SLNA thua tức tưởi

30/03/2014 05:58 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Khi tiếng còi kết thúc trận đấu của trọng tài Trần Văn Lập vang lên, toàn bộ cầu thủ SLNA đã đổ gục xuống sân vì một trận thua đau.

Họ không tin vào những gì vừa diễn ra, khi họ là đội chơi hay hơn, tạo nhiều cơ hội hơn nhưng lại phải đón nhận đòn “hồi mã thương” đóng đinh trận đấu của Hải Anh (23-Đồng Nai). Thêm một lần, SLNA lại “ôm hận” với đội bóng miền Đông Nam Bộ cho dù họ đã dồn toàn lực để trả món nợ đã vay.

“Trận đấu này SLNA xứng đáng có được 3 điểm nhưng xà ngang, cột dọc và cả pha đá phạt 11m của Công Vinh nữa đã giúp cho chúng tôi có được 3 điểm”, HLV Trần Bình Sự của Đồng Nai đã phát biểu như thế trong phòng họp báo sau một trận đấu mà ông từng chỉ hy vọng đá cố thủ để giữ 1 điểm ra về.

Trong khi đó HLV Nguyễn Hữu Thắng chua xót nhận xét: “Thật sự không may mắn cho SLNA khi tạo ra rất nhiều cơ hội ghi bàn nhưng không thể mở tỷ số thì phải chịu việc đội bạn ghi bàn mà thôi. Tôi không tin vào mắt mình nữa khi mà Công Vinh sút quả bóng ra ngoài. Tôi cũng không trách cầu thủ của mình, vì họ đã thi đấu rất tốt, đúng với đấu pháp của BHL đề ra và tạo không ít cơ hội nguy hiểm nhưng không thể ghi bàn được mà thôi”.

Khi đồng hồ trên sân Vinh chỉ sang phút 83, đội chủ sân Vinh được hưởng quả đá phạt 11m sau khi hậu vệ Đồng Nai phạm lỗi với Biayaga ngay trong vòng cấm. Trọng tài Trần Văn Lập ngay lập tức cho đội chủ nhà SLNA được hưởng quả penalty.

Tiền đạo Công Vinh bước lên nhận trách nhiệm đá phạt, trên khán đài CĐV SLNA đã hô to “101, 101…” để ám chỉ Công Vinh sẽ có bàn thắng thứ 101 tại V-League. Nhưng Công Vinh đã sút vọt xà trong sự ngỡ ngàng từ phía BHL cũng như các khán giả trên sân Vinh. Tất cả đều không thể tin Công Vinh đã bỏ lỡ cơ hội quý giá đến như thế.

Cay đắng hơn, chỉ ít phút sau, từ một tình huống tấn công không quá nguy hiểm của Đồng Nai, nhưng hậu vệ đội chủ nhà đã phòng ngự không tốt, để Hải Anh dứt điểm dứt khoát xé toang mành lưới thủ thành Nguyên Mạnh.

Đến lúc này, rất nhiều khán giả đã bỏ ra về cho dù trận đấu chưa kết thúc. Nếu Công Vinh ghi bàn thì mọi chuyện đã theo hướng khác và SLNA đã có thể giành chiến thắng. Nhưng bóng đá luôn có nhiều bất ngờ, và kịch bản giống như cách đây một năm lại xuất hiện, khi các cầu thủ SLNA đổ gục xuống sân vì bị Đồng Nai chọc thủng lưới ở cuối trận.

Phải nói rằng ở trận đấu chiều qua SLNA đã thi đấu đúng với thực lực của họ. SLNA đã làm chủ thế trận trong gần như toàn bộ thời gian thi đấu chính thức, và tỷ lệ cầm bóng của họ là hơn hẳn đối thủ, kể cả những tình huống có thể ghi bàn.

Trong hiệp 1, các pha dứt điểm của Mạnh Đức và Quang Tình hết tìm đến cột dọc rồi lại xà ngang mà không chịu vào lưới Đồng Nai. Bước sang hiệp 2, HLV Hữu Thắng đã tung một số cầu thủ có xu hướng tấn công vào sân như Phi Sơn (thay Quang Tình), Hồng Việt (Đình Bảo), Thế Cường (Công Vinh), nhưng tất cả đều không thể ghi được bàn, cho dù họ đã tạo ra vô số cơ hội.

Cũng phải nói rằng sở dĩ đội khách có được kết quả như ý muốn là bởi họ đã thực hiện đấu pháp hợp lý với chiến thuật phòng ngự phản công sở trường, như HLV Trần Bình Sự giãi bày: “Đi sân khách chúng tôi bắt buộc chơi ở chiếu dưới, phòng ngự tốt chờ cơ hội và hôm nay các em đã làm quá tốt điều đó”.

Như vậy, với trận thua ngay trên sân nhà, SLNA đã không thể chen chân vào Top 3, trong khi Đồng Nai lại vươn lên nửa trên của bảng xếp hạng.

Đại Nghĩa
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm