Tại Lễ trao Giải thưởng Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội lần thứ 19 - năm 2026, tình yêu dành cho Thủ đô được kể bằng nhiều ngôn ngữ. Bằng những tác phẩm hội họa, sân khấu, những việc làm, ý tưởng và cả những giai điệu đã đi cùng năm tháng. Trong không gian Sân Thái học của Văn Miếu - Quốc Tử Giám, tiếng hát của ca sĩ Tuấn Anh Sao Mai qua "Những ánh sao đêm" và "Hà Nội niềm tin và hy vọng" đã góp thêm một sắc màu đặc biệt cho ngày hội của những người yêu Hà Nội.
Ca sĩ Tuấn Anh Sao mai hát giữa một Hà Nội của ký ức và hy vọng
Lần đầu tiên trực tiếp tham gia trình diễn tại Lễ trao Giải thưởng Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội, ca sĩ Tuấn Anh mang đến hai ca khúc của hai thế hệ nhạc sĩ: Những ánh sao đêm của Phan Huỳnh Điểu và Hà Nội niềm tin và hy vọng của Phan Nhân.

Ca sĩ Tuấn Anh trình diễn tại Lễ trao giải Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội lần thứ 19 - Ảnh: Hòa Nguyễn
Hai ca khúc với hai sắc thái, nhưng cùng gặp nhau ở một Hà Nội được nhìn từ chiều sâu của ký ức và hướng về phía trước bằng niềm tin.
Trong không gian Sân Thái học của Văn Miếu - Quốc Tử Giám, phần trình diễn càng có thêm một vẻ đẹp riêng. Những cơn gió thu mát lành đi qua không gian di sản, bầu trời Văn Miếu rộng mở với những đàn chim chao liệng.
Giữa khung cảnh ấy, giọng hát chắc khỏe, giàu nội lực nhưng vẫn có những khoảng lắng của ca sĩ Tuấn Anh khiến những ca khúc quen thuộc được đặt vào một không gian cảm xúc mới.
Ca khúc Những ánh sao đêm - nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu (Video: Lục Hường)
Không có sự phô diễn kỹ thuật, nam ca sĩ lựa chọn cách đi vào chiều sâu của ca khúc bằng sự tiết chế và cảm xúc. Những ánh sao đêm gợi về một Hà Nội đã đi qua nhiều năm tháng; còn Hà Nội niềm tin và hy vọng mở ra hình ảnh một thành phố đang chuyển động, đang lớn lên cùng những ước vọng mới.
Đặc biệt, khi những giai điệu ấy vang lên giữa một lễ trao giải mà ở đó mỗi tác phẩm, mỗi việc làm, mỗi ý tưởng đều được hình thành từ tình yêu dành cho Hà Nội, âm nhạc dường như không còn đứng riêng trên sân khấu. Nó trở thành một phần của câu chuyện chung mà mùa giải thứ 19 muốn kể.
"Chỉ cần đến với giải thưởng, có thể cảm nhận tình yêu Hà Nội đang lan tỏa"
Ca sĩ Tuấn Anh cho biết anh đã nhiều lần hát những ca khúc viết về Hà Nội. Nhưng lần này, cảm xúc đặc biệt hơn bởi anh đứng trong một không gian mà tình yêu Hà Nội hiện diện ở khắp mọi nơi.
"Tôi đã từng nhiều lần hát những ca khúc về Hà Nội, nhưng trong không gian của lễ trao giải, nơi mà từ những người tạo ra giải thưởng đến những người tới với giải thưởng, những đề cử và cả những người được giải đều dành tình yêu thiết tha, trân quý cho Hà Nội, điều đó thật đặc biệt."
Với nam ca sĩ, có lẽ không cần phải nói quá nhiều về tình yêu Hà Nội khi đến với Giải thưởng Bùi Xuân Phái. Chỉ cần hiện diện tại đây, người ta đã có thể cảm nhận được một tình cảm đang được lan tỏa từ người này sang người khác, từ những câu chuyện được kể trên sân khấu đến những tác phẩm, việc làm được vinh danh.
Đó cũng là điều khiến anh cảm nhận phần trình diễn của mình theo một cách khác. Không phải một chương trình ca nhạc thuần túy, những ca khúc về Hà Nội được cất lên ở đây nằm trong một dòng chảy lớn hơn. Trước tiếng hát là những câu chuyện về những con người đã dành thời gian, tâm huyết và năng lực của mình cho thành phố; sau tiếng hát là những tác phẩm, những ý tưởng và những hành động tiếp tục hướng về tương lai của Hà Nội.
Được hát trong một không gian như vậy, với tôi, là một sự trân trọng đối với Hà Nội và cũng là sự trân trọng đối với những người đang làm những điều đẹp đẽ cho thành phố này"
Ca sĩ Tuấn Anh
Là người con của Quảng Ninh, nhưng ca sĩ Tuấn Anh đã có nhiều năm gắn bó với Hà Nội. Anh nói, khi thể hiện những ca khúc về Hà Nội, điều anh quan tâm không chỉ là kỹ thuật thanh nhạc mà còn là cách tìm thấy những chiều sâu, những khoảng lắng của thành phố trong từng giai điệu. Bởi phía sau mỗi ca khúc là một Hà Nội của một thời, nhưng cũng có thể là Hà Nội của chính những trải nghiệm mà mỗi người đã đi qua.
Khi âm nhạc góp phần làm nên "ngày hội của những người yêu Hà Nội"
Lễ trao Giải thưởng Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội lần thứ 19 - năm 2026 đã diễn ra trong không gian giàu chiều sâu văn hóa của Văn Miếu - Quốc Tử Giám, với những câu chuyện về một Hà Nội vừa được gìn giữ, vừa không ngừng sáng tạo.
Năm nay, Giải thưởng Lớn được trao cho nhà thơ Bằng Việt; Giải Tác phẩm vinh danh loạt tranh sơn mài cầu Long Biên của họa sĩ Thành Chương và vở cải lương Người con gái Hà Thành của Nhà hát Cải lương Hà Nội; vở kịch Quân khu Nam Đồng của Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam nhận Tặng thưởng của Hội đồng Giám khảo.
Hai Giải Việc làm thuộc về Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất năm 2025 và chuỗi hoạt động phát huy giá trị di sản Văn Miếu - Quốc Tử Giám hướng tới kỷ niệm 950 năm thành lập Quốc Tử Giám. Giải Ý tưởng được trao cho Đề án thí điểm tổ chức không gian văn hóa, tuyến phố đi bộ phố Thành Thái.
Thêm một mùa giải nhiều cảm xúc với những tác giả, tác phẩm, ý tưởng, việc làm được vinh danh - Ảnh: Hòa Nguyễn
Mỗi giải thưởng là một cách riêng để thể hiện tình yêu với Hà Nội. Có người trở lại với Hà Nội qua ký ức về cây cầu Long Biên. Có người kể lại lịch sử và số phận con người qua sân khấu. Có người đưa di sản đến gần hơn với công chúng, đưa văn hóa thế giới đến với Hà Nội. Có người hình dung những không gian văn hóa mới cho đời sống đô thị.
Và có những nghệ sĩ chọn âm nhạc để nói về thành phố. NSND Thanh Lam với Em ơi Hà Nội phố của nhạc sĩ Phú Quang, phổ thơ Phan Vũ và Hoa sữa của nhạc sĩ Hồng Đăng đã gọi về một Hà Nội của phố, của mùa thu, của ký ức và những rung động đã trở thành một phần trong đời sống tinh thần của nhiều thế hệ.

NSND Thanh Lam mang đến hai ca khúc về Hà Nội trong đêm trao giải - Ảnh: Hòa Nguyễn
Tuấn Anh, với Những ánh sao đêm và Hà Nội niềm tin và hy vọng, lại mở ra một Hà Nội từ những năm tháng đã qua đến niềm tin vào thành phố hôm nay và ngày mai.
Những thanh âm ấy cùng với những tác phẩm, việc làm và ý tưởng được vinh danh đã làm nên một đêm trao giải không chỉ để gọi tên những chủ nhân của các giải thưởng, mà còn để cùng nhau nhìn lại những cách mà tình yêu Hà Nội đã được chuyển hóa thành giá trị.
Ca khúc Hà Nội niềm tin và hy vọng - Nhạc sĩ Phan Nhân (Video: Lục Hường)
Bởi sau 19 mùa giải, Giải thưởng Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội không chỉ là nơi tôn vinh những đóng góp cho Thủ đô. Đó còn là một không gian gặp gỡ của những người cùng chia sẻ một tình cảm đặc biệt với thành phố này. Và trong ngày hội ấy, âm nhạc có cách riêng để kết nối những con người xa lạ.
Một câu hát có thể gọi về ký ức của người đã sống ở Hà Nội nhiều thập niên. Một giai điệu có thể khiến người trẻ nhận ra vẻ đẹp của một thành phố mà mình đang sống. Một giọng ca có thể nối Hà Nội của hôm qua với Hà Nội hôm nay, để từ đó mở ra một Hà Nội của ngày mai.
KẾT QUẢ GIẢI THƯỞNG BÙI XUÂN PHÁI - VÌ TÌNH YÊU HÀ NỘI LẦN 19 - 2026
1. GIẢI THƯỞNG LỚN: Nhà thơ Bằng Việt - Từ "Một chút thầm thì trong tình yêu Hà Nội" đến những cống hiến bền bỉ cho "thành phố của đời mình"
2. GIẢI TÁC PHẨM (2 giải, 1 tặng thưởng):
* 2 giải, gồm:
- Loạt tranh sơn mài cầu Long Biên của họa sĩ Thành Chương
- Vở cải lương "Người con gái Hà Thành" của Nhà hát Cải lương Hà Nội (kịch bản của Nguyễn Toàn Thắng; đạo diễn, NSND Triệu Trung Kiên)
* 1 tặng thưởng: Vở kịch "Quân khu Nam Đồng" của Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam (kịch bản của Phạm Ngọc Tiến chuyển thể từ truyện dài cùng tên của nhà văn Bình Ca; đạo diễn, NSƯT Nguyễn Sĩ Tiến)
3. GIẢI VIỆC LÀM (2 giải):
- Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất năm 2025 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Bộ Ngoại giao và UBND Thành phố Hà Nội tổ chức
- Chuỗi hoạt động phát huy giá trị di sản Văn Miếu - Quốc Tử Giám hướng tới kỷ niệm 950 năm thành lập Quốc Tử Giám (1076 - 2026) do Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám thực hiện
4. GIẢI Ý TƯỞNG (1 giải): Đề án thí điểm tổ chức không gian văn hóa, tuyến phố đi bộ phố Thành Thái, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội








