Lương Ngọc Bính - Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh Ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Bình nhận xét.

Nhìn lại 410 năm hình thành và phát triển tỉnh Quảng Bình, 25 năm về trước, vào những ngày đầu mới tái lập, Quảng Bình phải đối mặt với muôn vàn khó khăn, thách thức, hầu như phải bắt tay làm lại từ đầu.

Tại lễ mít-tinh, ông Lương Ngọc Bính điểm lại: “Từ một nền kinh tế thuần nông, đến nay, cơ cấu kinh tế của tỉnh đã chuyển dịch mạnh theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa; từ một địa phương thường xuyên phải đối phó với thiếu đói giáp hạt, nay không những đã cân đối được nhu cầu tiêu dùng mà còn có khả năng sản xuất lương thực hàng hoá; từ xuất phát điểm gần như trắng về công nghiệp, qua 25 năm đổi mới, sản xuất công nghiệp đã có bước phát triển, nhiều cơ sở sản xuất công nghiệp quy mô lớn được hình thành... Bộ mặt của tỉnh ta từ thành thị đến nông thôn, từ đồng bằng đến bản, làng miền núi, vùng cao, vùng xa đang từng ngày khởi sắc”.

Không ngủ quên trên chiến thắng

Từ đại lễ 410 năm, từ thành quả to lớn suốt chiều dài lịch sử Quảng Bình, càng nhận thấy sâu sắc, thành công hay bước ngoặt to lớn của tỉnh đều bắt nguồn từ sự đồng lòng, quyết tâm cao độ của Đảng bộ và nhân dân Quảng Bình. Ông Lương Ngọc Bính chia sẻ: “Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, nếu biết đoàn kết, yêu thương thì con người Quảng Bình sẽ hoàn thành sứ mệnh mà lịch sử giao phó. Bài học của lịch sử dựng nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, những bài học về lòng yêu quê hương, đất nước, về truyền thống đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc, nhất là những bài học được rút ra từ ngày thành lập Đảng đến nay là cơ sở để chúng ta tiếp tục xác định rõ hơn mục tiêu xây dựng Quảng Bình ngày càng văn minh, hiện đại.”

Trong hoàn cảnh, cán bộ và nhân dân toàn tỉnh đang háo hức vui với ngày đại lễ, ông Bính cũng không quên nhắc nhở: “Ngay trong thời khắc lịch sử này, khi đang hân hoan mừng ngày Đại lễ, chúng ta vẫn nhận thức sâu sắc rằng, Quảng Bình đang còn nhiều khó khăn, thách thức ở phía trước.” Vì thế, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân trong tỉnh tiếp tục nỗ lực hết mình, đoàn kết, đổi mới, năng động sáng tạo hơn nữa, tạo bước chuyển về chất trong quá trình xây dựng và phát triển Quảng Bình trong thời kỳ mới”.

Đại lễ 410 năm đã khép lại nhưng chắc chắn sẽ mở ra tương lai tươi sáng hơn, sự phát triển mạnh mẽ hơn cho nhân dân Quảng Bình.

"Chúng ta tin tưởng rằng, với truyền thống lịch sử hào hùng, tốt đẹp 410 năm của vùng đất địa linh, nhân kiệt, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Quảng Bình sẽ tiếp tục nỗ lực, vượt qua mọi khó khăn để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội mà Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Bình lần thứ XV đã đề ra, phấn đấu xây dựng quê hương Quảng Bình anh hùng ngày càng giàu đẹp, phát triển nhanh, bền vững, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của đất nước". - Trích phát biểu của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Lễ mít-tinh kỷ niệm 410 năm hình thành tỉnh Quảng Bình (1604-2014) và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh.

Ngô Huyền

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm