SLNA 2 trận không thắng: 'Thuốc đắng dã tật'

18/04/2014 13:05 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - “Chúng tôi cần những trận thua, trận hòa như thế để cầu thủ rút ra được bài học về tinh thần thi đấu, biết cách tôn trọng đối thủ. Tất nhiên, từ những bài học như vậy tôi mới có những phương án để chỉ đạo cho các học trò rút kinh nghiệm sâu sắc”, HLV Nguyễn Hữu Thắng đã tâm sự như vậy với Thể thao & Văn hoá sau trận hòa với ĐT.Long An ở vòng 12 vừa qua.

1. SLNA tưởng như đã có lợi thế khi liên tiếp được thi đấu 4 trận trên sân Vinh, và các đối thủ cũng tầm tầm bậc trung vừa phải để họ tích lũy về điểm số cho chặng đua đường dài. Tuy nhiên, những tính toán của BHL SLNA lại không được như ý, dù họ giành được 7/12 điểm tối đa nhưng lại chịu thiệt đơn thiệt kép.

Đầu tiên là trận thắng nhọc nhằn trước HV.An Giang rồi kéo theo án treo giò tới hết năm của hậu vệ Đình Đồng, và sau 2 trận đấu chỉ biết thua và hòa (trước Đồng Nai, ĐT.Long An)  thì đội bóng xứ Nghệ đã bộc lộ nhiều tử huyệt.

Trận hòa như thua trước ĐT.Long An trên sân Vinh chiều 13/4 vừa qua không những làm SLNA bị tước mất đi 2 điểm ở những giây cuối cùng, mà còn khiến đội bóng xứ Nghệ thiệt hại quân số khi nhiều trụ cột gặp chấn thương. Đầu tiên là trường hợp của hậu vệ Nguyễn Văn Đức (đá thay Đình Hoàng) đã phải rời sân khi trận đấu mới diễn ra được 15 phút vì chấn thương lật cổ chân.

Đen đủi cho SLNA hơn khi người đóng thế là Thế Nhật cũng rời sân với chân thương tương tự. Và điều khiến cho HLV Hữu Thắng lo lắng là chấn thương của tiền vệ Phi Sơn. Trong một pha tham gia phòng ngự, Phi Sơn đã pha chạm với tiền đạo Danny khiến anh phải rời sân lên thẳng xe cứu thương đi thẳng đến bệnh viện để chụp phim X-quang.

2. Rất may cho SLNA là các bác sỹ kết luận Phi Sơn chỉ bị chấn thương phần mềm và sẽ phục hồi trong 1, 2 tuần  tới. Ngoài ra, với pha phạm lỗi ở phút 90+3, trung vệ Mạnh Hùng nhận thẻ đỏ rời sân (từ tình huống này ĐT.Long An đã có bàn gỡ hòa), càng khiến cho cuộc khủng hoảng lực lượng ở hàng thủ của đội bóng trở nên trầm trọng.

Từ đầu mùa bóng hàng thủ SLNA luôn bị xem là tử huyệt, bởi. gần như các pha lên bóng của đối phương đều gây nên nguy hiểm cho thủ thành Nguyên Mạnh. Bàn về vấn đề này, HLV Hữu Thắng cho hay: “Biết hàng thủ kém thế nhưng tôi cũng có ít phương án để thay đổi. Lực lượng của mình chỉ có vậy, có muốn cũng khó. Điều tôi muốn trách là tinh thần thi đấu của họ. Tôi không quan tâm lắm đến kết quả nhưng tôi yêu cầu các cầu thủ phải thi đấu nhiệt huyết, cống hiến thì dù có thua cũng chấp nhận được, đằng này đã yếu về lực lượng lại không thật sự tốt về tinh thần thì kết quả không như ý thôi”.

Hàng thủ không phải là tuyến duy nhất của SLNA có vấn đề, mà bây giờ ở đội hình đội bóng xứ Nghệ nhìn đâu cũng thấy mong manh. Thủ kém đã đành nhưng hàng công cũng không hoàn thành nhiệm vụ ghi bàn.

3. Cặp tiền đạo một nội – một ngoại (Biayaga – Đình Bảo (Thế Cường) không thể gây được sức ép lên hàng thủ đối phương, trong khi 2 cánh với Công Vinh và Phi Sơn bị bắt bài khóa chặt. Chính điều đó khiến cho bài miếng tấn công của SLNA vốn đã đơn điệu thì nay càng dễ bị bẻ gãy từ ngay ngoài vòng 16m50. Điều này thì BHL SLNA đã tiên liệu trước khi họ quyết định thanh lý hợp với ngoại binh Edouard để thi đấu trong điều kiện “chấp tây”.

Điều khiến cho thầy trò HLV Hữu Thắng cảm thấy an tâm hơn là các CĐV vẫn không quay lưng với đội nhà kể cả khi họ không đạt kết quả tốt. Bằng chứng là ở các buổi tập vẫn có nhiều CĐV đến sân cổ vũ, động viên thầy trò Hữu Thắng vượt qua khó khăn.

Ông Nguyễn Viết Cơ, một CĐV lão thành của SLNA, cho hay: “Đây là thời điểm đội bóng cần CĐV và tất nhiên là CĐV chúng tôi sẽ tiếp tục theo và cổ vũ cho họ. Trận đấu vừa qua họ không thành công nhưng chúng tôi tin sẽ tốt hơn trong thời gian tới”.

Đại Nghĩa
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm