Bóng lăn trong tuần: Chúng tôi đang ở đây

24/07/2023 07:51 GMT+7 | Bóng đá Việt

Nó không phải là giấc mơ nữa, mà là sự thật. Sự thật là bóng đá nữ Việt Nam đã có cơ hội góp mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh dành cho phái đẹp. Chúng ta đang ở đây, trên đất New Zeeland.

Rất nhiều trong chúng ta đã xúc động, khi quốc ca Việt Nam được hát vang ở Eden Park, New Zealand. Đó là trận đấu lịch sử giữa bóng đá Việt Nam và Mỹ tại FIFA World Cup nữ 2023, trận đấu mà các cô gái Việt Nam đã chiến đấu ngoan cường trước nhà ĐKVĐ và là đội tuyển số 1 thế giới.

Trước trận đấu, nhiều người đã mường tượng tới một trận thua đậm của thầy trò HLV Mai Đức Chung. Nhưng không, các cô gái đã chơi một trận cầu xuất sắc bậc nhất trong lịch sử, để chỉ để thua với tỷ số 0-3.

Bảng đấu của Việt Nam sẽ còn có thêm Bồ Đào Nha và Hà Lan, những đội bóng hàng đầu khác. Cơ hội tìm kiếm một trận hoà là không phải không có cơ sở, sau những gì HLV Mai Đức Chung và các học trò đã thể hiện ở trận gặp Mỹ. Thực tế, chúng ta đã có sự chuẩn bị rất tốt trước giải đấu và đang tiến bộ từng ngày.

Việc được đấu thử với Đức, New Zealand hay Pháp, Tây Ban Nha... là những cơ hội tuyệt vời để quen nhịp và để tiến bộ. So với các ĐTQG khác, kể cả bóng đá nam, không một đội tuyển nào có sự chuẩn bị tốt hơn đội bóng của HLV Mai Đức Chung trước thềm giải đấu lớn. Bất luận thành hay bại ở FIFA World Cup 2023, thì khi quay lại khu vực, thậm chí là châu lục, chắc chắn bóng đá nữ Việt Nam sẽ mang một diện mạo rất khác.

Bóng lăn trong tuần: Chúng tôi đang ở đây - Ảnh 1.

Đội tuyển nữ Việt Nam đã làm nức lòng người hâm mộ bằng màn trình diễn quả cảm trước đội tuyển nữ Mỹ trong trận ra quân tại World Cup nữ 2023. Ảnh: Đức Đồng

Bóng đá, đặc biệt là bóng đá nữ, không tồn tại khái niệm bất chiến mà thành. Với các cô gái, việc thuyết phục gia đình để được tập luyện bóng đá thôi, đã là rất khó khăn rồi. Môi trường phù hợp và bệ phóng để phát triển, lại là một câu chuyện rất khác.

Một ngày trước khi đội tuyển nữ Việt Nam ra sân thi thố với đối thủ Mỹ, thì tại Tao Đàn, Trung tâm TDTT Quận 1, cái nôi của bóng đá nữ TP.HCM nói riêng và Việt Nam nói chung, nơi đã sản sinh ra rất nhiều thế hệ đội tuyển nữ quốc gia, đội U19 nữ TP.HCM dưới sự dẫn dắt của cựu danh thủ - HLV Lưu Ngọc Mai, cũng đã có một ngày hội thực sự, làm nóng trận đấu của các đàn chị nơi tiền tuyến.

Thông qua trận giao hữu với Cty CP Truyền thông - Sự kiện Trí Việt, BTC đã tặng đội tuyển U19 nữ TP.HCM cùng BHL 60 phần quà (trị giá 120 triệu đồng). Các em ở U16 nữ TP.HCM cũng có phần. Những phần quà này do Cty TNHH CHICATI, nhà cung cấp sản phẩm đế lót giày P.O.L Custom Fit Orthotics, tài trợ.

Xỏ giày vào sân thi đấu với các em bóng đá nữ trong trận giao hữu, người viết cảm nhận rõ hơn sự vất vả của bóng đá nữ. Những cô gái nhỏ nhắn này trong tương lai không xa, sẽ tiếp bước các đàn chị.

Giấc mộng World Cup đã thành, và các thế hệ tiếp theo của bóng đá nữ Việt Nam sẽ biến nó trở thành thói quen. Chắc chắn rồi! 


CCKM

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm