Biến tấu cùng EURO: Hót lên dù chua xót một lần thôi…

07/07/2021 15:45 GMT+7 | Euro 2020

(Thethaovanhoa.vn) - Vào thế kỷ thứ 11, đã có một người Đan Mạch làm vua của nước Anh, đó là lịch sử. Sau hơn một thiên niên kỷ, đêm nay, tại thánh địa Wembley của người Anh, các chàng trai Đan Mạch liệu có “chiếm đóng” được thành trì để ở lại chờ trận chiến giành ngôi vương vào chủ nhật tới?

Ý vào chung kết EURO 2021: Sức mạnh của tinh thần lao động bền bỉ

Ý vào chung kết EURO 2021: Sức mạnh của tinh thần lao động bền bỉ

Tuyển Ý vào chung kết EURO 2021 sau khi đánh bại Tây Ban Nha ở loạt luân lưu cân não. Người Ý đã tìm lại lối chơi phòng ngự chắc chắn nổi tiếng của họ. Góc nhìn của cây bút Oli Coates.

Vào năm 1016 sau hàng thế kỷ hoạt động của người viking ở Tây Bắc châu Âu, hoàng tử Đan Mạch, Knud (sau này được gọi là Knud Đại đế) đã giành được ngai vàng nước Anh và trị vì trong thời gian 20 năm.

Vị hoàng đế (Đan Mạch, Anh và Na Uy) này sau đó đã hợp nhất hoàng triều Anh với Đan Mạch và bảo vệ quyền lực này bằng những đạo luật ràng buộc về văn hóa, của cải, luật lệ cũng như những thiết chế bạo lực. Tài liệu sử ghi lại rằng, ông được thừa nhận là "Vua của toàn Anh và Đan Mạch và người Na Uy và một số người Thụy Điển". Nhà sử học thời trung cổ Norman Cantor gọi ông là "vị vua có ảnh hưởng lớn nhất trong lịch sử Anglo-Saxon". Dĩ nhiên, đó là thời mà những chiến binh tài giỏi người viking thuộc bán đảo Scandinavia (lãnh thổ của các nước Bắc Âu trong đó có Đan Mạch) đã chinh chiến khắp nơi, xâm chiếm các vùng đất trù phú tại châu Âu, rồi định cư tại những vùng đất chiếm được.

Một cuộc viễn chinh tương tự sẽ diễn ra vào đêm nay, các chàng trai Đan Mạch đã vượt qua một chặng đường dài từ Copenhaghen-xứ sở của mình vượt biển sang Amsterdam (Hà Lan), rồi Baku (Azerbaijan) để giờ đây có mặt ở London nước Anh với một sứ mệnh, phải ở lại nơi đây cho đến sau đêm 12/7 tới.

Sẽ là một trận chiến giữa những “kẻ xâm lược” và những người tử thủ trên sân nhà để giữ lại chiếc vương miện đã lưu lạc khỏi quê hương bóng đá nhiều thập kỷ. Là cuộc chiến của các chiến binh viking Đan Mạch đang đầy khát khao chí ít là đi tới trận chung kết và có cơ hội lên ngôi tại nước Anh. Muốn vậy, họ phải ghi bàn, nhưng chọc thủng lưới đội bóng của ông Gareth Southgate là chuyện không phải muốn mà được. Tuyển Anh đi đến trận đấu sở hữu một thứ bóng đá Anh hoàn toàn khác lạ. Không còn nữa thứ bóng đá bồng bột, nông nổi, đôi lúc nôn nóng nhưng đầy hào sảng, tuyển Anh giờ đây thi đấu khoa học, đúng bài đã chuẩn bị sẵn, phòng thủ chắc và rình rập cơ hội phản công. Một tuyển Anh biết hài lòng với một bàn thắng miễn là để đi tiếp, vì vậy chưa ai tìm ra lỗ hổng nào trong khâu phòng ngự của họ và đó cũng là lý do Anh đang là đội bóng duy nhất chưa bị thủng lưới sau 5 trận đấu.

Chú thích ảnh

 

 

Hơn 10 thế kỷ trước đội quân của Knud Đại Đế sử dụng những chiếc chiến thuyền có khả năng đi xa với tốc độ cao, đổ bộ rất nhanh ở mọi bãi biển không cần đến bến cảng khiến đối phương không kịp đối phó. Các nơi bị tấn công, khi nhận ra sự có mặt của đội quân xâm lược thì đã thất thủ rồi. Không có cá nhân đẳng cấp, không có ngôi sao tuyển Đan Mạch chỉ có một tập thể đầy gắn kết với một tinh thần thi đấu quyết tâm-điều đã giúp họ có mặt ở Top 4 đội bóng mạnh nhất châu Âu tại EURO này. Tương tự, như những chiến binh của Knud, chắc chắn các cầu thủ Đan Mạch vẫn sẽ áp dụng lối chơi tấn công đa dạng từ hai biên, từ trung lộ nhanh, dũng mãnh và không tạo mũi nhọn để đối phương có thể theo bám và ngăn cản. Tất cả họ, trừ thủ môn, đều là một chân sút tiềm ẩn có thể phá lưới đội bóng chưa để thua bàn nào ở EURO cho tới lúc này. Nên nhớ, trong hành trình đã qua, 7 bàn thắng tuyển Đan Mạch đang sở hữu đến từ 7 cái tên khác nhau.

Mùa hạ năm 1992 trên đất Thụy Điển, kỳ tích mang tên Đan Mạch đã xuất hiện, dĩ nhiên Đan Mạch kỳ vọng sẽ tái lập kỳ tích này ngay tại nước Anh-nơi sản sinh ra bóng đá. Nhưng, Anh không phải Wales hay Séc, đội bóng xứ sương mù có nhiều ngôi sao hơn xứ Wales, có chiến thuật thi đấu kỷ cương hơn Séc. Tuyển Anh đang hừng hực sung mãn sau khi vượt qua tuyển Đức và hủy diệt Ukraine sau đó. Ngôi sao đội trưởng của họ Harry Kane đã trở lại với 3 bàn thắng và đang mơ giấc mơ hoang vắng vượt qua số bàn thắng của Ronaldo và Schick để thành vua phá lưới EURO, sau khi đã có danh hiệu này tại World Cup 2018. Một lợi thế nữa, tuyển Anh được thi đấu trên sân nhà… Dĩ nhiên, thầy trò Southgate không hề muốn trở thành một người chủ nhà hiếu khách, chắc chắn họ sẽ dàn trận tử chiến quay lưng lại sông Thames, Harry Kane sẽ là thanh gươm Excalibur huyền thoại… Tôi e rằng, đội quân viking sẽ bại trận ở lần viễn chinh này…

 

Nhà báo, nhà thơ Đoàn Ngọc Thu, công tác tại Thông tấn xã Việt Nam, đã song hành cùng báo Thể thao & Văn hóa ở nhiều kì World Cup và EURO với các chuyên mục Đoản khúc World Cup, Biến tấu cùng EURO… Chị còn là một người yêu bóng đá Đức nổi tiếng.

 

Nhà thơ Đoàn Ngọc Thu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm