Chung kết lượt đi - Còn 3 ngày: Malaysia có chịu nổi 'nhiệt' ở Rajamangala?

14/12/2014 06:50 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Malaysia đã chứng minh rằng sức nóng của 4 vạn khán giả tại Mỹ Đình chẳng hề tác động đến họ, nhưng liệu thày trò HLV Dollah Salleh có chịu nổi “nhiệt” ở một "chảo lửa" khác, Rajamangala?

Thứ Sáu, sau khi Malaysia vượt qua Việt Nam để lọt vào chung kết, hơn 42 ngàn vé trận chung kết lượt đi AFF Suzuki Cup 2014 đã được bán hết chỉ trong vòng vài giờ. Rõ ràng, người Thái đang cực kỳ háo hức trước cơ hội chấm dứt 12 năm khô hạn danh hiệu, và Rajamangala sẽ là một chảo lửa thực sự vào thứ Tư tới.

Sức nóng tại Rajamangala

Giữa tuần vừa rồi, lần đầu tiên sau nhiều năm, sân Rajamangala mới lại được lấp kín bởi lượng khán giả khổng lồ. Và có lẽ đó cũng là một trong số những nguyên nhân kiến Philippines, đội bóng số một khu vực, theo BXH FIFA tháng 11/2014, cóng chân và nhận thất bại thảm hại 0-3.

Bây giờ, trở ngại cuối cùng của Thái Lan là Malaysia, đội bóng mà họ đã đánh bại 3-2 ở vòng đấu bảng. Sự kỳ vọng đương nhiên là rất lớn. Cứ nhìn những hàng người xếp hàng bất tận ở Central Latphrao và khu thể thao tổng hợp Ratchayothin thì rõ. Nhưng rất nhiều trong số này đã phải thất vọng vì không thể mua được vé. Trong khi đó, vì số lượng mua online quá nhiều nên website bán vé đã bị quá tải và treo. Và cũng giống như ở Việt Nam, dân phe cũng đã rao vé trên mạng với giá gấp 5 lần giá gốc.  

Số lượng CĐV khổng lồ đi kèm với những lo ngại về an ninh. Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan (TFA) Worawi Makudi đã yêu cầu các fan phải cư xử đúng mực, nhất là khi trước đó, họ đã đốt pháo sáng ở trận đấu với Philippines. "Chúng tôi vẫn phải đợi xem AFF có phạt hay không khi một số CĐV đã đốt pháo sáng ở trận gặp Philippines. Hy vọng không nặng đến mức phải thi đấu trong sân không khán giả”, ông Makudi cho biết, và hứa rằng sẽ mang đến "một môi trường thân thiện nhất có thể”.

Đó là hình ảnh khác hoàn toàn với hồi tháng Ba, trong lần gần nhất đội tuyển Thái Lan thi đấu ở Rajamangala. Trước sự chứng kiến của vỏn vẹn 5.000 khán giả, Thái Lan thảm bại 2-5 trước Lebanon, và kết thúc vòng loại cúp châu Á với thành tích tồi tệ: Thua cả 6 trận, chỉ ghi được 7 bàn và thủng lưới đến 21 lần.

Người Thái kỳ vọng vào “cầu thủ thứ 12”

Thành tích bết bát ở vòng loại cúp châu Á 2015 chính là một cú hích lớn để Kiatisuk tạo ra một cuộc cách mạng đội hình. Tạm biệt thế hệ Kosin, Thonglao, Teeratep, “Zico Thái” đã lấy đội U23 từng lọt vào bán kết ASIAD 2014 làm trụ cột tham dự AFF Cup, bên cạnh một vài cựu binh như Adul Lahso và Kirati Keawsombut. Và bây giờ, sau nhiều năm mơ mộng bơi ra biển lớn, họ lại đang phát cuồng trước cơ hội đăng quang tại đấu trường khu vực.

Sự cuồng nhiệt của khán giả nhà, hẳn nhiên, đã tạo ra sự phấn khích nhất định với thầy trò Kiatisuk. Trả lời trên Bangkok Post, nhà cầm quân 41 tuổi này đang rất tự tin “Thái Lan đã tiến bộ từ vòng bảng. Hàng thủ của chúng tôi đã vững chắc hơn rất nhiều, và cả tuyến giữa cũng vậy.” Nhạc trưởng Chanathip Songkrasin, người có biệt danh là “Messi Jay”, thì đánh giá cao vai trò của “cầu thủ thứ 12” tại Rajamangala. “Trận đấu trên sân nhà ở bán kết là một trải nghiệm đặc biệt vì tôi được chơi trước hơn 50.000 khán giả. Những thành tích gần đây của chúng tôi đã mang các CĐV trở lại. Hy vọng chúng tôi sẽ tiếp tục phong độ ấy, và tiếp tục được chứng kiến những đám đông như thế này. ”     

Kroekrit Thaweekarn, người hùng ở trận bán kết lượt về với một cú đúp, cũng tri ân khán giả nhà: "Tôi đã thoải mái hơn rất nhiều khi thấy nhiều khán giả trên sân đến vậy. Hy vọng trận chung kết cũng thế. Chỉ cần không tự mãn, chúng tôi sẽ lại thắng trận”.

42 42 ngàn vé xem trận chung kết lượt đi AFF Suzuki Cup đã được bán hết veo chỉ sau vài tiếng đồng hồ.

49.722 Ngày mới khai trương, sân Rajamangala có sức chứa tới 65 nghìn chỗ ngồi. Nhưng sau khi lắp toàn bộ ghế thì sức chứa chỉ còn 49.722 chỗ ngồi.

11 Thái Lan (hạng 144 thế giới) đang xếp trên Malaysia (155) 11 bậc trên bảng xếp hạng FIFA.


Tuấn Cương
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm