Real Madrid: Đã tới lúc kết thúc thời đại Casillas

13/05/2015 17:03 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Iker Casillas đã không kịp lựa chọn từ ngữ sau những tràng la ó và huýt sáo dữ dội nhắm vào anh ở trận hòa 2-2 của Real Madrid với Valencia tối thứ Bảy vừa rồi: “Chó chết! Quá đủ rồi!”.

Những tràng la ó từ các CĐV Real nhắm vào thủ môn của họ mùa này xuất hiện cũng thường xuyên như những bàn thắng của Cristiano Ronaldo vậy. Lần này, cơn giận trên các khán đài Bernabeu bùng phát sau bàn mở tỉ số của Paco Alcacer ở phút 19. Real Madrid hòa Valencia 2-2 trên sân nhà và gần như hết hy vọng giành chức vô địch Liga mùa này.

Chia rẽ vì Casillas

Một CĐV Real có thể sẽ nói rằng Dani Carvajal lẽ ra phải đeo bám Jose Luis Gaya sát hơn trước khi hậu vệ trái của Valencia tung ra quả tạt cực kỳ nguy hiểm và Pepe đứng sai vị trí trước mối đe dọa từ Alacer. Pha dứt điểm đơn giản là quá gần để Casillas có thể trổ tài và thật ra anh đã làm tốt khi chạm được tay vào bóng. Nhưng với một người yêu mến đội bóng áo trắng khác, phản ứng của Casillas là quá chậm và yếu ớt.

Sự chia rẽ liên quan tới “Thánh Iker” chưa bao giờ lớn như thế ở Bernabeu mùa này, điều dễ hiểu, nhưng không tốt chút nào cho đội bóng. Mọi chuyện đã xấu đi kể từ khi Casillas công khai nổi loạn chống lại cựu HLV Real Jose Mourinho và tạo ra cảm giác anh chỉ nghĩ tới bản thân thay vì CLB.

Điều đó không tốt chút nào cho Real Madrid. Casillas từng là một tượng đài ở Bernabeu. Anh có trận ra mắt Champions League ở Rosenborg vào tháng 11/1997 khi mới 16 tuổi. Từ đó tới nay, anh đã cùng Real giành 3 Champions League, 5 La Liga và 2 Copa del Rey. Với đội tuyển Tây Ban Nha, anh 1 lần VĐTG và 2 lần vô địch châu Âu. Casillas có hơn 500 trận cho Real và là người có nhiều trận khoác áo tuyển TBN nhất mọi thời. Nhưng giờ đây anh đang đứng trước nguy cơ lớn kết thúc sự nghiệp trong nỗi buồn với những đám mây mù che phủ.

Mỗi CĐV đều có lý do để ủng hộ hay không ưa Casillas. Một số người cho rằng Mourinho có lý khi loại Casillas khỏi đội hình xuất phát ở trận gặp Malaga “vì lý do kỹ thuật” vào năm 2012. Nhưng sau đó, các nguồn tin bên trong CLB đã nói Mourinho cho rằng Casillas là “gián điệp” và “kẻ phản bội” trong đội bóng, người đã tuồn thông tin nội bộ ra ngoài cho báo chí.

Tuy nhiên, gác lại những câu chuyện đồn thổi để bán báo của giới truyền thông, điều quan trọng nhất là phong độ của Casillas không còn như trước, anh không còn là chốt chặn cuối cùng vững chắc nhất, là người một tay mang về những điểm số quý giá cho Real như trước kia nữa.

Phong độ sa sút

Thất bại 0-4 dưới tay Atletico Madrid hay trận đấu vừa rồi với Valencia là những thất bại đáng kể nhất của anh ở La Liga mùa này. Với Keylor Navas, Madrid đã đưa về một thủ môn một tay giúp Levante trụ hạng mùa trước. Không có gì ngạc nhiên khi CLB xứ Valencia có hàng thủ tốt thứ 5 giải đấu mùa trước, và thuộc loại tệ nhất mùa này. Navas cho thấy anh có thể tỏa sáng ở những sân khấu lớn như với Costa Rica tại World Cup, nhưng cho tới giờ anh chỉ được tin tưởng ở những trận đấu được cho là dễ dàng tại La Liga và hiếm khi nào chạm tay hay chân vào bóng.

Với Navas, Madrid đã có một thủ môn đủ chất lượng để nhận lại cây gậy tiếp sức từ Diego Lopez, người đã quyết định anh đã chịu đựng quá đủ tại Bernabeu. Madrid vẫn sẽ luôn theo đuổi David De Gea, nhưng Navas đã chơi rất tốt và thực ra không còn phải chứng tỏ gì nữa. Nhưng HLV Carlo Ancelotti giờ vẫn mắc kẹt với Casillas.

Sẽ là quá khắt khe nếu nói rằng thủ môn của họ là lý do khiến Real mất chức vô địch, nhưng chắc chắn là ảnh hưởng của Casillas mùa này tại Bernabeu, cả với vai trò một thủ môn và tư cách một thủ lĩnh, là tiêu cực nhiều hơn tích cực. Chỉ bởi sự thù hằn kỳ lạ của các CĐV Real với Gareth Bale mà Casillas mới thoát cảnh là kẻ bị căm ghét nhất.

Casillas không trở thành một thủ môn tệ hại chỉ sau một đêm, và vẫn còn nhiều CLB lớn ở châu Âu muốn có anh, nhưng việc ở lại Real giờ đang cản trở tất cả, và việc Casillas ra đi có lẽ là một giải pháp mà mọi bên đều có lợi.

723 Casillas đã có 723 trận bắt cho Real, bao gồm 509 trận ở La Liga.

1 Casillas mới một lần được trao danh hiệu Zamora cho thủ môn xuất sắc nhất mùa ở Liga, so với 5 lần của kình địch Victor Valdes.

161 Với 161 trận khoác áo ĐT TBN, Casillas là cầu thủ có số lần ra sân nhiều nhất cho La Roja mọi thời, bỏ xa người thứ hai Xavi, 133 trận.


Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm