SLNA mất thắng vì chủ quan

14/04/2014 05:57 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Khi trọng tài Nguyễn Trung Kiên nổi còi kết thúc trận đấu, HLV Hữu Thắng đã đi thẳng vào đường hầm sân vận động, trên sân nhiều bóng vàng đã đổ gục xuống và tìm đường rời khỏi khu kỹ thuật đội nhà. Trong khi đó, trung vệ Mạnh Hùng đã khóc nức nở ngay trước phòng thay đồ của đội, những hình ảnh đó cho thấy sự thất vọng của cầu thủ, BHL SLNA khi bị gỡ hòa ở những giây bù giờ cuối cùng.

“Tôi nghĩ nhiều cầu thủ của tôi thi đấu dưới sức mình, thiếu linh hoạt trong thi đấu. Mặc dù tôi đã cố tạo một không khí thoải mái trước trận đấu nhưng do căng cứng tâm lý nên họ đã không thực hiện đúng đấu pháp của BHL đề ra”, HLV Hữu Thắng đã thẳng thắn thừa nhận trận hòa trên sân nhà của SLNA là một kết quả đáng thất vọng, và lỗi đầu tiên thuộc về các cầu thủ đã không tôn trọng đối phương.

Ông Thắng nói tiếp: “Cầu thủ của tôi ngay từ đầu đã không tôn trọng đối phương, nghĩ ĐT.Long An là một đội bóng yếu nên nhiều cầu thủ thi đấu không đúng với phong độ. Và đây là một bài học lớn cho các cầu thủ của chúng tôi. Dù sao kết quả cũng không quá thất vọng. Đáng ra chúng tôi đã có 3 điểm nhưng rất nhiều lý do khiến cho kết quả hòa 2-2. Ngoài ra, cách điều khiển trận đấu của trọng tài đã ảnh hưởng đến lối đá của chúng tôi rất nhiều. Bây giờ lực lượng chúng tôi chỉ có vậy nên chấp nhận thế thôi".

Trong khi đó, với tư cách là HLV trưởng ĐT.Long An, ông Ngô Quang Sang đã vui vẻ trả lời báo chí khi đội bóng của ông đã có được 1 điểm sau một trận đấu đầy quả cảm. "Đúng là trận đấu này chúng tôi có một chuyên gia người ngoại quốc nhưng tất cả chỉ đạo đều do BHL ĐT.Long An”.

Trở lại với trận đấu, SLNA là đội nhập cuộc tốt hơn khi chủ động đẩy cao đội hình lên phần sân đối phương nhưng sức ép tạo ra không quá lớn. Điểm sáng duy nhất trong hiệp 1 của đội chủ nhà chỉ là pha đi bóng và sút trúng xà ngang của Phi Sơn. Bàn mở tỷ số trận đấu của SLNA ở phút 21 lại là tình huống "đốt lưới nhà" của trung vệ Thanh Giang bên phía ĐT.Long An. Ngay cả khi có bàn thắng may mắn đó thì  SLNA vẫn không thể thay đổi thế trận và để Hoài Nam gỡ hoà cho đội khách cuối hiệp 1.

Sang hiệp 2, tiếp tục những thay đổi nhân sự nhưng các cầu thủ SLNA vẫn không chứng tỏ được đẳng cấp của một đội bóng cửa trên. Tuy nhiên, bàn thắng thứ 2 đến với đội chủ nhà từ nỗ lực cá nhân của Phi Sơn (49'). Đáng tiếc là sau đó tiền vệ này phải rời sân thi đấu vì chấn thương. Mặc dù được các bác sỹ chuyển xuống viện cấp cứu ngay trong trận đấu nhưng theo thông tin của Thể thao & Văn hoá, Phi Sơn chỉ bị chấn thương phần mềm.

Trong khi đó, hàng phòng ngự SLNA đã có một ngày thi đấu thất vọng. Chính pha phạm lỗi và nhận thẻ vàng thứ 2 của trung vệ Mạnh Hùng tạo cơ hội cho đội khách ghi bàn gỡ hòa.

Đại Nghĩa
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm