Benitez nhận định về trận CK EURO 2012: Tấn công biên là chìa khóa

01/07/2012 11:59 GMT+7

(TT&VH) - Trước thềm trận chung kết EURO 2012 giữa Tây Ban Nha và Italia, cựu HLV của Valencia, Liverpool và Inter Milan là Rafael Benitez đã có bài viết trên tờ Independent (Anh) nhận định về trận đấu này:

Đã đúng một tuần kể từ khi tôi nói về việc người Anh sẽ phải đối phó với một đội tuyển Italia mạnh như thế nào ở Tứ kết. Và những gì đội quân Cesare Prandelli thể hiện đã chứng minh cho quan điểm của tôi.

Kinh nghiệm mang tính quyết định

Tuổi tác của một số trụ cột của Italia có thể làm nhiều người ngạc nhiên. Pirlo đã 33 tuổi, và những người khác như Daniele De Rossi, Thiago Motta, Andrea Barzagli và Antonio Cassano cũng không còn trẻ nữa. Trong bóng đá và trong cuộc sống, mọi người đều muốn trải nghiệm những điều mới mẻ, và mỗi khi có một huấn luyện viên trẻ, hay một ngôi sao trẻ mới xuất hiện, chúng ta đều trông đợi ở họ rất nhiều. Nhưng những người Italia đã dạy cho chúng ta một bài học rằng kinh nghiệm có giá trị như thế nào, với mọi nghề nghiệp. Hãy nhìn vào cuộc khủng hoảng kinh tế ở châu Âu. Các ngân hàng trước đây thường tuyển những người giàu kinh nghiệm. Thế rồi họ quay sang tuyển dụng những người trẻ bởi họ chấp nhận mức lương thấp. Và giờ thì hãy nhìn xem chúng ta đang ở đâu.


Rafael Benitez cho rằng tấn công biên là chìa khóa trong trận CK - Ảnh Getty

Các cầu thủ đều tham dự EURO sau khi trải qua một mùa giải dài và mệt mỏi, nhưng những cựu binh của Azzurri có kinh nghiệm và khả năng tổ chức để đưa đội bóng tới chiến thắng bất chấp thể lực suy giảm. Tôi đã nói sau khi ĐT Anh bị loại rằng cần có thời gian để xây dựng một hệ thống huấn luyện và một triết lí bóng đá phù hợp để phát huy khả năng và kĩ chiến thuật cho các cầu thủ trẻ. ĐT Anh cần một lứa cầu thủ trẻ thực sự chất lượng.

Có hai loại cầu thủ. Một loại tự phát triển nhờ khả năng bẩm sinh. Họ là những cầu thủ đẳng cấp thế giới, như Wayne Rooney, Raul hay Steven Gerrard. Và một loại là những cầu thủ bình thường, nhưng họ có thể tiến bộ nếu bạn huấn luyện họ một cách đúng đắn. Nhưng nhiều khi người ta quên mất điều này, bởi họ chỉ muốn nhanh chóng tìm ra những thiên tài.

Italia cũng gặp những vấn đề tương tự với Tam sư trong công tác đào tạo trẻ. Họ có các đội trẻ U-19 gọi là Primavera. Họ rất có tiềm năng, nhưng sau khi nhận thấy họ không đủ khả năng để chen chân vào đội một, các CLB cho mượn họ đến các đội hạng dưới. Đôi khi họ sẽ bán một nửa quyền sở hữu của các cầu thủ trẻ cho những đội bóng khác, rồi sau đó sẽ quyết định có lấy lại hay sẽ bán đứt họ đi. Sự thiếu chắc chắn đó không giúp ích cho các cầu thủ trẻ. Các CLB ở Serie A thích những cầu thủ có kinh nghiệm, phù hợp với lối đá chậm và ít di chuyển của giải đấu này.

Nhưng đội bóng hiện tại của Prandelli là một tập hợp của những tài năng trẻ và những cựu binh. Những ngôi sao trẻ như Mario Balotelli, Marchisio sẽ vẫn là trụ cột ở ĐTQG ở kì EURO tiếp theo. Prandelli là một người Italia và ông hiểu kì vọng của nước nhà sau một kì World Cup thất bại.

Italia đá 3 hay 4 hậu vệ?

Điều thú vị nhất trong trận Chung kết đêm nay đó là liệu Italia có trở lại với sơ đồ 3-5-2 hay sẽ thi đấu với hàng thủ 4 người như trong 3 trận đấu gần nhất. Hệ thống 3 hậu vệ đã giúp hàng tiền vệ có thể kiềm tỏa được tuyến giữa rất mạnh của Tây Ban Nha trong trận hòa 1-1 ở Gdansk và cũng giúp họ có nhiều phương án tấn công. De Rossi thi đấu ở vị trí trung vệ và phất những đường bóng dài cho Balotelli và Cassano. Ở 2 bên cánh, Christian Maggio và Emanuele Giaccherini lên công về thủ rất nhịp nhàng.

Nếu Italia thi đấu với 4 hậu vệ, chúng ta sẽ được thấy hàng tiên vệ hình kim cương như trong trận đấu với Anh, với 1 cầu thủ ở cánh thường xuyên bó vào trong, và điều đó có thể tạo ra khoảng trống cho những pha băng lên của Alvaro Arbeloa và Jordi Alba. Arbeloa là một cầu thủ rất thú vị: chơi bóng thông minh, tập trung và hỗ trợ tấn công tương đối tốt. Khi tôi mua cậu ấy từ Deportivo la Coruna với giá 2 triệu bảng cho Liverpool, cậu ấy là một trung vệ. Nhưng rồi tôi đã biến cậu ấy thành một hậu vệ cánh. Hàng tiền vệ kim cương sẽ khiến Italia phải hoạt động vất vả hơn, chạy nhiều hơn. Vì vậy tôi cho rằng hàng thủ 3 người sẽ phù hợp hơn.

Về phía TBN, tôi cho rằng David Silva và Andres Iniesta sẽ là những cầu thủ đáng chú ý nhất. Họ sẽ phải tận dụng những khoảng trống ở hai bên cánh, bởi khu vực giữa sân sẽ rất chật chội. Họ có thể di chuyển ở 2 cánh trước khi bó vào trong và gây ra những bất ngờ cho người Ý. Điều quan trọng là họ phải kiên nhẫn và chờ đợi cơ hội của mình.

Chúng ta chưa có trong tay đội hình xuất phát của TBN, nhưng Jesus Navas và Pedro sẽ là những lá bài tẩy của Vicente del Bosque. Họ có thể gây ra đột biến từ hai bên cánh. Tôi được biết rằng Torres đã tập luyện rất, rất chăm chỉ, nhưng Del Bosque không dùng anh ấy bởi Torres không thể hiện được sự tự tin như những gì anh ấy thể hiện trên sân tập. Nhưng tôi tin Fernando vẫn sẽ rất nguy hiểm nếu anh ấy được trao cơ hội.

Tây Ban Nha cũng như Đức và Anh sẽ tìm mọi cách để phong tỏa Pirlo. Nhưng khi Pirlo bị khóa chặt, De Rossi sẽ lùi sâu, nhận bóng và điều tiết lối chơi. Nếu De Rossi bị kèm, Thiago Motta, một trong những cầu thủ tốt nhất trong đội hình Italia hiện giờ sẽ làm nhiệm vụ đó. Nói một cách ngắn gọn, khi Pirlo bị bắt chết, Italia sẽ có những phương án tấn công khác. Trận chung kết sẽ rất hấp dẫn và tôi nghĩ tấn công biên sẽ là chìa khóa cho chiến thắng.

THANH HOÀI (dịch)

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, Italia hay Tây Ban Nha sẽ là nhà vô địch châu Âu 2012?


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm