Biến tấu cùng EURO: Hỡi chàng lãng tử, đừng về nhì ở Kiev!

01/07/2012 15:24 GMT+7 | Ăn, ngủ cùng Euro

(TT&VH) - Tái ngộ sau 3 tuần, họ là hai tình địch cũ và giờ đây, lại tiếp tục tranh nhau một cô gái đẹp.

Họ dường như quá hiểu nhau, và cũng có nhiều điểm chung. Nhưng họ lại cũng có những điểm trái ngược. Tây Ban Nha đang đối mặt với áp lực bước qua lời nguyền không đội bóng nào có thể lên ngôi 2 kỳ EURO liên tiếp, mà hơn ai hết đội bóng áo đỏ với nòng cốt chủ yếu là Barca hiểu rõ lời nguyền đó ở đấu trường Champions League mới đây. Italia lại có những lợi thế về thống kê, nhất là trên khía cạnh tâm linh. Người ta nhắc đến cứ mỗi lần đội bóng thiên thanh gặp scandal trước khi vào giải lớn là lên ngôi. Người ta nhắc đến những nhân vật bình thường có vẻ khuất lấp bỗng dưng tỏa sáng với sứ mệnh dẫn dắt như Paolo Rossi của 1982, như chính Pirlo của năm 2006 và lại là anh nữa ở mùa Hè này.

Ramos ... - Ảnh: Getty

Cuộc tái ngộ này cũng thành câu chuyện phiếm, rằng hai ông này cùng bảng, đá lượt đi lượt về cho nhanh, làm cả tháng trời bao nhiêu người mất ăn mất ngủ, biết bao là chờ đợi, thấp thỏm, hy vọng rồi thất vọng. Trà dư tửu hậu thì thế thôi, chặng đường một tháng qua của cả hai đều rất vất vả. Xét về ưu thế bàn thắng, phong độ, Tây Ban Nha có vẻ vượt hơn đối thủ, họ thắng 3 trận, hòa 2 trận trong đó 1 trận là chính với Italia ở vòng bảng, trận kia là bán kết với Bồ Đào Nha, họ thắng ở chấm luân lưu. Italia khởi động chậm chạp và khá vất vả, họ hòa tới 3 trận (trong 90 phút), ở 2 trận thắng, thì chỉ có trận với Đức là đối thủ xứng tầm, trận kia là trận mở màn gặp Ireland. 

Cả về trấn gôn lẫn ghi bàn, Tây Ban Nha cũng giữ các chỉ số khả quan hơn, nếu Italia chỉ ghi được có 6 bàn và thủng lưới tới 3 bàn, thì Tây Ban Nha ghi được 8 bàn thắng và chỉ lọt lưới có một bàn.

Tuy ghi nhiều bàn thắng hơn, song Tây Ban Nha đang thiếu một tiền đạo săn bàn thực thụ khi phong độ của Torres là khá thất thường, các tiền đạo khác không thật sắc. Trong khi đó, ngoài sự trở lại đầy hưng phấn của Balotelli đang là mối lo của bò tót thì Antonio Cassano thi đấu khá hiệu quả và Pirlo thì lại có thể biến 1 quả phạt bằng bàn thắng bất cứ lúc nào. Chưa hết, cả hai đều đã vượt qua đòn cân não trên chấm phạt đền, và mỗi bên sở hữu một quả penalty-panenka tuyệt đẹp.

...và Pirlo lãng mạn trên chấm 11m... - Ảnh: Getty

Vậy là hai chàng trai, sau khi đã tranh giành một chiếc vé đi đến gặp người đẹp, và chiến đấu bằng tất cả sở trường, sở đoản, giờ lại gặp nhau ở cửa nhà nàng. Không có thỏa hiệp nữa, đây sẽ là cuộc đấu súng kiểu như của các nhà quý tộc ngày trước. Chiếc găng tay đã được ném ra. Hai chàng một áo đỏ như màu mặt trời buổi hoàng hôn rực rỡ và một áo xanh, mát như những đám mây bình minh, họ nghiêng mình chào nhau, rồi giơ súng lên. Bùm, sẽ có người ngã gục. Và nữ hoàng áo bạc - niềm mơ ước của 16 chàng trai kể từ ngày cha nàng treo bảng kén rể 8/6/2012 sẽ thuộc về tay kẻ chiến thắng.

Hẳn nàng cũng sẽ thích chàng lãng tử có giọng ca đa phong cách, khi là một khúc ca đầy hứng khởi, khi là một đoạn opera trầm bổng, khi lại là một bản dân ca đầy trong sáng hơn là anh chàng mô phạm với độc nhõn một khúc đồng dao: “Rồng rắn lên mây, có cây xúc xắc, có nhà hiển minh…”. Tôi là đàn bà, tôi cũng thích lãng tử, nhưng đấu súng thì ngoài là tay súng cừ khôi, còn cần thêm một chút khôn ngoan, một sự tinh tế trong cảm nhận tình huống và... không thể thiếu may mắn. Vậy thì, cầu Chúa ban phước lành cho các Azzurri, các bạn đã vượt qua Mannschaft của tôi để đến Kiev, thì đừng để về nhì nhé! Áo xanh cố lên!

Đoàn Ngọc Thu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm