Nhìn từ Bán kết EURO 2012: Nỗi buồn của Premier League

01/07/2012 18:12 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online)- Trong 44 cầu thủ ra sân tại vòng Bán kết EURO, chỉ có đúng 4 người đang thi đấu tại Premier League. BTC giải đấu số một thế giới nghĩ gì lúc này?

Tất cả mọi con mắt sẽ đổ dồn về phía Balotelli trong trận đấu với Tây Ban Nha trên sân Olympic rạng sáng mai.

Balotelli, người đã ghi 2 bàn nhấn chìm tuyển Đức tại Warsaw. Balotelli, tiền đạo của Man City, người đã nghịch pháo hoa trong phòng tắm, cũng là người đã tung cú nã đại bác khủng khiếp trên sân. Balotelli, cầu thủ Premier League được chú ý nhiều nhất đêm nay. Anh là một trong số rất ít những tên tuổi của giải Ngoại hạng có mặt tại trận Chung kết EURO 2012.

Giải bóng đá Ngoại hạng Anh được ca ngợi là giải đấu hấp dẫn nhất thế giới. Nhưng trong số 44 cầu thủ đã ra sân tại lượt trận Bán kết EURO 2012 vừa qua, chỉ có 4 cái tên đang chơi tại Premier League. Họ là Mario Balotelli và David Silva (Man City) cùng bộ đôi Bồ Đào Nha, Raul Meireles (Chelsea) và Nani (M.U). Một cái tên khác có thể kể đến là ngôi sao của Chelsea, Fernando Torres, người thậm chí không được đá chính. Người hâm mộ Premier League cũng chưa thể điền tên Lukas Podolski vào danh sách này vì anh ta vẫn chưa gia nhập Arsenal.



Ngôi sao hiếm hoi của Premier League tại Chung kết EURO 2012 - Ảnh: Getty

Trong khi đó, Liga (Tây Ban Nha) có 16 cầu thủ. Serie A (Italia) có 11 cầu thủ và Bundesliga (Đức) có 9 cái tên. Trên bình diện CLB, Real Madrid dẫn đầu với 9 tuyển thủ, sau đó là Bayern Munich (7 người), Juventus (6 người) và Barcelona (4 người).

Với những con số trên, có lẽ những người vẫn nghĩ Premier League là giải đấu số một thế giới nên thay đổi quan điểm của họ. Giờ đây, chúng ta không thể nói rằng Premier League là giải đấu lớn nhất, nhiều ngôi sao nhất, hay hấp dẫn nhất nữa.

Khi bạn nhìn vào những tỉ số M.U 8-2 Arsenal, M.U 1-6 Man City, Arsenal 7-1 Blackburn, Arsenal 5-2 Tottenham, Fulham 6-0 QPR, Norwich 1-6 Man City, Chelsea 3-5 Arsenal, M.U 4-4 Everton… bạn nghĩ gì? Cả ngôi vô địch Premier League cũng thuộc về Man City bởi vì họ ghi được 2 bàn thắng trong 3 phút cuối của mùa giải. Bạn có thể thấy điều gì từ những con số đó? Thực tế là các đội bóng Anh đang thể hiện khả năng phòng ngự khá tồi. Nhưng trớ trêu thay, đó lại là điều mà đội tuyển Anh có thể làm tốt hơn cả tại EURO.

Nhưng có phải Premier League tệ đến thế không? Mùa vừa qua, khi GĐĐH giải Ngoại Hạng, Richard Scudamore, công bố hợp đồng bản quyền truyền hình mới có trị giá khổng lồ lên tới 3 tỉ bảng. Ông cho biết: “Chúng ta chỉ vừa bước ra khỏi một mùa bóng tuyệt vời. Giải đấu đang tiếp tục thu hút công chúng và nó vẫn là một sản phẩm hấp dẫn. Người ta muốn xem nó và vì thế các đài truyền hình muốn phát sóng nó.” Đây là điều bạn không thể tranh cãi.

Nhưng khoản tiền khổng lồ trên được dùng vào việc gì? Ai cũng biết nó sẽ được dùng để trả lương cho các cầu thủ. Và đó chưa hẳn là điều Scudamore muốn. Trong một phát biểu sau đó ít ngày, ông cho biết: “Ưu tiên số một là giữ chân và thu hút các tài năng. Nhưng phải tìm ra cách làm điều đó mà vẫn duy trì tính bền vững và giảm thiểu những nguy cơ rủi ro.” Thu hút tài năng? Nhiệm vụ quan trọng? Vâng, và kết quả là giờ đây Premier League có 4 cầu thủ ở Bán kết EURO.

Beckham đã rời M.U. Ronaldo đã rời M.U. Henry đã rời Arsenal… Các ngôi sao lớn nhất ra đi. Nhưng người Anh vẫn tin rằng giải đấu của họ lớn hơn thực tế. 



Hình ảnh này giờ chỉ là dĩ vãng - Ảnh: Getty

Ở Anh, M.U rõ ràng đang là CLB hàng đầu, nhưng cả về truyền thống và lịch sử, họ không lớn hơn Bayern Munich, Juventus hay cả hai đội bóng thành Milan. Họ xếp sau Real Madrid và không thể so sánh với thế lực hiện tại của Barcelona. Vậy nên người Tây Ban Nha ở lại Tây Ban Nha, người Đức ở lại nước Đức (trừ Oezil và Sami Khedira), người Italia ở lại Italia.

Một số khác, như Cesc Fabregas và Gerard Pique, họ tới Anh khi còn trẻ và trở về nước ngay khi có thể. Một số lại tới đây khi đã ở sườn dốc sự nghiệp, như Michael Ballack.

Và giờ chúng ta có luật công bằng tài chính của UEFA. Các đội bóng Anh sẽ phải quan tâm tới điều đó (chỉ Arsenal là có thể yên tâm). Ngay cả United cũng đã bắt đầu từ chối trả những khoản tiền chuyển nhượng và mức lương không tưởng. Các đội bóng Anh lỗ 361 triệu bảng hàng năm. Họ mang trên mình khoản nợ 1,5 tỉ bảng. Đó là chưa kể những khoản “viện trợ không hoàn lại” khủng khiếp từ các ông chủ của sân Etihad và Stamford Bridge.

Vâng, Premier League đã có Eden Hazard nhưng sẽ mất Luka Modric. Man City có thể kí hợp đồng với Van Persie nhưng sẽ mất Carlos Tevez và Edin Dzeko. Trong khi các ngôi sao Nam Mỹ thích đến Tây Ban Nha hơn, nơi có các điều kiện tương đồng về lối sống và ngôn ngữ.

Premier League có 77 cầu thủ tham dự EURO, nhiều hơn mọi giải đấu (Đức có 45, Tây Ban Nha có 34). Nhưng giờ đây, chỉ còn lại 4 người. Mặt bằng chung của giải đấu vẫn rất cao. Nhưng sức cạnh tranh trên đỉnh của nó thì đang xuống dốc thảm hại.

Rạng sáng mai, sẽ có khoảng 15 triệu người Anh ở nhà xem trận Chung kết Tây Ban Nha – Italia. Họ sẽ cổ vũ cho những ngôi sao của Premier League. Nhưng không phải Rooney, Gerrard, Terry. Đó là Balotelli, Silva và có thể, cả Torres nữa.

Minh Chiến


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm