Man United toàn thắng 2 trận: Đá chán, nhưng không ngán đối thủ nào!

16/08/2015 06:30 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Trận thứ 2 liên tiếp, Man United giành chiến thắng với tỉ số tối thiểu 1-0. Chiến thắng trước Aston Villa đã phần nào gợi mở cho chúng ta cách mà Man United sẽ chơi trên sân khách ở mùa giải năm nay: Thực dụng và hiệu quả là trên hết.

Trước chuyến làm khách ở sân Villa Park, HLV Louis van Gaal đã nhấn mạnh Man United sẽ cần chơi tốt hơn trên sân khách ở mùa giải năm nay. Mùa trước, Man United chỉ thắng 6 trận trên sân khách, hòa 8, thua 5 và thường tỏ ra kém hiệu quả khi thi đấu trên sân khách.

Nhàm chán, nhưng hiệu quả

Họ chỉ chơi tốt khi làm khách của các đội bóng lớn. Còn khi gặp các đội bóng nhỏ, Man United thường tỏ ra bế tắc vì đối thủ lùi sâu phòng ngự. Họ cũng thường xuyên tỏ ra bối rối và lúng túng khi bị các đội bóng khác chơi pressing và gây áp lực liên tục về phía khung thành, nhất là khi đang bảo vệ lợi thế dẫn trước. Việc không thi đấu tốt trên sân khách là nguyên nhân khiến “Quỷ đỏ” chỉ có thể cán đích ở vị trí thứ 4.

Những trận đấu làm khách ở mùa trước, Man United thường là đội cầm nhiều bóng, và chủ động tấn công. Tuy nhiên, ở chuyến làm khách trước Aston Villa rạng sáng thứ Bảy, chúng ta đã thấy một Man United rất khác, thực dụng và cẩn trọng hơn. Trong thời gian đầu của hiệp 1, Man United thi đấu rất cầm chừng, vẫn kiểm soát bóng nhỉnh hơn đối thủ nhưng không tấn công ồ ạt. Bằng chứng rõ nét nhất là 2 hậu vệ biên Luke Shaw và Matteo Darmian không dâng cao hỗ trợ tấn công thường xuyên, mà chủ yếu đảm bảo sự chắc chắn bên phần sân nhà.

Cùng với việc Aston Villa không dám dâng cao tấn công, trận đấu tỏ ra khá buồn tẻ vì cả hai đội đều thận trọng. Nhưng với những con người tốt hơn, Man United đã tạo ra bước ngoặt của trận đấu với một tình huống tăng tốc bất ngờ. Mata thay vì tạt bóng hoặc chuyền lại vào khu trung lộ, có một pha chọc khe chính xác tạo điều kiện cho Januzaj lập công ghi bàn duy nhất của trận đấu.

Hàng thủ ngày càng chắc chắn

Trận đấu coi như kết thúc từ đó, khi Man United bắt đầu tìm cách “đóng” trận đấu lại. Họ tiếp tục kiểm soát bóng nhiều, không cho đối thủ cơ hội tấn công. Việc thủ môn Sergio Romero cả trận không phải trổ tài cũng cho thấy là Villa không tạo ra được sự nguy hiểm đáng kể. Hàng thủ Man United, dù vẫn còn đôi lúc lúng túng, tiếp tục chơi tốt, khóa chặt các cầu thủ tấn công của Aston Villa. Bên cạnh đó, bộ đôi Schneiderlin và Carrick cũng hỗ trợ phòng ngự hiệu quả để đảm bảo sự an toàn tối đa cho đội nhà.

Khi Aston Villa có dấu hiệu vùng lên ở đầu hiệp 2, HLV Louis Van Gaal tung Ander Herrera và Bastian Schweinsteiger vào sân. Với khả năng điều tiết và chuyền bóng tốt của tiền vệ người Đức và sự xông xáo của tiền vệ người Tây Ban Nha, Man United làm chủ khu vực trung tuyến và khiến Aston Villa bất lực, muốn tấn công cũng không có bóng để triển khai.

Đáng lẽ “Quỷ đỏ” có thể kê cao gối ngủ nếu Depay dứt điểm thành công trong tình huống đối mặt với Brad Guzan ở hiệp 2, nhưng 1 bàn cũng là đủ để họ có 3 điểm đầu tiên trên sân khách mùa giải năm nay. Dù chỉ dẫn 1 bàn, nhưng trong cả trận không có dấu hiệu gì cho thấy là Aston Villa có thể gỡ hòa, cho thấy Man United đã kiểm soát trận đấu rất tốt.

Hàng công của Man United vẫn chơi không tốt, và Aston Villa cũng chưa phải là một thuốc thử đủ mạnh. Nhưng với những gì chúng ta đã được thấy, có thể chờ đợi Man United sẽ thi đấu tốt hơn trên sân khách ở mùa giải năm nay. Xấu xí và nhàm chán hơn, nhưng hiệu quả hơn nhiều.

1 Trong 80 trận đấu ở Premier League gần nhất, Man United chỉ thua 1 trận mà họ dẫn trước khi hiệp 1 kết thúc, đó là trận thua Leicester 3-5 ở mùa trước.

2 Với pha kiến tạo cho Januzaj lập công, Mata đã có 36 pha kiến tạo kể từ khi chuyển đến Anh năm 2011. Trong thời gian này, chỉ David Silva làm tốt hơn anh, với 40 đường kiến tạo.

20 Man United đã có 20 trận bất bại liên tiếp khi đến làm khách ở Aston Villa, một kỷ lục của bóng đá Anh.


Thanh Hoài
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm